Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất...

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma – Vòng tròn bất tử

-

Nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07, vào lúc 17h00” ngày 22/07/2015 (nhằm ngày mùng 07/06/năm Ất Mùi), Ban thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam (TP.HCM) phối hợp với Ban Quản Trị Tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng nhà tài trợ phối hợp với các ngành chức năng thành phố và quận 3  long trọng tổ chức Đại lễ Tưởng niệm – Cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cũng như các chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn qua các thời kỳ và 75 liệt sĩ hy sinh tại đảo Hoàng Sa năm 1974, cùng với 64 Cán bộ chiến sĩ tại đảo Gạc Ma năm 1988 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) và quyết định lấy ngày 22/7 hằng năm để làm Lễ tưởng niệm này. 

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Về phía GHPGVN, chứng minh và tham dự có: Đại lão HT Thích Đức Nghiệp – Phó pháp chủ HĐCM T.Ư GHPGVN; HT.Thích Viên Giác & HT Thích Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu & HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng ban Phật giáo Quốc tế – Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam – Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT Thích Thiện Duyên – Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS – Phó ban thường trực Ban Giáo Dục T.Ư;  HT Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban Kiểm Soát T.Ư;  HT Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS – kiêm Trưởng Ban TTTT T.Ư GHPGVN,…Ngoài ra còn có hàng ngàn Chư tăng ni, phật tử đến từ các tỉnh, thành trong cả nước đồng tham dự để góp phần cầu nguyện cho Đại lễ được thành tưụ mỹ mãn. 

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Về phía lãnh đạo cấp cao có: Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng BTG UBTƯ MTTQVN; ông Nguyễn Thanh Xuân – Chuyên viên BTG Chính phủ; ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó cục trưởng Cục ANXH Bộ C.A (A88); ông Nguyễn Ngọc Phong – Phó Chủ tịch UB MTTQVN TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân – Phó Ban tôn giáo TP; ông Lê Mã Lương – Thiếu tướng AHLLVTND – Bộ Tư lệnh Hải quân (Cảnh sát biển và còn là phật tử có Pháp danh: Nghiêm Phúc); cùng sự hiện diện của các Mẹ VNAH; các Anh hùng lực lượng VTND; các thương binh – bệnh binh – thân nhân của các gia đình liệt sĩ và 7 chứng nhân của trận hải chiến ngày 14/03/1988 từng bị Trung Quốc bắt giữ. Đồng thời còn có quý vị Đại biểu tập đoàn Vingroup, Ban Giám Đốc quỹ Thiện Tâm; Công ty Fist New Trí Việt, các Cơ quan thông tấn báo chí truyền thanh truyền hình cũng đến tham dự đưa tin.

Đặc biệt, đến dâng hương tại Lễ cầu siêu có Đại tướng Trần Đại Quang – Uỷ viên Bộ chính trị – Bộ trưởng Bộ Công an nước CHXHCN VN; chị Trần Thị Thủy là con gái và góa phụ Mai Thị Hoa là vợ của Liệt sĩ Trần Văn Phương (người giữ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma) cùng đại diện các gia đình liệt sĩ và 7 chiến sĩ Gạc Ma từng bị Trung Quốc bắt giữ 3 năm sau mới thả cùng đến dự.

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Kế đến, trong không khí thành kính, trang nghiêm, Chư tôn đức, tăng ni phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện các nghi thức của tôn giáo để tưởng nhớ và cầu siêu độ vong linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong những thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Được biết, ngày 14/03 của 27 năm trước, 73 thân mạng đã nắm tay thành vòng tròn bất tử vươn cao cờ Tổ quốc nguyện tử sinh với biển đảo Gạc Ma và súng đạn của giặc nã vào để rồi máu chảy thành dòng – xương chồng lên đống, 64 chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh, 9 thành viên còn lại dạt trôi theo sóng cả. Phải chăng, Tiên tổ đã phò trợ để họ được sống sót, được trở thành nhân chứng để hôm nay có mặt tại Đại lễ Cầu siêu này cho chúng ta. Giờ đây, chúng ta làm sao bày tỏ hết lòng biết ơn với người đã khuất, và có biết bao nhiêu vòng hoa để tỏ lòng ngưỡng mộ người từ cõi tử quay về. Tuy nhiên, do ý thức được tính tương duyên cộng hưởng giữa thế giới hiện thực và cõi người đã khuất. đồng thời âm có siêu thì dương mới thới, cùng với truyền thống uống nước nhớ nguồn của Dân tộc Việt Nam và tinh thần tri ân báo ân của Đạo Phật được thể hiện bằng buồi lễ tri ân và cầu nguyện này. Bằng Phật lực gia trì, năng lực chú nguyện của Chư tôn đức tăng ni và tiếng Kinh siêu độ, xin nguyện cầu anh linh các anh hùng chiến sĩ: Hãy yên nghĩ cho nghìn thu in bóng/ Mãnh hình hài hòa quyện với non sông/ Sẽ sống mãi trong lòng dân tộc/ Trong trang sử rạng ngời của đất nước Việt Nam quang vinh. 

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Phát biểu tại đại lễ, HT Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhấn mạnh: “Tấm gương hy sinh của 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma cách đây 27 năm đã tạo thành vòng tròn bất tử và để lại một tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước bảo vệ lãnh thổ trong lòng nhân dân. Điều này cũng nói lên khí phách hào hùng của dân tộc Việt Nam đã tạo nên những kỳ tích lịch sử.

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Thiếu tướng Lê Mã Lương – Bộ tư lệnh Hải quân đã bày tỏ sự xúc động, ông cho rằng: Hôm nay tôi có mặt ở đây để phát biểu với tư cách cá nhân của người cựu chiến binh – là một phật tử với pháp danh Nghiêm Phúc – là người lính trải qua chiến đấu 9 năm ở chiến trường miền Nam chống Mỹ, đồng thời trải qua chiến trường 8 năm ở biên giới phía bắc chống quân bành trướng xâm lược Trung Quốc. Tôi có mặt ở đây để cùng với những người đồng đội của mình – những người  may mắn được sống sót trong cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm (1945 – 1975) và công cuộc bảo vệ tổ quốc 12 năm (1976 -1988), chúng tôi vô cùng xúc động. Và tôi ghi nhận được một điều là nhân dân chúng ta luôn luôn hướng về tổ quốc, hướng về dân tộc, nhân dân mà sẵn sàng đoàn kết, chiến đấu, hi sinh

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Tại buổi lễ, những thước phim trình chiếu lại khung cảnh các chiến sĩ Gạc Ma năm xưa anh dũng kiên cường đối đầu với đoàn quân bạo tàn của Trung Quốc. Ngày 14/3/1988, khi các tàu vận tải cùng bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao thì nhiều tàu chiến Trung Quốc ngang ngược lao đến dùng pháo lớn bắn vào các tàu HQ-604 (đảo Gạc Ma), HQ-605 (đảo Len Đao) và HQ-505 (đảo Cô Lin). Quân Trung Quốc sau đó đổ bộ lên đảo Gạc Ma nhổ cờ Việt Nam, nổ súng vào bộ đội.

Dù bị trúng đạn nhưng thiếu úy Trần Văn Phương vẫn hiên ngang giữ cờ Tổ quốc và hô vang: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ truyền thống của hải quân Việt Nam anh hùng”.

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Trong không khí thành kính, tôn nghiêm, các nghi thức của Phật Giáo, dâng hương, dâng hoa được Chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành để tưởng nhớ và cầu siêu độ vong linh các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trong những thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc giành độc lập tự do, thống nhất đất nước; đồng bào tử nạn trong các thời kỳ và 64 liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma. 

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Bên cạnh đó, hôm nay chúng ta cũng chứng kiến một sự kiện, đó là cuộc đấu giá 49 ngày qua bức tranh Gạc Ma – Vòng tròn bất tử của hoạ sĩ Bùi Lệ Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) đã nói lên câu chuyện của 27 năm trước. Qua cuộc đấu giá, chứng tỏ không những bức tranh của hoạ sĩ Bùi Lệ Trang đã vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam ra nước ngoài. Điều này cho thấy những con người bình dị của Việt Nam, những người trong cuộc sống bình thường mà khi cần cũng thể hiện rõ khí phách của mình, đó là những cựu chiến binh, tướng lĩnh, nhà giáo, công dân, nhà văn, nhà báo, khoa học, doanh nghiệp đã tham gia vào cuộc đấu giá này. Từ một bức tranh khởi đầu là 50 triệu đồng mà giờ đã lên tới hơn 1 tỷ. Tuy số tiền không nhiều nhưng cũng nói lên tấm lòng của người dân Việt hướng về người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho dân tộc này.

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Bức tranh đã được ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đấu giá thành công với giá 1,28 tỷ đồng và trao tặng lại cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam trưng bày, để lưu lại cho con cháu ta không quên đi sự kiện đau thương này và nhắc nhở chúng ta phải luôn cảnh giác trước những âm mưu xâm lược của kẻ thù ở cạnh kề với mình. Nhân dây, ông cũng gửi gắm một nguyện vọng tâm linh đến nhà nước: Hãy tìm cách quy tập hài cốt của 64 liệt sĩ Gạc Ma được trở về với gia đình, quê hương đất tổ. Điều này sẽ làm thanh thản hơn linh hồn của những người lính dũng cảm đã hi sinh mạng sống của mình vì dân tộc.

Chúng tôi có niềm tin tưởng chắc rằng với sự đoàn kết, sự dũng cảm mưu trí của 90 triệu người dân Việt, cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của cả 7 tỷ người có lương tri trên toàn thế giới,  trong đó có những người Trung Hoa, cộng hưởng với những quyết sách đúng đắn hợp lòng dân của những vị lãnh đạo đất nước Việt Nam,  chúng ta sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Nguyễn Trãi đã viết trong bài Bình ngô đại cáo: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”. Chứng minh qua bao thời kì lịch sử, chúng ta có thể khẳng định rằng câu nói của tiền nhân đã trở thành một chân lý.

Toàn bộ số tiền đấu giá được dùng để ủng hộ gia đình 64 liệt sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và dành 100 triệu đồng tặng cho 5 gia đình tử sĩ trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974.

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Lá thư viết tay này đã được anh Dương Anh Sơn TGĐ Cty Mỹ Sơn ở Hà Nội mua với giá 300 triệu đồng (số tiền này sẽ được trao tặng cho Cảnh Sát Biển Việt Nam).

Lại nữa, với bức tâm thư 3 trang viết tay của cụ Nghệ (90 tuổi) được lăn tay bằng máu để gửi cho Ngài Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.Cụ là một du học sinh những thập niên 50 – 60. Cụ đã học tại Trung Quốc nên cụ hiểu được tình cảm của nhân dân Trung Hoa – nhân dân Việt Nam. Và Bức thư đó đã nói lên tình cảm của nhân dân hai nước. Hiện tại, bức thư viết tay này đã được anh Dương Anh Sơn – TGĐ Công ty Mỹ Sơn ở Hà Nội mua với giá 300 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao tặng cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Tiếp đến, tại Lễ đài, HT Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội T.Ư và HT.Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM trao quà cho những chứng nhân của lịch sử còn sống sót, trở về với lòng đất mẹ, với quê hương và nhân dân Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Theo BTC, với bức tranh 1 tỷ 280 triệu, mỗi gia đình sẽ nhận được 20 triệu. Tại đây, TT Thích Thanh Phong – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TW GHPGVN – Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm tặng phần quà cho bà Phan Ngọc Hoa – bà là vợ của tử sĩ Nguyễn Hồng Quân cùng 5 tử sĩ khác đã hy sinh trong trận hải chiến năm 1974 tại Hoàng Sa. 

Trong niền xúc động, anh Lê Hữu Thảo – con người từ cõi chết trở về đã nói lời cảm ơn Công ty First New – Trí Việt, cảm ơn Ban tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cảm ơn Ban Quản Trị Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã tạo mọi cơ hội thuận lợi nhất để cho chúng tôi có mặt trong buổi lễ rất trang nghiêm, có ý nghĩa hôm nay. Anh dõng dạt nói: “Chúng tôi may mắn còn sống trong khi đồng đội mãi nằm dưới biển. Nếu đất nước cần, lãnh hải – chủ quyền – biên giới của đất nước bị xâm hại, những người lính chúng tôi sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Cũng trong buổi Lễ HT Thích Đức Nghiệp – Phó pháp chủ HĐCM T.Ư GHPGVN cho rằng: Trong sâu thẳm của trái tim mọi người dân Việt, sự ra đi của các anh là nỗi đau nhưng cũng là niềm tự hào để Cán bộ chiến sĩ càng chắc tay súng mà bảo vệ từng hòn đảo, từng tấc biển và vùng trời của tổ quốc.

Điều này những ai từng ra Trường Sa đều có thể cảm nhận được giữa sóng gió ngàn khơi, tên các anh đã khắc vào lịch sử, tổ quốc vẫn nhắc tên các anh. Những liệt sĩ Gạc Ma, những người đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Hòa thượng nhấn mạnh: Đại lễ với thông điệp các thế hệ Việt Nam nhất là thế hệ trẻ không bao giờ quên được chiến sĩ mình đã ngã xuống ở đảo Gạc Ma. Phải luôn luôn nhớ rằng Trường Sa – Hoàng Sa là một phần đất của nước Việt Nam ta. Năm xưa, 64 Cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu với Trung Quốc đến hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn không trở về đất mẹ, với bao ước vọng của tuổi xuân chưa kịp thực hiện chỉ để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. 

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Tiếp theo, HT Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban Kiểm Soát T.Ư phát biểu cảm tạ.

Sau cùng, TT Thích Lệ Trang – Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM chủ lễ phần nghi lễ tưởng niệm cầu nguyện. 

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử

Để buổi lễ diễn ra được trang nghiêm và thành công, Quý Thầy Cô chùa Phật Quang cùng Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang cũng đã có mặt và phụ giúp công tác tổ chức được viên mãn. Màu áo xanh của Thanh niên Phật tử cũng đại diện cho màu xanh của biển, mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sâu sắc đến những chiến sĩ đã và đang hy sinh thân mình bảo vệ từng tất đấc, từng hòn đá nơi biển đảo xa xôi của Tổ Quốc.

Đến gần 20h cùng ngày, đại lễ cầu siêu kết thúc. Đại lễ cầu siêu diễn ra nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27.7. Đây cũng là dịp để tất cả người dân Việt Nam hồi tưởng và tri ân sâu sắc đến những chiến sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ Quốc.

Những hình ảnh của buổi lễ:

TP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tửTP. Hồ Chí Minh: Nước mắt Gạc Ma - Vòng tròn bất tử


Tuệ Đăng

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất