Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangBuổi tu tập online "Trung thu đoàn viên"

Buổi tu tập online “Trung thu đoàn viên”

-

Vào ngày 20/9/2021, Chúng thanh niên các tỉnh Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam chúng con, cùng với huynh đệ ở nhiều nơi đã cùng nhau đón một trung thu thật ấm áp và ý nghĩa.

Buổi sinh hoạt bắt đầu từ 19h30, với sự tham gia của gần 100 cô bác và huynh đệ, có cả các cô bác và huynh đệ đến từ Cà Mau, Cần Thơ xa xôi – điều đặc biệt mà chỉ có buổi tu tập online mới có thể thực hiện được. Buổi sinh hoạt đã làm cho chúng con cảm nhận được tình đạo đoàn kết, khi chúng con được cùng là con một Cha.

Những lời kinh thật ý nghĩa và sâu lắng của bài “Kinh Từ Tâm” vừa là lời chỉ dạy, vừa là lời nhắc nhở chúng con phải luôn biết huân tập lòng từ bi, sống yêu thương, vị tha với tất cả mọi người. Tiếp theo đó, huynh đệ chúng con được cùng nhau ôn lại những động tác khí công – một nền tảng quan trọng của thiền định.

Tiếp theo là thời thiền yên lắng, chúng con dù mỗi người ở những nơi khác nhau, nhưng đều cùng ngồi vắt chân kiết già, thực hành thanh lọc nội tâm mình theo lời Phật dạy. Ai nấy đều cảm thấy đây chính là những phút giây thật thiêng liêng và quý giá trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp bên ngoài.

Phần sinh hoạt với chủ đề thú vị “Trung thu đoàn viên”, có sự xuất hiện của chú Cuội, chị Hằng và một nhân vật vô cùng đặc biệt khác, đó là Hắc Vương. Hành trình giải cứu chú Cuội và cảm hóa Hắc Vương của Chị Hằng được toàn thể huynh đệ tham gia đã mang lại những giây phút vui vẻ, hào hứng và đầy ý nghĩa. Chú Cuội đại diện cho những điều trong sáng, hồn nhiên của con người và sự bình yên của cuộc sống. Hắc Vương – đại diện cho điều xấu ác, vô đạo đức, luôn làm người khác đau khổ như bệnh dịch tràn lan. Thông qua hành trình giải cứu chú Cuội, chúng con cùng nhắc nhau nhớ về ý nghĩa đoàn tụ, sum vầy của ngày trung thu theo văn hóa dân gian, và hơn thế là tình đạo thắm thiết thiêng liêng.

Thông qua chương trình, chúng con cũng xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những người anh hùng trong thời đại mới của đất nước Việt Nam, những chiến sĩ chống dịch tuyến đầu. Trong không khí sum vầy của ngày tết trung thu, họ đã tạm gác lại những điều riêng tư, tạm phải xa gia đình để thực hiện sứ mệnh cao cả mà đất nước giao phó.

Tiếp sau đó, điều làm chúng con xúc động hơn cả là câu chuyện huynh đệ kể về tình yêu thương của Sư Phụ và Thầy Cô mà mỗi lần về Chùa chúng con được nhận, là hình ảnh mái Chùa thân yêu qua những thước phim “Trung thu tại Thiền Tôn Phật Quang có gì đặc biệt”, là Thánh Tượng Đức Phật tôn nghiêm, thật sự giống như một Đức Phật tôn kính đang hiện diện giữa thế gian trong trích đoạn “Lễ nâng khối đầu Tôn Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni”.

Trung thu năm nay dù không được về Tổ Đình, nhưng chúng con cảm thấy mình thật may mắn, vì dù ngoài kia còn nhiều điều bất an và khổ sở, nhưng chúng con hạnh phúc khi được sống bình an trong đạo lý Phật dạy, trong tình yêu thương của Sư Phụ, của Thầy Cô, của huynh đệ.

Nhớ lời Sư Phụ dạy: “Phật thương ta rất nhiều nhưng tình thương của Phật gửi ở trong đó là lý trí, là trí tuệ, là sự nghiêm khắc, cho nên khi ta được Phật yêu thương rồi thì ta càng phải tinh tấn tu hành, càng không được ỷ lại. Hiểu Phật thương mình thì phải xứng đáng với tình thương đó của Phật.” Chúng con xin hứa sẽ trở thành đứa con ngoan của Phật, để không phụ lòng mong mỏi của Sư Phụ. Nguyện cầu cho thế giới hòa bình, tươi sáng, mọi người được bình an, khỏe mạnh, ai ai cũng tìm được nơi nương tựa của cuộc đời mình là Chánh Pháp mầu nhiệm thiêng liêng.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất