Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangChúng Thanh niên Phật tử Phật Quang miền Bắc đi nghe Sư...

Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang miền Bắc đi nghe Sư Phụ giảng Pháp tại Thanh Hóa

-

Tạm gác lại công việc còn dang dở và những bộn bề của cuộc sống thường nhật, hơn 300 Huynh Đệ trong Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang Miền Bắc gồm: Hà Nội, Đại học Nông nghiệp, CTN Xuân Mai, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Nghệ An đã trở về mảnh đất Thanh Hóa anh hùng để nghe Sư Phụ Thượng Chân Hạ Quang thuyết Pháp trong hai ngày 07 – 08/05/2016 tại chùa Thanh Hà và Khách sạn Mường Thanh.

Đúng 4h chiều, khi những chiếc xe bus đáng yêu dừng lại trước cổng chùa Bái Chăm (nơi nghỉ ngơi của tất cả các Huynh Đệ và Phật tử về nghe Pháp), chúng con bắt gặp những khuôn mặt thân thương của các em nhỏ trong chùa, của Huynh Đệ Thanh Hóa và các tỉnh khác vẫy tay cúi chào nhau trong ánh mắt hoan hỉ niềm hạnh phúc. Nụ cười giòn tan của các Huynh Đệ đã xua tan đi cái nắng hè oi ả đang phủ trùm nơi đây. Cũng chính những nụ cười ấy mà chúng con đã nhanh chóng gắn kết với nhau như một gia đình. Thật ấm áp, thật yêu thương!

Bước vào cổng chùa, Chánh Điện trang nghiêm hiện ra trước mắt chúng con thật tuyệt vời. Các Huynh Đệ xếp hàng lần lượt lên lễ Phật và dâng lên Người những ước nguyện chân thành, cao đẹp. Sau đó, được sự hướng dẫn nhiệt tình của các Huynh Đệ Thanh Hóa, Chúng Thanh Niên các tỉnh đi theo hàng vào khu nhà bếp lấy cơm chay và dùng bữa tối trong sự yên tĩnh, trật tự và văn minh trên nền nhạc du dương của mái già lam Bái Chăm này.

Chỉ trong ít phút, Huynh Đệ các tỉnh nhanh chóng làm quen và nói chuyện với nhau trong không khí trầm ấm như những người con xa xứ lâu ngày được trở về quê hương. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ tươi vui sau mấy giờ ngồi ô tô về đây. Dùng xong bữa tối, các CTN lên xe về chùa Thanh Hà để nghe Sư Phụ giảng Pháp với chủ đề “Sự khác nhau giữa Sống và Chết”. Ngôi cổ tự nhanh chóng được lấp đầy tất cả các chỗ trống với gần 5000 Phật tử. Sau gần 2 tiếng, bài Pháp kết thúc trong niềm xúc động và những tràng pháo tay giòn tan của toàn thể Đại chúng có mặt tại đây. Chúng con sẽ ghi nhớ lời dạy của Sư Phụ căn dặn: “Nếu sự đau khổ hoặc nghịch cảnh xảy đến với bản thân, chúng ta hãy dùng tất cả sức mạnh, trí tuệ để vượt qua nỗi đau ấy chứ tuyệt đối không được buồn rầu rồi tự tử thì hậu quả ở những kiếp sau vô cùng khủng khiếp”.

Tạm biệt ngôi cổ tự chùa Thanh Hà, chúng con cùng nhau lễ Phật, cùng cầu nguyện cho nhân dân quanh đây đều biết đến Phật Pháp và gieo duyên rộng rãi đến nhiều người, để cuộc sống sau này của họ trở nên đạo đức, tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Sáng ngày 08/05, Huynh Đệ chúng con trở về Khách sạn Mường Thanh để nghe Sư Phụ giảng bài Pháp “Đạo Đức Ăn Uống” dưới sự tham dự của các bác Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, hội người cao tuổi và đông đảo Nhân dân các vùng lân cận cũng về đây nghe giảng.

Trong bài Pháp, Sư Phụ nhấn mạnh thực trạng đáng báo động hiện nay về nguồn thực phẩm không an toàn và nói rất chi tiết về nhân quả của việc dùng chất gây hại cho sức khỏe con người trong thực phẩm đó là: trong tương lai sẽ bị phát những căn bệnh bất ngờ và khó chữa; kinh tế sẽ đi xuống và sụp đổ; cuộc sống luôn ở mức trung bình, dần dần thành nghèo khổ; dần mất lòng tin của mọi người; luôn ở trong trạng thái buồn rầu, lo âu và dẫn dến trầm cảm trong thời gian không xa,…Cả hội trường yên lặng nghe Sư Phụ căn dặn và thầm hứa không làm những điều trái với đạo đức, làm ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh.

Các Phật tử và Huynh Đệ chắp tay cúi chào Sư Phụ, quý Thầy Cô, sau đó trở về ngôi chùa Bái Chăm dùng cơm trưa và giao lưu toàn Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang miền Bắc trước khi tạm biệt mảnh đất Thanh Hóa anh hùng. Đúng 13h chiều, Huynh Đệ chúng con ngồi vòng tròn trước Chánh Điện và cùng nhau giao lưu, kết nối giữa các Chúng Thanh Niên với nhau dưới sự điều hành của Phó Thủ lĩnh Thiện Đắc Sơn. Những câu hát mở màn trong bài “Tình Thầy Bao La” vang lên thật ấm áp:

“…Thầy là bóng cây yên lành

Để cho con yêu màu xanh

Về nương náu nơi thanh bình

Bỏ qua đắng cay tranh giành

Đời vui với tâm chân thành…”

Đúng vậy, về với mái già lam – nơi có Đức Phật tôn kính, có Sư Phụ, Quý Thầy Cô hiền từ, bao dung và có những khuôn mặt từ ái của Huynh Đệ, làm sao chúng con không hạnh phúc, làm sao chúng con có thể buồn được nữa! Trong niềm xúc động ấy, chúng con càng thêm gắn bó với Chúng Thanh niên nhiều hơn khi được nghe Thủ Lĩnh của các tỉnh chia sẻ về sự tu tập, thuận lợi, khó khăn của các Huynh Đệ:

Mở đầu, Thủ lĩnh Đức Hiệu thuộc CTN Thanh Hóa đã kể câu chuyện về những lần làm Phật sự ở đây. Tuy số lượng Huynh Đệ không nhiều (khoảng 20 HD/ buổi tu tập) nhưng các bạn đều ở nhiều độ tuôi khác nhau, có nhiều em còn rất nhỏ nhưng mến Đạo. Ngoài ra, cuối tuần, các Huynh Đệ cũng tổ chức ra biển Sầm Sơn nhặt rác làm sạch bờ biển và giữ gìn môi trường trong lành cho nơi đây. Những hành động ấy thật đáng tự hào và cần được nhân rộng nhiều ở các tỉnh khác.

Ngược lại với Thanh Hóa, CTN Thường Tín với số lượng đông đảo (gần 200 em nhỏ và hơn 60 Thanh niên chia nhỏ ra 3 khu vực). Hàng tuần, các HD đều tu tập và hướng dẫn các em học giáo lý, bởi vậy mà nhân dân trong làng đều yêu quý và tạo nhiều điều kiện cho các HD ở đây phát triển mạnh hơn.

CTN các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Tĩnh tuy số lượng không nhiều nhưng vẫn duy trì đều đặn tu tập hàng tuần và làm nhiều Phật sự ý nghĩa. CTN Hải Dương có thời gian chỉ vọn vẹn 2 – 3 người đến tu tập nhưng Huynh Đệ vẫn duy trì đều đặn thời khóa và phát triển mạnh mẽ đến bây giờ, số lượng trên 20 Huynh Đệ mỗi buổi tu tập. Đồng thời, hàng tuần, các Huynh Đệ ấy cũng ra Hà Nội để tu tập nòng cốt và một số tỉnh lân cận. Thời gian gần đây, các Huynh Đệ đều chăm chỉ thuê xe về Hà Nội nghe Pháp, được gặp Sư Phụ, quý Thầy Cô và Huynh Đệ các tỉnh nên đạo tâm của các Huynh Đệ dần được tăng trưởng và gắn bó với nhau hơn.

Buổi giao lưu càng thêm ý nghĩa và tràn đầy tiếng cười khi nghe Huynh Đệ Nhật Châu – Phó Thủ lĩnh CTN Nghệ An chia sẻ. Các Huynh Đệ ở đây số lượng rất đông đảo, thành lập từ ngày 02/09/2013 và có 8 tổ trực thuộc, độ tuổi còn nhỏ (từ cấp 3 trở xuống). Nơi tu tập cũng không cố định vì càng ngày càng đông Huynh Đệ. Nhiều lần, các bạn phải ra công viên để tu tập. Thật đáng tự hào và ngưỡng mộ!

Cuối cùng, nghe những chia sẻ của Huynh Đệ Minh Lý – CTN Đại học Nông Nghiệp, ta càng thêm quý trọng và tự hào về các bạn trẻ biết đến Đạo Phật và hết lòng cống hiến cho mọi người. Tuy mới thành lập được hơn 2 năm nhưng mỗi buổi tu tập luôn duy trì từ 60 – 80 Huynh Đệ chủ yếu là các bạn sinh viên. Ngoài việc tu tập đều đặn, các Huynh Đệ ĐHNN còn làm được những việc từ thiện ngoài xã hội thật đáng nể như: đắp đường, vá ổ gà, hiến máu tình nguyện, giúp nhiều người biết đến Phật Pháp và trở nên lương thiện hơn,… Trong các buổi tu tập hàng tuần, vì là sinh viên nên các bạn không có phương tiện di chuyển nên việc đưa đón các Huynh Đệ vào chùa gặp rất nhiều khó khăn, có 2-3 chiếc xe máy thay nhau đưa Huynh Đệ vào chùa. Đồng thời, những lần đi nghe Sư Phụ giảng Pháp, Huynh Đệ không đủ xe máy nên phải chở 3-4 và kéo theo hai bên là 2 xe đạp chở 2-3 Huynh Đệ khác. Những hình ảnh ấy thật đáng trân trọng!

Cả đại chúng với những tràng pháo tay giòn tan và tiếng hát của các Huynh Đệ vang lên làm trái tim chúng con ấm áp vô cùng!

Kết thúc buổi giao lưu, Phó Thủ Lĩnh CTN Hà Nội Thiện Pháp Quân đã tổng kết và kể những câu chuyện về CTN Hà Nội thật chân thành, mộc mạc. Vì lợi thế ở HN là Thủ đô tập trung nhiều trường ĐH và Sư Phụ ra giảng Pháp thường xuyên nên số lượng Thanh niên đến chùa tu tập cũng rất đông. Trung bình mỗi buổi tu tập khoảng hơn 400 Huynh Đệ và hơn 50 Huynh Đệ mới. Hàng tuần, các Huynh Đệ nòng cốt chia nhau đi về các tỉnh lân cận để hỗ trợ các CTN còn kém như: Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên, Xuân Mai, Thường Tín,… Phó Thủ lĩnh cũng chia sẻ thêm, chúng ta phải mở lòng để gieo duyên Phật Pháp đến với nhiều người nhất là các bạn sinh viên để tạo được nền tảng đạo đức căn bản khi ra ngoài cuộc sống. Có như vậy thì xã hội mới dần được cải thiện tốt đẹp và bền vững hơn. Bên cạnh đó, khi ngồi thiền, ngoài việc tác ý khởi lòng từ bi, yêu thương đến những người thân, bạn đồng tu, đồng nghiệp, ta cũng hướng Tâm đến Huynh Đệ các tỉnh. Tuy chúng ta cách xa nhau về vị trí địa lý nhưng Huynh Đệ cùng chung một Cha, cùng học theo lời Phật dạy nên tuyệt đối không có sự phân biệt giữa tỉnh này với tỉnh kia.

Sau đó, Phó Thủ Lĩnh Thiện Đắc Sơn hướng dẫn Huynh đệ chuẩn hóa động tác khí công Phất thủ liễu pháp và không quên dặn dò Huynh Đệ nên tập đều đặn hàng ngày, mỗi ngày 40-50 lần để duy trì sức khỏe và tạo lập nền tảng để đi vào những bước tu tập Thiền Định chuyên sâu có kết quả về sau. Cuối cùng, các Huynh Đệ được hướng dẫn chi tiết về cách lễ Phật sao cho đúng nhất và cách tác ý khi lễ Phật. Tiếng chuông ngân lên sau mỗi lần lễ Phật làm cho trái tim chúng con xúc động vô cùng.

Lời bài hát “Loài người thương nhau” được cất lên với sự thể hiện của toàn bộ Huynh Đệ đang có mặt làm Chánh Điện trở nên thiêng liêng đến biết mấy. Các Huynh Đệ nắm tay nhau, nhìn nhau trìu mến, đắm chìm trong lời hát thật ý nghĩa: “Nguyện cầu mai sau loài người thương nhau thắp sáng tin yêu đưa nhau cùng đi,…”.

Trước khi tạm biệt trở về nhà, Huynh Đệ chúng con được Ban Điều Hành đưa ra biển Sầm Sơn ngắm cảnh và đi dạo cùng nhau. Những giây phút ấy thật tuyệt vời biết bao. Huynh Đệ chúng con cùng nhau vui đùa bên nhau, cùng nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển và cất vang ca khúc Vì Đạo Thiêng huyền thoại.

Có lẽ, đây là kỉ niệm không bao giờ quên của Huynh Đệ CTN miền Bắc chúng con. Trong hai ngày ngắn ngủi, không phải là thời gian dài nhưng đã để lại cho chúng con biết bao bài học ý nghĩa. Chúng con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Thầy Cô chùa Bái Chăm và các Huynh Đệ Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện cho chúng con về đây sinh hoạt, sự chăm sóc nhiệt tình của các Huynh Đệ làm chúng con thấy ấm áp vô cùng.

Xin chào Thanh Hóa thân thương, chúng con sẽ nhớ mãi những ngày tuyệt vời ở nơi đây!

“…Một lần chắp tay cúi chào thân ái

Cả đời đã gieo với nhau duyên lành

Một dòng máu thiêng âm thầm nuôi lớn

Đạo mầu kết nên ân tình keo sơn…”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang miền bắc

Hình ảnh chuyến đi nghe Pháp của huynh đệ CTN PTPQ:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất