Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangBà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật...

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016

-

Sáng ngày 14/05/2016 (nhằm ngày mùng 08/04/năm Bính Thân), TT.Thích Chân Quang – Phó Ban Kinh tế Tài chánh T.Ư GHPGVN – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang đã làm lễ thế phát xuất gia cho 10 thiện nam tín nử (5 nam và 5 nữ) đã kinh qua một thời gian dài công quả, rèn luyện tập sự xuất gia.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016

Lễ xuất gia được sự chứng minh của: TT. Thích Chân Quang cùng Chư tôn đức Tăng Ni tại Bổn tự. Ngoài ra còn có Phật tử thuộc các Đạo tràng, Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang, cha mẹ, gia đình và bằng hữu của những hành giả sắp xuất gia.

Sau phần niệm hương, đảnh lễ Tam Bảo, Phật tử Ngô Gia Khanh đại diện cho các huynh đệ xuất gia dâng lời tác bạch, lạy tạ ân Tam Bảo, ân Thầy tổ với một tâm thái kiên định đi kèm những lời phát nguyện dũng mãnh của người đã phát bồ đề tâm quyết chí tu hành. Ôi! những lời lẽ trình bày về nguyện vọng, tâm tư cũng như nguyên nhân và mục đích xuất gia của những người sắp bước qua ngưỡng cửa mới của đời sống tu hành tuy rất bình dị, mộc mạc, nhưng cảm động làm sao, nó vừa trong sáng, vừa chân thành khiến người nghe cảm thông và đồng điệu, đó là:

“Kính bạch Sư phụ, những đạo lý Phật dạy chúng con không thể tự mình thực hành nếu như không có Người kề cận dạy bảo, không có Người rộng lượng thương yêu dìu dắt chúng con bước qua những lầm lỗi. Sư Phụ đã cho chúng con thấy được sự vĩ đại của Đức Phật để trọn đời, trọn kiếp tôn kính thiết tha. Sư Phụ đã cho chúng con thấy được giá trị thiết thực của lời Phật dạy giữa xã hội tất bật tranh đua để từ đó chúng con nỗ lực tu học thực hành đem đạo lý vào cuộc sống.

Ơn nghĩa đó của Sư Phụ chúng con không thể nói hết bằng lời, chỉ có thể xin được xuất gia theo Sư phụ đời này và muôn kiếp về sau để chúng con được đem trọn đời mình thực hành giáo pháp của Như Lai, rồi mang nguồn đạo lý này lan tỏa đến mọi chốn nghìn nơi, có như thế mới mong đền đáp phần nào ơn Phật, ơn Sư Phụ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016

Hôm nay, khi phủi mái tóc xanh này, chúng con xin dâng lên Chư Phật lời thề son sắt “Xin nguyện tinh tấn tu hành chân chính, đời đời kiếp kiếp xin nguyện làm sứ giả Như Lai, nguyện là người đệ tử trung thành theo Sư Phụ đến vô lượng vô biên.

                            Nếu như có một ngày thiêng liêng nhất

                            Xin là ngày con từ bỏ phàm thân

                            Kể từ đó con bước đi chuyên cần

                            Theo chánh đạo một con đường vi diệu”.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016

Cả Hội chúng lặng im lắng nghe từng lời, trong tâm tư của mỗi người phật tử đều có chung cái ước mơ về một đời sống xuất gia. Nhìn lớp người trẻ tuổi ngồi bên dưới, mắt hướng về người Thầy Bổn sư, về Tăng đoàn Phật Quang và những vị tân xuất gia với tấm lòng tôn kính và một khát vọng cháy bỏng thể hiện trên gương mặt hiền hoà. Dù các em không nói lời nào, nhưng mình cũng đoán được phần nào tâm nguyện của các em đã hiển bày trong cuộc sống hằng ngày. Nhìn các em, ai cũng nhận biết trong em đã có hạt giống tốt của người xuất gia, chỉ là chờ đợi nhân duyên thích hợp mà thôi.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016

Tiếp theo, để khuyến nhủ thế hệ kế thừa, TT Thích Chân Quang đã ban những lời pháp nhũ khai đạo cho các vị tân xuất gia trước khi thế phát. Bằng cái tâm của người Thầy đối với đệ tử, Thượng toạ nói:

“Hôm nay, các con bước sang một đời sống mới, ở đời sống này các con không còn trách nhiệm đối với gia đình nữa, nên gọi là cắt ái từ thân. Con người ai sinh ra cũng có mối liên hệ chặt chẽ thiêng liêng với gia đình của mình, nhưng người xuất gia thì phải cắt bỏ những tình cảm riêng tư. Mà khi từ bỏ tình cảm thiêng liêng đó, các con phải tìm được cái gì lớn lao hơn, chứ nếu không, khi từ bỏ cái điều thiêng liêng để rồi mình chẳng có cái gì cao thượng thì cuộc sống này của mình trở nên tầm thường. Thực sự có những người xuất gia rơi vào tình trạng đó. Đã là người xuất gia thì lý tưởng phải lớn hơn, phải dấn thân, phụng sự nhiều hơn cho Phật pháp, cho cuộc đời. Còn người xuất gia bước vào đạo mà sống nhàn nhàn thì hết phước nhanh lắm. Người nào xuất gia rồi mà thấy trong ngày đó mình chưa làm ra một điều phước, hay nội tâm chưa có tiến bộ thì đó là một ngày nguy hiểm.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016

Dịp này, Thượng toạ còn nhắc nhở cho đệ tử hiểu sâu về ý nghĩa của “Tình đồng đạo” trong Tăng đoàn. Vào thời Đức Phật, có một vị tỳ kheo bạch Phật:

–         Bạch Thế Tôn, tình đồng đạo được xem là bao nhiêu phần quan trọng trong đời sống của người xuất gia.

Đức Phật trả lời:

–         Tình đồng đạo là toàn bộ sự quan trọng của người xuất gia.

Cũng vậy, đánh giá một người tu tốt hay không là nhìn vào tình đồng đạo mà người đó thể hiện khi sống chung nhau dưới mái chùa. Cho nên, tình huynh đệ là thước đo sự tu hành của mình. Là người xuất gia phải sống cho xứng đáng với chí nguyện của mình, làm cho Tăng đoàn hưng thịnh, Phật pháp trường tồn, đừng trở thành trùng sư tử ăn thịt sư tử. Sau cùng là lời chúc phúc của Thượng toạ dành cho các vị tân xuất gia với đời sống, bổn phận và trách nhiệm mới.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016

Kế đến, các vị lạy tạ thâm ân cha mẹ lần cuối cùng, rồi đảnh lễ Tam bảo, Thầy tổ và các Sư huynh, Sư tỷ của mình. 

Tiếp đến là Lễ xuống tóc được diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm, thanh tịnh. TT.Thích Chân Quang sái tịnh và làm Lễ thế phát cho các thiện nam tín nữ. Bắt đầu mái tóc phiền não được đoạn lìa với sự gia trì của Chư tôn đức Tăng Ni, sự chứng kiến của cha mẹ, bà con và bè bạn. Dường như ai trong đại chúng cũng cảm thấy lòng hoan hỷ khi được chứng kiến các vị với gương mặt sáng ngời đang chính thức bước vào hàng ngũ của những người có đời sống xuất sĩ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016

Đến đây, buổi Lễ đã kết thúc nhưng dư âm của nó như còn đọng lại trong tâm của người tham dự với cái lý tưởng cao thượng. Thật ra, ai cũng phải trở thành người xuất gia để nơi trần gian này mọi người được an vui, hạnh phúc, để cho cuộc đời trầm luân sanh tử này phải dừng lại, để cho bến bờ giải thoát giác ngộ là nơi tất cả cùng trở về. Dựa vào nhân xuất gia mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ba đời Chư Phật đều đã chứng thành Phật quả. Cho nên, chúng ta được quyền hy vọng sự giác ngộ giải thoát của Phật sẽ không là một viễn tưởng đối với chúng ta./. 

Bài viết: Tuệ Đăng

 

Tác bạch xuất gia 2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Sư Phụ, 

Kính thưa Quý Thầy, Quý Sư Cô cùng toàn thể quý Phật tử

Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2016(nhằm ngày 8/4 Bính Thân).

Chúng con pháp danh là: Toàn Long, Toàn Giới, Toàn Chính, Toàn Huy, Toàn Giác, Vĩnh Chân, Vĩnh Đạo, Vĩnh Trí, Vĩnh Ngộ, Vĩnh Thanh.

Hôm nay có duyên sự xin đảnh lễ dâng lên lời tác bạch.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch trên Sư Phụ!

Kính thưa Quý Thầy, Quý Sư Cô, trước Phật đài trang nghiêm, trong giờ phút thiêng liêng, ấm cúng này, chúng con xin được nói lên lời cảm niệm sâu thẳm từ trái tim chúng con.

Chúng con sinh ra và lớn lên trong thời đất nước hòa bình và phát triển xây dựng đổi mới từng ngày. Cuộc sống vật chất đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Nhưng điều mà chúng con cũng như đa số các bạn trẻ đều thiếu sót mà không hề hay biết đó chính là lý tưởng, mục đích sống – để định hướng tương lai cho chúng con sau này và mãi về sau nữa. Bước vào đời với những hoài bão ước mơ, chúng con lựa chọn cho mình những hướng đi theo ý thích, ai học giỏi thì mong ước sau này được quyền chức danh vọng giàu sang, người kém học thì chỉ mong có kế sinh nhai đắp đổi qua ngày. Đó là những người biết suy nghĩ, biết tự lập, còn những ai quen với lối sống hưởng thụ vật chất thì bất chấp mọi thứ miễn sao mình được ăn sung mặc sướng, nhiều người kính nể để rồi chìm đắm trong đắng cay, tội lỗi. Những ai bạc nhược, không chí cầu tiến thì phó mặc số phận cho dòng đời cuốn trôi.

Điều may mắn nhất trong cuộc đời chúng con là gặp được Sư Phụ – người đã thắp lên cho chúng con lý tưởng sống cao đẹp và dìu dắt chúng con trên con đường thực hiện lý tưởng ấy bằng giáo lý của Đạo Phật – một chân lý vĩnh hằng mà bấy lâu gần như con người đã quên lãng.

                                   Mỗi một ngày là một mùa xuân mới

                                   Kể từ khi con đến với Đạo thiêng

                                   Bỏ dần đi những mộng tưởng tư riêng

                                   Vơi bớt hẳn những muộn phiền phi lý

Kính bạch Sư Phụ, chúng con thật vô cùng hạnh phúc biết bao khi tìm thấy được lý tưởng sống của cuộc đời mình, đó là một cuộc đời vị tha, yêu thương giúp đỡ mọi người, phụng sự quên mình cho quê hương Đất nước, cho Đạo pháp thiêng liêng, đó là ước mơ mang nguồn chánh pháp cao đẹp đến mọi nơi để ai cũng được an vui, hạnh phúc trong đạo lý Phật dạy.

Luật nhân quả đã giúp chúng con tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống mà khoa học gần như chưa có lời giải đáp, chúng con vỡ òa trước chân lý công bằng của vũ trụ, rất gần gũi nhưng cũng rất sâu xa vi diệu.

Kính bạch Sư Phụ, những đạo lý ấy chúng con không thể tự mình thực hành nếu như không có Người kề cận dạy bảo, không có Người rộng lượng thương yêu dìu dắt chúng con bước qua những lầm lỗi. Sư Phụ đã cho chúng con thấy được sự vĩ đại của Đức Phật để trọn đời, trọn kiếp tôn kính thiết tha. Sư Phụ đã cho chúng con thấy được giá trị thiết thực của lời Phật dạy giữa xã hội tất bật tranh đua để từ đó chúng con nỗ lực tu học thực hành đem đạo lý vào cuộc sống.

Ơn nghĩa đó của Sư Phụ chúng con không thể nói hết bằng lời, chỉ có thể xin được xuất gia theo Thầy đời này và muôn kiếp về sau để chúng con được đem trọn đời mình thực hành giáo pháp của Như Lai rồi mang nguồn đạo lý này lan tỏa đến mọi chốn nghìn nơi, có như thế mới mong đền đáp phần nào ơn Phật, ơn Sư Phụ. Hôm nay, khi phủi mái tóc xanh này, chúng con xin dâng lên Chư Phật lời thề son sắt “Xin nguyện tinh tấn tu hành chân chính, đời đời kiếp kiếp xin nguyện làm sứ giả Như Lai, nguyện là người đệ tử trung thành theo Sư Phụ đến vô lượng vô biên”

                                   “Nếu như có một ngày thiêng liêng nhất

                                   Xin là ngày con từ bỏ phàm thân

                                   Kể từ đó con bước đi chuyên cần

                                   Theo chánh đạo một con đường vi diệu”

Kính thưa cha mẹ, quỳ dưới Phật đài thiêng liêng, chúng con không thể quên công ơn dưỡng dục bao la trời biển của hai đấng sinh thành. Chúng con chưa bao giờ là một người con hiếu thảo khi mãi chạy theo ước mơ của mình, chạy theo những trò vui cám dỗ của cuộc đời mà quên mất đi sự quan tâm, chăm lo đến cha mẹ. Ngày hôm nay đây, lại một lần nữa chúng con chưa tròn chữ hiếu khi từ bây giờ chúng con không thể bên cạnh lo lắng cho cha mẹ được nữa. Mẹ tần tảo cả cuộc đời, cha sớm hôm vất vả, tất cả chỉ để cho con được no đủ, nên người. Ơn cha như núi cả, nghĩa mẹ tựa biển đông, sự chăm lo của chúng con dành cho cha mẹ không thể nào đền đáp nổi khi mà kiếp sống vốn vô thường ngắn ngủi, vật chất danh vọng chỉ là tạm bợ, hư vô. Theo lời Phật dạy, chúng con đã tìm thấy con đường cao cả để báo đáp song thân – đó là con đường xuất gia tu hành chân chính, mang đạo lý mang điều thiện lành đến với mọi người, mang đạo đức để xây dựng xã hội.

Ôi! Tình cha mẹ thương con thật vĩ đại, lòng con đau thắt khi nghe lời gửi gắm của cha mẹ rằng: Cha mẹ cầu mong con có được sức khỏe, tinh tấn tu học để thưc hiện lý tưởng cao đẹp. Cha mẹ ơi làm sao con đền đáp nổi tấm lòng bao dung đó nếu như không có đạo lý Phật dạy.

Kính thưa Cha, kính thưa Mẹ, quỳ trước Tam Bảo thiêng liêng, xin cho chúng con lạy tạ cha mẹ lần cuối, chúng con tạ ơn cha mẹ đã cho chúng con hình hài để sống, khối óc để suy nghĩa và trái tim để yêu thương. Xin cha mẹ cho chúng con được lạy tạ sám hối những lầm lỗi trước đây của con và cũng là tạ ơn cha mẹ đã cho phép chúng con xuất gia đi trên con tu học, trao dồi dức hạnh, phụng sự mọi người.

Hôm nay đây, Qùy dưới Phật đà cao quý, trước Sư Phụ kính yêu, chúng con xin nguyện trọn lòng xuất gia tu học dù biết còn nhiều khó khăn gian khổ, hiểm nguy. Noi gương Sư Phụ vượt qua nhiều hiểm nạn vì đạo Pháp, vì chúng sinh mà không tiếc thân mình, chúng con nguyện không chấp nhận một đời tu nhàn rỗi êm đềm mà xin được dấn thân vào những nơi khổ cực, xa xôi để giáo hóa. Chúng con không mong cầu những lời khen mà xin nguyện nhận những lời chê bai trách mắng để diệt trừ bản ngã. Chúng con xin nguyện không cần hứa hẹn vinh quang hay địa vị mà chỉ xin là kẻ đứng sau ngồi dưới để phụng sự mọi người tu hành. Chúng con xin chịu đau đớn của nội tâm để cày xới mảnh đất tâm hồn, nhổ đi bụi cỏ ích kỷ, tham lam và gieo vào đó hạt giống từ bi, vị tha. Chúng con xin nguyện trọn lòng trung thành, vâng lời thầy tổ, yêu thương đoàn kết, nhu thuận với huynh đệ để xây dựng một đạo Phật vững mạnh.

                                   “Đời không sóng gió, tâm không sáng

                                   Đạo chẳng gian nan, đạo chẳng thành”.

Dù biết đường đạo còn dài và nhiều chông gai hiểm nguy chờ đợi, dù phải hi sinh thân mạng này chúng con xin đời đời kiếp kiếp theo chân Phật, theo Sư Phụ mãi mãi.

Chúng con xin cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho Sư Phụ và quý Thầy, quý Sư cô được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, thuận duyên trên bước đường hoằng hóa độ sinh, mãi mãi là bóng cây che mát chúng con trên bước đường tu tập.

Chúng con xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ chở che cho gia đình, bạn bè, huynh đệ, họ hàng quyến thuộc sớm tìm về Chánh Pháp, đem thân tâm phụng sự cuộc đời.

Chúng con kính xin Sư Phụ ban cho chúng con những lời đạo từ trong giờ phút thiêng liêng này.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trên Sư Phụ đã từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho rồi, chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lạy)

 

Những hình ảnh thiêng liêng trong buổi lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang:

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ xuất gia tại Thiền tôn Phật Quang 2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất