Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangBuổi giao lưu ý nghĩa với các em thiếu nhi làng trẻ...

Buổi giao lưu ý nghĩa với các em thiếu nhi làng trẻ em Birla

-

Tối qua, ngày 10/04/2017, các Quý Thầy đến từ Thiền Tôn Phật Quang – Bà Rịa Vũng Tàu và hơn 20 huynh đệ trong Chúng thanh niên Phật Quang Miền Bắc đã có buối giao lưu văn nghệ, võ thuật vô cùng đặc sắc và ý nghĩa với các em nhỏ tại làng trẻ em Birla – Doãn Kế Thiện – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội.

a1_11-04-2017

Làng trẻ em Birla Hà Nội là nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi của Thành phố Hà Nội, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số lượng trẻ mồ côi hiện nay được nuôi tại Làng trẻ ở 04 gia đình lớn (nhà C1, C2, C3, C4) là 130 trẻ. Khi đến đây, chúng con không khỏi xúc động bởi nụ cười hồn nhiên trên những khuôn mặt ngây thơ của các em nhỏ. Hầu hết các em ở đây đều mồ côi cả Cha lẫn Mẹ, đều thiếu thốn tình cảm của gia đình từ tấm bé, nhưng bù lại các em được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của các “MẸ”, các cô bác tại Trung Tâm và cả xã hội.

Mở đầu buổi giao lưu, là tiết mục văn nghệ mang đậm tình yêu tổ quốc “Lá Cờ” được thể hiện dưới 2 giọng ca xuất sắc Ca sĩ Hoàng Minh Idol và Ca sĩ Hoàng Luân. Tiếp theo đó là giọng ca ngọt ngào của Ca sĩ Thu Trang với bài hát “Gặp Mẹ trong mơ”. Chương trình văn nghệ tiếp tục với những tràng pháo tay thật dài của các em.

a12_11-04-2017

Ngay sau đó clip khóa hè tại Thiền Tôn Phật Quang được chiếu lên, em nào cũng rất thích thú, chăm chú xem, và mong muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một trong những học sinh khóa hè giống như các bạn ấy. Đáng chú ý nhất là màn võ thuật Phật Quang Quyền của những võ sinh nhí trong khóa hè và màn biểu diễn vô cùng tuyệt vời của các võ sinh CTN Phật Quang Nghệ An.

Những tràng pháo tay thật lớn vang lên không ngớt khi các em được MC hỏi “Ngay lúc này đây, tại chính sân khấu này các em có muốn được xem những màn biểu diễn võ thuật của các anh chị đến từ CTN Phật Quang Hà Nội không nào?”. Với những đường quyền cước đẹp mắt, Ban võ thuật đã đem đến cho các em một tiết mục tuyệt vời, khơi dậy tình yêu võ thuật trong lòng các em. Khi được hỏi, các em có muốn được Thầy và các anh chị về đây dạy võ cho các em không, không ai bảo ai tất cả đều đồng thanh hô thật to “Có ạ”.

a20_11-04-2017

Và phần đọng lại cảm xúc trong lòng các em nhiều nhất đó chính là ấn tượng về một vị Thầy. Vị Thầy đó không ai khác đó chính là Thầy Khải Tạng. Trước khi nói chuyện Thầy làm quen với các em, cho các em chơi một số trò chơi, nhìn những gương mặt rạng ngời, những nụ cười giòn tan đủ để thấy các em vui đến nhường nào. Thầy cũng kể cho các em nghe về bác Giám Đốc Trung Tâm, người đã gắn bó với Trung tâm này đã 31 năm, Bác là người có tâm huyết và trái tim rất lớn. Bác cũng chia sẻ với Thầy “Điều Bác mong muốn ở các em sau này không phải là các em học giỏi mà là các em phải là người có Đạo đức”.

Rồi Thầy hỏi “Sau này lớn lên các con có ước mơ gì”, những cánh tay giơ lên, các em trả lời là sau này con muốn làm Bác Sĩ, Cô Giáo, Công An…Và Thầy nói “Ai cũng muốn sau này mình là người thành công, vậy làm thế nào để thành công?”. Thầy dạy cho các em bí quyết để thành công đó chính là “Vui trước thành công của người khác, chia sẻ trước những nỗi buồn của người khác. Mỗi người các con hãy tự nhìn lại bản thân mình xem có điều này chưa, với những bạn sống cùng mình, hay những người xung quanh, khi thấy bạn buồn mình đã biết quan tâm chia sẻ chưa, khi thấy bạn học giỏi thành công mình đã vui cùng bạn chưa hay còn đố kỵ. Nếu trong lòng các con có những điều đó rồi, sau này các con chắc chắn sẽ là một người thành công, còn nếu chưa các con cần thực hành làm sao để đạt được điều đó…”. Những lời chia sẻ bằng ngôn ngữ gần gũi, mộc mạc chân thành của Thầy đã chạm đến trái tim các em. Cả hội trường im lặng lắng nghe.

a8_11-04-2017

Trước khi kết thúc buổi giao lưu các em được chị Thu Trang hát tặng ca khúc “Loài Người thương nhau” với đầy cảm xúc dâng trào.

Buổi giao lưu kết thúc, các em cúi chào Quý Thầy và các anh chị ra về trong sự tiếc nuối, xúc động. Chúc cho các em sau này đều trở thành những người sống có ích, biết hy sinh phụng sự cho cuộc đời và trở thành những người đạo đức, thành công như lời Quý Thầy dạy bảo.

                               “Người vui là chính con vui

                               Người buồn con cũng ngậm ngùi sẻ chia”

                               Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Ban truyền thông CTN Hà Nội

Hình ảnh đẹp của màu áo Phật Quang tại làng trẻ em Birla:

a1_11-04-2017 a2_11-04-2017 a3_11-04-2017 a4_11-04-2017 a5_11-04-2017 a6_11-04-2017 a7_11-04-2017 a8_11-04-2017 a9_11-04-2017 a10_11-04-2017 a11_11-04-2017 a12_11-04-2017 a13_11-04-2017 a14_11-04-2017 a15_11-04-2017 a16_11-04-2017 a17_11-04-2017 a18_11-04-2017 a19_11-04-2017 a20_11-04-2017 a21_11-04-2017 a22_11-04-2017

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất