Cuộc thi cũng là cách ôn bài đầy thú vị, mà không phải bất cứ nơi đâu cũng có được; Cuộc thi mà không chỉ cần kiến thức, mà tình yêu thương và tinh thần đồng đội mới quyết định tất cả; Cuộc thi mà ở đó niềm vui, sự hào hứng, lòng nhiệt huyết luôn xuyên suốt cả chương trình – Đó chính là “ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH NÚI DINH 2017” ở Khóa Sinh Hoạt Hè tại Thiền Tôn Phật Quang.
Tương tự như các khóa hè trước, Đường Lên Đỉnh Núi Dinh năm nay cũng có 4 vòng thi: Khởi Động, Vượt Chướng Ngại Vật, Tăng Tốc, và Về Đích. Nhưng riêng phần Về Đích năm nay có sự sáng tạo vượt bậc, không phải là sự phản biện của các Chánh như mọi khi, mà là sự “hành hạ” của các “Trưởng Phòng” đối với các thí sinh nhí, giống như chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi!” Nhờ vậy, tất cả các em học sinh đều được đi đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác từ sự thông minh đột phá của các em.
Chứng minh, theo sát chương trình gồm có: Ban Cố Vấn với Quỳ Thầy: ĐĐ. Thích Khải Bảo, ĐĐ. Thích Khải Hạnh, ĐĐ. Thích Khải Thành và ĐĐ. Thích Toàn Xán; Ban Trọng Tài là 9 anh chị huynh trưởng của 9 Chánh; và đặc biệt, không thể không kể đến là 2 MC vô cùng dễ thương, dí dỏm và nhanh trí: Gia Liêm và Mai Hồng.
Trước khi bước vào phần thi Khởi Động, 2 MC đã làm nóng bầu không khí vốn dĩ đã vô cùng hứng khởi bằng cách cho 9 Chánh hô to Slogan của Chánh mình. Các em học sinh ai cũng hết mình hô hào vô cùng sôi nổi. Và đó cũng chính là động lực để phần thi Khởi Động diễn ra hào hứng trong tinh thần đoàn kết đội nhóm để vượt qua câu hỏi: “Hãy liệt kê cách sử dụng Facebook đúng.” Kết quả là Chánh Trí và Chánh Nguyện tạm thời dẫn đầu các Chánh bên nam và bên nữ với số điểm là 100 và 120 điểm. Nhưng con số đó vẫn chưa nói lên được điều gì, và tất cả cùng nô nức chờ đón vòng thi thứ 2: Vượt Chướng Ngại Vật.
Bước vào phần thi Vượt Chướng Ngại Vật, các Chánh tỏ ra vô cùng thông minh khi trả lời đúng những ô hàng ngang với những kiến thức đạo lý nằm trong những bài các em đã học vừa qua. Và khi những ô hàng ngang còn chưa được lật hết, chỉ bằng một chút gợi ý nhỏ của Ban Cố Vấn, Chánh Trí đã đột phá khi đưa ra đáp án chính xác cho ô chữ mấu chốt, đó chính là 2 câu kinh mà các em vẫn đọc tụng hàng ngày: “Từng ngày cuộc sống đi qua/ Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng.”
Phần thi Tăng Tốc là cả một sự bứt phá đáng ngạc nhiên với 5 câu hỏi mở rộng phong phú, không chỉ dừng lại ở những kiến thức đạo lý, mà còn có cả những kiến thức xã hội bên ngoài và một câu tiếng Anh. Kết thúc phần thi này, 4 Chánh đã được lọt vào vòng cuối là Chánh Tâm, Chánh Hạnh, Chánh Trí và Chánh Cần. Đặc biệt, có một Chánh được Ban Cố Vấn khen ngợi, vì tuy các em không được lọt vào vòng trong, nhưng khi được MC yêu cầu hô to Slogan của Chánh mình (trong khi chờ Ban Cố Vấn tổng kết và công bố điểm), các em đã rất nhiệt tình hô lớn: “9 Chánh cố lên! 9 Chánh cố lên!” Các em đã thể hiện được đúng tinh thần đoàn kết, yêu thương mà Ban Tổ Chức đã đề ra ngay từ đầu, bằng cách là không chỉ cổ vũ cho riêng Chánh mình mà còn biết cổ vũ cho cả 9 Chánh.
Phần thi cuối cùng vô cùng hấp dẫn và bất ngờ, 4 em đại diện cho 4 Chánh được bốc thăm 4 đề tài, để mang những giá trị đạo lý đến những nhân vật mà các em không được biết trước, mục đích là để các em có được kỹ năng cảm hóa người xấu sau khi rời khóa hè. Các em đã khiến Ban Cố Vấn rất ngạc nhiên bởi sự nhập vai vô cùng xuất sắc, cách xử lý tình huống rất thông minh và tinh tế. Kết quả cuối cùng là Chánh Cần và Chánh Tâm đã Về Đích – Lên được Đỉnh Núi Dinh – ngọn núi của Đạo Đức và Trí Tuệ, đúng như tiêu chí mà Ban Cố Vấn đã đưa ra ban đầu. Nhưng thực sự thì chiến thắng này đã thuộc về tất cả các Chánh, vì trên gương mặt của các em không hề có chút buồn bã khi thua, hay tự hào khi thắng, mà tất cả đều hướng về một cái chung rộng lớn: Đoàn Kết và Yêu Thương!
Ban truyền thông CTN Tp.HCM
Dưới đây là hình ảnh của chương trình Đường Lên Đỉnh Núi Dinh: