Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangBuổi sinh hoạt tại Phúc An Viên: Biết lỗi chính mình (Chủ...

Buổi sinh hoạt tại Phúc An Viên: Biết lỗi chính mình (Chủ nhật, ngày 30/10/2016)

-

Một chủ nhật nữa lại đến. Sau một tuần làm việc, học tập vất vả thì các huynh đệ cùng tụ họp lại để cùng nhau tu tập, trao nhau những bài giáo lí bổ ích. Phúc An Viên – một bầu không khí trong lành, tiếng chim hót véo von trên cành cây, những tia nắng nhẹ nhàng trên nền cây xanh mát. Cảnh vật khiến cho lòng người lắng lại.

a10_02-11-2016

Như thường lệ, mở đầu buổi sinh hoạt là thời tụng kinh. Tiếng chuông mõ hoà cùng tiếng tụng kinh của cô chú, huynh đệ vang lên giữa không gian yên tĩnh thời tụng kinh càng thêm trang nghiêm. Tiếp đến là thời thiền định. Ai ai cũng cố gắng chiến thắng cái đau chân và ngồi hết thời khoá.

Phần đặc biệt nhất là chương trình sinh hoạt giáo lý với chủ đề: “Biết lỗi chính mình”. Trước khi vào bài giáo lý, cô chú cùng huynh đệ được thưởng thức phần trình diễn của bé Phúc Từ Phong với bài hát “Ba lô con cóc”. Sự hồn nhiên, nhiệt tình và tự tin thể hiện của bé giúp cho không khí vui vẻ và năng động hơn.

a32_02-11-2016

Mở đầu bài giáo lý, MC đưa ra ba câu hỏi:

  1. Dạ, cô chú, huynh đệ muốn sống hay muốn chết?
  2. Dạ, cô chú, huynh đệ muốn sống hạnh phúc hay khổ đau?
  3. Dạ, cô chú, huynh đệ muốn sống đạo đức hay tội lỗi?

Thông qua ba câu hỏi MC dẫn dắt để mọi người thấy được rằng cuộc sống này là bấp bênh, mệt mỏi và đầy khổ đau, chỉ có hai nơi để sống thoải mái là sống bên cỏ cây và sống trong đạo tràng. Các cô chú và huynh đệ cùng đến đạo tràng tu tập giống với việc mỗi người đem một nắm gạo tới cùng nấu một nồi cơm hạnh phúc. Vì vậy khi tìm đến đạo tràng là ta đã đến với con đường tu tập,  hạnh phúc.

a40_02-11-2016

Tuy nhiên là con người thì ai cũng có lỗi giống như việc nấu cơm cũng có lúc khét hay lúc sống, chỉ có bậc Thánh mới không có lỗi. Nhưng quan trọng hơn cả là ta có biết lỗi của chính mình hay không. Bởi vì biết lỗi chính mình là khởi đầu cho sự tu tập. Vậy ta phải sửa cái gì? Ta phải sửa tâm hồn, sửa lời nói và sửa hành vi của mình lại cho đúng.

Để biết lỗi chính mình thì ta cần phải có can đảm và trí tuệ. Vì khi đó ta sẽ dám nói ra lỗi của mình, ta có trí tuệ để biết đó là lỗi mà nhận lỗi. Hơn thế nữa ta cần phải siêng năng lễ Phật sám hối hằng ngày với tâm chân thành tha thiết. Ta cứ sám hối liên tục thì ta sẽ giảm bớt tội trong quá khứ; rất nhanh chóng biết lỗi; khó phạm lỗi vì rất sợ lỗi; công đức tăng dần, nghiệp giảm phước đến dần. Và nhờ có thiền định nên ta có trí tuệ để ta biết lỗi của mình.

a47_02-11-2016

Có ba điều cơ bản để biết việc làm của mình là có lỗi hay không: thứ nhất, sau khi làm việc đó ta bình thản hay bất an. Thứ hai, việc làm đó đưa ta dần về vô ngã hay chưa đầy bản ngã và cuối cùng là xét nhân quả của việc làm đó. Ngày nay, chất gây nghiện ẩn mình dưới những hình thức mới như tem giấy, bong bóng cười. Vì vẫn còn vô minh nên nhiều chúng ta không biết rằng chính việc sử dụng tem giấy hay bong bóng cười sẽ làm tâm trí mê muội, không còn minh mẫn, thể chất suy giảm, xuất hiện những ảo giác rất, đôi khi ta sẽ có những hành động nguy hiểm gây hại cho chính mình và mọi người.

Khi nhìn thấy được lỗi của chính mình, thì chúng ta sẽ xuất hiện một chuỗi tâm lý: buồn-hối lỗi-lương tâm cắn rứt- ước ao mình đã làm khác đi-thực hiện hành động xin lỗi-làm phước để sám hối. Một điều mà chúng ta cần phải cảnh giác đó là, khi nhận ra lỗi của mình thì ta nhiều lúc ta cũng dễ dàng nhìn thấy lỗi của người khác. Vì vậy với lỗi của chính mình chúng ta phải luôn nghiêm khắc, quyết tâm sửa lỗi, còn với lỗi của người khác thì chúng ta nên có sự bao dung, độ lượng, chỉ lỗi trong tình thương yêu một cách khéo léo nhất. Kết thúc buổi giáo lý, cô chú và huynh đệ cùng nhau lễ Phật phát nguyện để nương nhờ Phật lực mà có được hướng đi đúng đắn.

a46_02-11-2016

Buổi chiều các huynh đệ cùng lễ Phật, ngồi thiền và tập khí công. Buổi tối các huynh đệ cùng nhau xem phim điện ảnh Phật giáo với tựa phim “Về Phía Mặt Trời” tại chùa Phổ Quang. Đây là bộ phim điện ảnh tái hiện lại cuộc đời của cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Bộ phim đã cho huynh đệ hiểu rõ hơn về lòng từ bi, công đức của cố Hoà Thượng trong việc dịch thuật kinh điển và những đóng góp to lớn của Ngài cho Phật giáo Việt Nam. Mỗi người xem đều đọng lại trong tâm mình những cảm xúc, suy tư riêng. Mong rằng xem bộ phim này sẽ được nhiều người biết đến và hiểu hơn về tấm lòng, công đức chân tu đạo hạnh.

Bụi Phấn

Hình ảnh ngày sinh hoạt tại Phúc An Viên:

a1_02-11-2016a2_02-11-2016a3_02-11-2016a4_02-11-2016a5_02-11-2016a6_02-11-2016a7_02-11-2016 a8_02-11-2016a9_02-11-2016a10_02-11-2016a11_02-11-2016 a12_02-11-2016a13_02-11-2016a14_02-11-2016a15_02-11-2016a16_02-11-2016a17_02-11-2016a18_02-11-2016a19_02-11-2016a20_02-11-2016 a21_02-11-2016 a22_02-11-2016 a23_02-11-2016a24_02-11-2016a25_02-11-2016a26_02-11-2016a27_02-11-2016a28_02-11-2016a29_02-11-2016a30_02-11-2016 a31_02-11-2016a32_02-11-2016a33_02-11-2016a34_02-11-2016a35_02-11-2016a36_02-11-2016a37_02-11-2016a38_02-11-2016a39_02-11-2016a40_02-11-2016a41_02-11-2016a42_02-11-2016a43_02-11-2016a44_02-11-2016a45_02-11-2016a46_02-11-2016a47_02-11-2016a48_02-11-2016a49_02-11-2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất