Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangChúng Thanh niên TP. HCM: Bài sinh hoạt giáo lý chủ đề...

Chúng Thanh niên TP. HCM: Bài sinh hoạt giáo lý chủ đề “Yêu thiên nhiên”

-

Một người tu không phải là người xa lánh cuộc đời, mà là dấn thân, bước vào giúp hóa giải những đau khổ của cuộc đời.

Ngày chủ nhật – ngày mà con mong chờ nhất trong tuần cuối cùng cũng đã đến. Hạnh phúc biết bao nhiêu khi lại được trở về mái nhà chung Bùi Đình Túy, được học hỏi và tu tập trong giáo pháp vi diệu của Đức Phật, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ kính yêu và trong tình huynh đệ mến thương.

Chúng Thanh niên TP. HCM: Bài sinh hoạt giáo lý chủ đề "Yêu thiên nhiên"

Một người tu không phải là người xa lánh cuộc đời, mà là dấn thân, bước vào giúp hóa giải những đau khổ của cuộc đời. Không nằm ngoài quy luật ấy, trong tình hình hạn hán và ngập mặn nặng nề ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, tất cả huynh đệ đã cùng nhau tụng bài Sám Cầu Mưa, để tha thiết cầu nguyện:

                               “Cho những trận mưa ào ạt tới
                               Để các đồng lúa lại đơm bông
                               Cây xanh trĩu nặng quả hồng
                               Giếng khơi dâng nước, suối dòng chảy tuôn
                               Cho hoa nở, chim muông ca hát
                               Đất hồi sinh hương ngạt ngào bay
                               Người người tay lại nắm tay
                               Trong niềm vui đó tràn đầy thương yêu.”

Chúng Thanh niên TP. HCM: Bài sinh hoạt giáo lý chủ đề "Yêu thiên nhiên"

Và bài giáo lí hôm nay với chủ đề Yêu Thiên Nhiên đã được mở đầu bằng việc tất cả huynh đệ cũng nhắm mắt lại, tưởng tượng một ngày nào đó ta không còn không khí để thở, không còn nước để uống …thì sẽ như thế nào? Một viễn cảnh khủng khiếp, cũng chính là tương lai đang chờ đón tất cả chúng ta. Khi mà đất, nước, không khí, thức ăn …tất cả mọi thứ ta có được ngày hôm nay, dù nhiều hay ít cũng là do mẹ thiên nhiên ban tặng.

Thiên nhiên tạo ra sự sống của muôn loài. Từ tế bào nhân sơ phát triển thành tế bào nhân thực, rồi tạo thành những thực thể sống đầu tiên, sau đó phát triển thành các loại thực, động vật. Và cuối cùng là con người.

Chúng Thanh niên TP. HCM: Bài sinh hoạt giáo lý chủ đề "Yêu thiên nhiên"

Trong quá trình tiến hóa đó, thiên nhiên là người mẹ, đóng góp và cho đi tất cả. Từ đất, nước đến không khí, thức ăn …Con người ta không thể thiếu ăn quá ba tuần, thiếu nước uống quá ba ngày và nhịn thở quá ba phút. Dù con người là loài động vật luôn tự cho mình là cao quý và thông minh nhất, nhưng cũng không thể sống tách rời thiên nhiên. Nhưng khi mà tất cả những giống loài khác sống thân thiện với môi trường, thì con người lại là loài ác độc nhất, phá hoại và hủy diệt môi sinh tàn bạo nhất.

Chúng Thanh niên TP. HCM: Bài sinh hoạt giáo lý chủ đề "Yêu thiên nhiên"

Thiên nhiên đang ngày càng bị tàn phá: nguồn nước ngày càng cạn kiệt, nguồn tài nhuyên bị khai thác tối đa, hệ sinh thái mất cân bằng, nhiều loại động thực vật đã và đang có nguy cơ tuyệt chủng, biến đổi khí hậu, Trái Đất nóng dần lên,… Đó là thực trạng của thiên nhiên hiện nay. Do đâu mà con người lại gây ra những điều khủng khiếp như thế? Chính từ lòng tham, sự ích kỉ; thích đời sống tiện nghi; sử dụng tài nguyên phung phí;…Và khi huynh đệ cùng lắng nghe lá thư “Cuộc sống năm 2070” do cựu tổng thống Ấn Độ – tiến sĩ Abdul Kalam viết năm 2012, không khí nơi Chánh điện như lắng đọng, trên khuôn mặt ai đó những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Trong tim mỗi huynh đệ đều âm thầm phát nguyện sẽ chung tay bảo vệ sự sống của hành tinh này.

Chúng Thanh niên TP. HCM: Bài sinh hoạt giáo lý chủ đề "Yêu thiên nhiên"

Vậy thì khi biết thiên nhiên quan trọng, con người đã và đang tàn phá, hủy hoại thiên nhiên – cũng là hủy hoại cuộc sống của chính mình, ta phải bảo vệ thiên nhiên bằng cách nào? Từ những hành động rất nhỏ như hạn chế sử dụng quạt, máy lạnh; sử dụng đồ tái chế và hạn chế tối bao nilon, trồng cây xanh, tiết kiệm từng giọt nước, ăn hết thức ăn trong bát, tránh thức khuya bật đèn tốn điện, rồi lại ngủ vùi ban ngày khi ánh sáng đã đầy đủ, suy nghĩ thật kỹ trước khi dắt xe đi đâu đó, giảm bớt và phân loại rác thải, yêu quý từng cọng cây ngọn cỏ… Như vậy, nếu mọi người đều cùng thực hiện từ ngày này qua ngày khác, thì Trái Đất này sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.

Chúng Thanh niên TP. HCM: Bài sinh hoạt giáo lý chủ đề "Yêu thiên nhiên"

Và Đức Phật – người Cha lành của muôn loài, với trí tuệ siêu việt vượt bậc và trái tim yêu thương phủ trùm, đã thấu suốt điều này từ hơn 2500 năm về trước. Không phải ngẫu nhiên mà những sự kiện trọng đại trong cuộc đời Người đều gắn liền với rừng cây. Từ khi Đản sinh ở rừng Lâm Tì Ni, Thành Đạo dưới cội cây Bồ Đề, đến khi Người thuyết bài Pháp đầu tiên ở Vườn Nai, và cuối cùng Người nhập Niết Bàn dưới hai tàng cây Sa La trong rừng Câu Thi Na. Thông điệp vĩ đại ấy không phải điều gì quá cao siêu mà Người muốn nhắc nhở chúng ta rằng: yêu thiên nhiên cũng chính là đạo đức. Sư Phụ kính yêu của chúng ta cũng đã dạy: “Đến khi pháp luật tử hình người cưa cây thì lúc đó cũng đã quá muộn rồi”. Cho nên, tất cả chúng ta hãy hành động ngay từ bây giờ, khi vấn đề còn có thể giải quyết!

Chúng Thanh niên TP. HCM: Bài sinh hoạt giáo lý chủ đề "Yêu thiên nhiên"

Buổi sinh hoạt chiều là chuyên đề Giáo Lý Ứng Dụng với chủ đề “Những yếu tố làm ảnh hưởng đến đạo tâm. Làm cách nào để tăng trưởng đạo tâm của chính mình và huynh đệ?” đã diễn ra vô cùng sôi nổi, thú vị và hấp dẫn. Phía sau một chương trình đầy tính thiết thực và diễn ra mượt mà thế này là sự suy tư trăn trở và những hy sinh âm thầm của huynh đệ với mong muốn huynh đệ Chúng Thanh Niên thắp được ngọn lửa đạo tâm rực rỡ trong tim và đem ngọn lửa ấy nhen đến tim những ai còn đang bơ vơ, lạc lối ngoài cửa đạo. Nhưng chương trình cũng không thể thực sự thành công nếu không có sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả huynh đệ tham gia, những cánh tay hăng hái giơ lên phát biểu, những trận cười giòn giã, những giờ phút huynh đệ cùng nhau suy tư, chiêm nghiệm, hay những lời chia sẻ “dốc cả tâm can” mà nói của huynh đệ. Xin cầu chúc cho tất cả huynh đệ đạo tâm kiên cố kiếp này cho đến vô lượng những kiếp về sau.

                        “Hỡi ai đã thắp được trong tim
                        Ngọn lửa từ bi chớ lặng yên
                        Hãy đem mồi tiếp cho kẻ khác
                        Đừng để Đạo thiêng bị phủ chìm

                        Hỡi ai đã tìm thấy ánh dương
                        Hãy dắt dẫn nhau một nẻo đường
                        Cùng về với bến bờ giác ngộ
                        Nơi có từ bi trải muôn phương.”

HTV

Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang TP. Hồ Chí Minh

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất