Thầy thường dạy có 3 điều tâm niệm
Phải ghi tâm khắc cốt muôn đời
Xin đừng giây phút lỏng lơi
Trở thành lẽ sống của người chân tu
Điều thứ nhất phải tôn kính Phật
Điều thứ hai phải sống Từ Bi
Điều ba: khiêm hạ khắc ghi
Cả ba điều ấy chẳng gì chuyển lay
Tôn kính Phật phải thành tuyệt đối
Từ Bi gieo trùm phủ muôn lòai
Khiêm hạ mãi mãi không thôi
Tâm thành vô ngã đến nơi tột cùng
Học – Hành – Hoằng – Hộ siêng năng
Tạo nhiều công đức phước lành ráng gieo
Nhưng cũng nhớ chuyên sâu thiền định
Giúp tâm ngày càng sáng tỏ hơn
Tham sân mỏng nhạt dần dần
Xa lìa ích kỷ hướng về vi tha
Đem đạo lý đi vào cuộc sống
Giúp nhiều người nhân quả tin sâu
Khởi tâm yêu mến Đạo Mầu
Con đường Chánh Đạo, nguyện cầu cùng theo.
Cùng yêu cả quê hương đất nước
Yêu thiên nhiên yêu cả hành tinh
Xây dựng thế giới thanh bình
Con người hạnh phúc, văn minh, an lành.
Lời Thầy dạy như la bàn chỉ hướng
Cho chúng con, đi đúng con đường
Không lạc lối, chỉ một đường thẳng tiến
Đến cuối con đường giải thóat dẫu chông gai!
24.02.2011
Thiện Tâm sưu tầm