Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangChúng Thanh niên PTPQ Nghệ An tổ chức đắp đường tại thành...

Chúng Thanh niên PTPQ Nghệ An tổ chức đắp đường tại thành phố Vinh

-

Mùa hè trên mảnh đất miền Trung đến với cái nắng oi ả, những cơn mưa rào bất chợt, tiếng ve râm ran, và cả những đóa bằng lăng nhuộm tím mọi con đường. Và buổi tối thường là khoảng thời gian mỗi người chọn cho mình những hoạt động yêu thích sau một ngày làm việc vất vả. Có ai đó rủ đi cà phê, trà đá; có ai đó lang thang trên những con đường nghe chút gió mùa hạ; có ai đó sẽ cùng đến rạp chiếu phim… 

Và cũng có những người thanh niên chọn cho mình một lối sống cao thượng. Họ sẵn sàng dành những khoảng thời gian riêng tư ấy cho những nghĩa cử cao đẹp hơn: vá những ổ gà trên địa bàn thành phố.

Tối ngày 26/05/2017, Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang Nghệ An tổ chức buổi đắp đường cho các huynh đệ. Địa điểm huynh đệ lựa chọn là đường Phan Đình Phùng, một con đường gần với chợ Vinh – khu chợ sầm uất nhất thành phố Vinh. Những ổ gà dần lộ diện, lúc huynh đệ bắt tay vào làm, cũng là lúc vấn đề khó khăn nhất xuất hiện: đây là tuyến đường lưu thông của rất đông người, nhưng cũng là tuyến đường nhiều xe container, xe tải chạy qua, khá nguy hiểm. Thế nhưng với sự phân chia hợp lý, cùng sự hỗ trợ của một số người dân địa phương, các ổ gà dần được vá lại.

494187image2

Một số người dân cho biết, đây là cung đường nhiều ổ gà, nhưng lại đông người qua lại, nên thường xảy ra nhiều vụ tai nạn, đa phần là do mất lái khi đi qua ổ gà. Biết được điều đó, huynh đệ càng nỗ lực hơn, để những con đường bớt phần nào gồ ghề, mọi người sẽ an tâm hơn khi qua lại. 

Dù tiết trời mùa hè khá oi bức, nhưng huynh đệ vẫn háo hức làm việc, nụ cười luôn thường trực trên môi. Buổi đắp đường càng vui hơn khi người dân xung quanh đã giúp đỡ huynh đệ rất nhiệt tình, người cho nước, người dừng xe lại cảm ơn, người mua nước mời huynh đệ, có người còn xắn áo lên để làm cùng… Thiết nghĩ, ai cũng muốn những con đường trở nên thuận lợi hơn, nhưng cuộc sống bộn bề đã cuốn họ đi trên những con đường ấy, mà chưa có lúc nào họ có thể dừng lại để làm một việc làm cụ thể. Và hôm nay, họ đã dừng lại, sống chậm lại một chút, thấy những cô cậu thanh niên đáng lẽ đang vui chơi ở một nơi nào đó, lại lặng lẽ vá những ổ gà. Hành động này của huynh đệ là rất đỗi nhỏ bé, chẳng thấm vào đâu so với những hi sinh vĩ đại mà âm thầm khác, nhưng chúng con mong rằng nó sẽ là ánh lửa nhỏ, nhen nhóm lên trong mọi người ý thức để làm cho những con đường quanh mình trở nên dễ đi hơn, để mọi người luôn được an toàn và an tâm.

“Xin cúi xuống làm người hèn kém
Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời
Tình thương lan khắp muôn nơi
Con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm”

Ban truyền thông CTN Nghệ An

Dưới đây là hình ảnh buổi đắp đường:

 

 
494187image2 494187image3 494187image4 494187image5 494187image6 494187image7 494187image8 494187image9 494187image10 494187image11 494187image12 494187image13 494187image14 494187image15 494187image16 494187image17 494187image18 494187image19 494187image20 494187image21 494187image22 494187image23 494187image24 494187image25 494187image26
Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất