Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangChúng thanh niên Hà Nội: Cảm nhận của một huynh đệ về...

Chúng thanh niên Hà Nội: Cảm nhận của một huynh đệ về buổi công quả ý nghĩa

-

Không khí se lạnh đang dần tràn về khắp miền Bắc. Hôm nay trời mưa to kèm theo những cơn gió rít từng cơn qua làn tóc rối bời của Huynh Đệ mến thương. Một ngày chủ nhật ý nghĩa bắt đầu.

13_02-11-2016

Sáng dậy sớm và tập trung tại chùa Tứ Kỳ để đi nghe Sư Phụ giảng Pháp. Vẫn là cảm giác thân thuộc khi gặp lại những gương mặt ấy – là gia đình theo đúng nghĩa, là sự gắn bó tự nguyện của những con người ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Các Huynh Đệ nhìn nhau với ánh mắt hoan hỉ rạng ngời và họ đã sẵn sàng để vượt mấy chục km về Bắc Ninh nghe Sư Phụ giảng Pháp.

Trời mưa to dần! Mọi người mặc áo mưa kín đáo rồi di chuyển theo đoàn có tỷ An Dương dẫn đầu và huynh Trọng Hoạt chốt cuối cùng, đảm bảo tốt nhất cho chuyến đi của gần 100 Huynh Đệ.

Hơn 1h di chuyển, huynh đệ đã đến chùa Nhân an toàn, sau vài phút làm quen, nói chuyện với các huynh đệ tỉnh khác, mọi người bước vào không gian yên lặng trang nghiêm nghe Sư Phụ thuyết Pháp về chủ đề “Giữ gìn sức khỏe cũng là đạo đức”.

Những lời nói của Người vang lên khắp nơi trong khuôn viên chùa, mặc cho trời đất đang mưa tuôn xối xả và những cơn gió lạnh cứ rít lên trong thời khắc giao mùa. Nếu ai chưa một lần được cảm nhận cái không khí trang nghiêm và sự hạnh phúc vô bờ khi được nghe những dòng Pháp ấm áp của Người thì thật tiếc nuối.

Sau hơn 1h giảng, mọi người dùng bữa trưa tại chùa, nghỉ ngơi một lát và gần 100 huynh đệ lại tiếp tục di chuyển gần 20km nữa về chùa Phật Tích làm công quả.

Trời lại mưa và các Huynh Đệ lại được đi dưới mưa cùng nhau! Thật Hạnh Phúc! Khi đến nơi, huynh đệ nhìn nhau thật vui, khuôn mặt ai cũng bị dính chút mưa rất đáng yêu. Cất xe xong xuôi mọi thứ, huynh đệ cùng nhau lên lễ Phật và nghe Thầy Khải Tạng phân chia công việc cho từng nhóm. Vì huynh đệ đi đông quá nên Thầy trêu: “Nếu số lượng đông thế này thì Thầy chỉ tuyển những ai xinh đẹp đi làm việc thôi”. huynh đệ nhìn nhau cười thật tươi.

2_02-11-2016

Trời vẫn tiếp tục mưa, các huynh đệ chia thành các nhóm nhỏ và bắt đầu làm việc. Huynh đệ trải đều khắp các khu vực xung quanh chùa cùng nhau làm việc rất đoàn kết. Mỗi người một tay, ai nấy làm rất cẩn thận, tỉ mỉ mà trên môi lúc nào cũng hiện ra nụ cười thật tươi. Nhìn mà cảm giác hạnh phúc bình an! Chỉ sau gần 1h đồng hồ, tất cả các công việc được hoàn thành nhanh chóng. Một sô nhóm làm việc xong trước thì ngồi quay quần bên nhau nói chuyện, chia sẻ với nhau những câu chuyện cuộc sống và ngắm trời mưa thật ấm áp.

Cuối cùng, Thầy Khải Tạng tập trung tất cả các huynh đệ tại thiền đường và nói chuyện cùng huynh đệ. Thầy nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng chính đóng góp cho sự phát triển của đất nước này nên phải gắng học hỏi, rèn luyện và tu tập tâm linh, tâm luôn một lòng muốn phụng sự cho cuộc đời, xây dựng lý tưởng sống cao đẹp ngay từ bây giờ để ta một lòng đi theo nó cho đến cuối đời.

Cả Thiền đường yên lặng nghe những lời chia sẻ của Thầy và thầm hứa sẽ cố gắng thật nhiều để tu dưỡng Đạo đức và tu tập tâm linh, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. huynh đệ ra về mà lòng lưu luyến mãi không muốn rời.

18_02-11-2016

Trời vẫn mưa, vẫn lạnh. Còn huynh đệ chúng con thấy thật ấm áp khi được đi cùng nhau, được phụng sự cùng nhau, và cùng nhau được nghe Thầy chia sẻ. Cuối cùng, con xin mượn mấy câu thơ của Sư Phụ để thay lời muốn nói của tất cả các huynh đệ mến thương, chúc huynh đệ luôn tinh tấn tu tập và nguyện một đời phụng sự cho Tổ quốc.

                                       Xin tâm này tan ra 

                                       Thành Pháp giới bao la 

                                       Thành thương yêu vô tận

                                       Ta không còn là ta.

                                       Từ bi thay sân hận 

                                       Mưa hoa từng cơn rơi

                                       Quỳ bên chân Phật Đà 

                                       Tin yêu lòng không vơi.

(Trích “Tâm hoang dại”)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Ban truyền thông CTN Hà Nội

 Một số hình ảnh công quả của Chúng thanh niên Hà Nội:

 2_02-11-20163_02-11-20164_02-11-20161_02-11-20165_02-11-20167_02-11-2016 8_02-11-201610_02-11-20166_02-11-201613_02-11-201614_02-11-201617_02-11-201618_02-11-201619_02-11-201620_02-11-2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất