i mùa lễ Phật đản về, những người con Phật chúng con lại mang trong mình một tâm thế, một niềm hân hoan, mong muốn được dự thật nhiều thật nhiều buổi lễ để mừng ngày Phật đản sinh.
Hôm nay (13/5), từ sáng sớm chúng con đã cùng nhau về ngôi chùa Liên Hoa bên dòng sông Cầu hiền hòa ở thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang để dự lễ Phật đản. Không khí thật ấm áp khi buổi lễ được sự chủ trì của hai Qúy Thầy đến từ Thiền Tôn Phật Quang là Đại Đức Thích Khải Hạnh và Đại Đức Thích Khải Quyết, sự có mặt của các bác trong Đạo tràng Phật Hạnh, đạo tràng Bắc Ninh, huynh đệ đến từ CTN Phật Quang Hà Nội, chính quyền lãnh đạo thôn, các cô bác Phật tử, các em thiếu niên, nhi đồng… toàn sân chùa đã chật kín với số lượng đông đảo lên đến hơn 500 người.
Buổi lễ nghiêm trang tĩnh lặng được bắt đầu với những lời đạo từ của Đại Đức Thích Khải Hạnh chia sẻ với đại chúng về sự đản sinh của Đức Phật.
Sau thời chia sẻ đạo lý là phần nghi lễ tâm linh, tất cả đại chúng đều trầm lắng trong không khí của buổi lễ thiêng liêng khi chúng con được tụng bài Sám Phật đản, như cảm nhận được rõ ràng cái không khí của ngày Phật đản sinh, ơn đức của Phật với chúng sinh là vô hạn để cho chúng con có ánh sáng của 1 con đường thoát khỏi nẻo đường trầm luân:
Người đã đến ươm mần giác ngộ
Gieo tình thương tế độ muôn nơi
Từ bi trí giác tuyệt vời
Dung Nghi Đức hạnh đất trời ngưỡng mong…
Để từ đó hiểu thân tạm bợ
Đời vô thường duyên nợ đeo mang
Kiếp người tội phúc buộc ràng
Từng nhân từng quả rõ ràng không sai.
Để con hiểu đạo là vô ngã
Chẳng có ta tất cả là không
Chỉ còn pháp giới mênh mông
Một tình thương lớn vô cùng bao la.
Sau thời khóa tụng kinh, trong nền nhạc của bài Dâng hoa nhẹ nhàng sâu lắng, dòng người bước từ từ chậm dãi tiến vào trong Chánh Điện, cầm trên tay 1 bông hoa tươi thắm với sự thanh khiết cúng dường lên Đức Phật, với những cảm xúc nguyện ước thầm kín sâu xa, đâu đó những ánh mắt long lanh, những giọt nước mắt với tràn đầy sự xúc động dâng lên Người.
Cuối buổi lễ trong cái nắng hè bắt đầu oi ả, các Thầy và đại chúng tập trung ở sân để cúng thí thực và làm lễ phóng sinh. Cầu mong cho các hương linh được no đủ, biết đến Phật pháp để tu hành, tụng kệ phóng sinh cho những con vật, mong cho tất cả chúng sau khi làm người biết đến Phật pháp để khỏi phải bị đọa nữa.
Kết thúc buổi lễ các cô bác ra về nhìn gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui, hạnh phúc, có bác ở thôn đã chia sẻ với chúng con: 10 năm rồi chùa mới có được 1 buổi lễ Phật đản vui và ý nghĩa đến như thế. Thực sự buổi lễ đã kết thúc nhưng mỗi huynh đệ chúng con thấy mình thật hạnh phúc, vì nhìn những người xung quanh hạnh phúc, vì thấy mỗi người ra về đều đem về được những điều đạo lý, sự tôn kính Phật và mỗi chúng con lại thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, có trách nhiệm hơn với Phật pháp, với đất nước quê hương.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Ban truyền thông CTN Miền Bắc
Dưới đây là hình ảnh của buổi lễ: