Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangBình Dương: Chúng Thanh niên hăng hái với ngày chủ nhật xanh

Bình Dương: Chúng Thanh niên hăng hái với ngày chủ nhật xanh

-

Trước tình trạng Trái Đất đang nóng lên trên mức báo động đỏ, nhiệt độ tăng cao đe dọa nghiêm trọng đến đời sống của nhiều loài sinh vật trong đó có con người. Nguyên nhân chủ yếu là do hành động tàn phá rừng cây xanh, nguồn cung cấp sự sống chính cho nhân loại. Trước tình hình trên, vâng theo lời dạy trồng rừng khẩn cấp để cứu lấy sự sống muôn loài của Sư Phụ kính yêu, vào Chủ Nhật ngày 16/6/2019, Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang Bình Dương chúng con đã tổ chức buổi trồng cây gây rừng tại thị xã Phú An, huyện Bến Cát.

Với sự tham gia của hơn 100 huynh đệ, ngoài các huynh đệ trong CTN PTPQ Bình Dương, buổi trồng cây còn có sự tham gia nhiệt tình của các cô chú Đạo tràng Phật Dương 2, Đạo tràng Phật Đăng, các huynh đệ đến từ CTN PTPQ TP. HCM và đặc biệt tham gia cùng chúng con có 1 huynh đệ ngoại quốc đến từ đất nước Malaysia. Các cô chú, huynh đệ đã không ngại quãng đường xa xôi cùng đến chung tay với chúng con để góp chút công sức nhỏ bé của mình vào cuộc cách mạng xanh cứu thế giới.

Từ sáng sớm, huynh đệ chúng con đã có mặt tại địa điểm trồng cây với mong muốn tận dụng không khí trong lành của buổi sáng, để những cây mới trồng có thêm được nhiều sức sống. Sau nghi thức lễ Phật, chúng con nhanh chóng tập trung và chia thành 3 nhóm để nhận công việc.

Chúng con được sự hướng dẫn tận tình về quy trình để trồng cây từ các huynh đệ có chuyên môn. Chúng con bắt tay nhanh chóng vào công việc được phân công, từng nhóm nhỏ bắt tay vào trải bạt chắn cỏ, đào cuốc đất, bón xơ dừa, di chuyển cây đến từng hố đào sẵn, đắp đất trồng cây và tỉa lá cây sau khi trồng. 

Vâng theo những lời pháp thoại kêu gọi lòng yêu rừng và cố gắng trồng thật nhiều cây xanh cho đời của Sư Phụ, huynh đệ chúng con ai ai cũng hăng say với từng đôi tay nâng niu từng gốc cây được trồng xuống. Chúng con cảm nhận được mỗi cây được trồng xuống không chỉ bằng những đôi tay mà còn bằng cả tình thương của huynh đệ gửi gắm vào mỗi gốc cây với hy vọng sẽ tạo nên được một mảnh đất xinh tươi, xanh mát, để đây là nơi cư trú cho nhiều loài sinh vật sau này.

Mặt trời dần lên cao, từng giọt mồ hôi của huynh đệ càng lúc càng lấm tấm trên khuôn mặt từng người. Với những đôi tay lấm lem bùn đất, những đôi má cháy sạm nắng, nhưng ai ai cũng tay chân thoăn thoắt với công việc được giao mà nụ cười luôn nở trên môi. Cái nắng chói chang của buổi trưa như cũng dịu bớt khi từng ly nước, từng miếng trái cây được huynh đệ chăm sóc mang đến cho chúng con bằng cả niềm yêu thương.

Và chẳng mấy chốc, những hàng cây con thẳng tắp, ngay ngắn lung lay trước gió được dựng lên phủ xanh một phần của khu đất. Nhìn những hàng cây bé xinh đang dần tạo nên sự sống cho tương lai, những mệt nhọc của huynh đệ chúng con đều tan biến, chỉ còn lại lòng biết ơn đối với Tam Bảo đã gia hộ cho chúng con có cơ hội được phụng sự cho đời, biết ơn Sư Phụ đã truyền dạy cho chúng con lòng yêu rừng và tinh thần trồng cây gây rừng và biết ơn các huynh đệ đã cùng nhau về đây chung tay tạo nên những mầm sống xanh.

Buổi trồng cây kết thúc vào lúc trưa cùng ngày với tổng số lượng 1.000 cây Giáng Hương & cây Dầu được trồng với tinh thần hăng say của huynh đệ và sự hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình của các huynh đệ có chuyên môn.

Ánh nắng đã bắt đầu chói chang cũng là lúc chúng con nghỉ trưa và cùng nhau dùng bữa cơm chay thanh đạm, đong đầy tình thương yêu của các huynh đệ tổ chăm sóc. Ăn trưa xong, để tiếp nối những giá trị thiện lành và gieo duyên với chúng sinh, chúng con đã cùng nhau phóng sinh cá tại dòng sông bên cạnh điểm trồng cây. Từng chú cá được trở về với dòng sông thân yêu, được tung tăng bơi lội, mỗi huynh đệ chúng con như được buông xả hết bao lo toan và hòa mình vào cảm nhận sự an lạc đến diệu kỳ.

Kết một ngày đầy ý nghĩa, rất nhiều cảm xúc tuyệt vời đọng lại trong lòng mỗi chúng con. Thông qua chương trình này, chúng con thấy được giá trị của cây xanh, chúng con mong ước rằng sẽ có thật nhiều chương trình trồng cây được tổ chức khắp mọi nơi trong thời gian tới để góp phần làm giảm nhiệt cho Trái Đất, tạo sự sống cho con người và tạo nên môi trường sinh thái xanh cho nhiều loài sinh vật về cư ngụ.

Chúng con đã có một ngày chủ nhật thật ý nghĩa vì đã cùng huynh đệ tạo nên một trong số những công đức cơ bản trong thời nay theo lời Sư Phụ dạy đó là:

“Sửa đường, nhặt rác, trồng cây,

Ba công đức ấy mỗi ngày chớ quên.”

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi nhặt rác:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất