Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangChúng thanh niên TP. Hồ Chí Minh: Mạng xã hội Facebook (Chủ...

Chúng thanh niên TP. Hồ Chí Minh: Mạng xã hội Facebook (Chủ nhật, ngày 16/ 04/ 2017)

-

Chào ngày mới với hừng đông ấm áp. Những tia nắng tinh khôi len lỏi qua những tán cây ánh lên một màu xanh non tươi mát. Ngôi nhà chung Chúng Thanh Niên trở nên thật vui tươi khi tất cả huynh đệ cùng nhau sum vầy sau một tuần xa vắng. Để rồi khi tiếng chuông ngân lên, huynh đệ hòa mình vào không khí trang nghiêm của thời khóa lễ Phật, tụng kinh Bát Chánh Đạo và tọa Thiền.

1_24-04-2017

Sau thời khóa là buổi chia sẻ giáo lý với đề tài rất nóng hiện nay: MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK. Facebook là mạng xã hội có sức hút hấp dẫn nhất trên thế giới. Facebook đã mang lại cho người sử dụng rất nhiều lợi ích. Qua Facebook có thể hiểu được cuộc sống tâm tư, tình cảm con người. Là một công cụ độc đáo và hiệu quả để tìm kiếm việc làm, kinh doanh, là một kênh quảng cáo toàn cầu hiệu quả. Nó giúp các hội, các đội từ thiện nhân đạo, tình nguyện vì môi trường,…phát triển rộng khắp. Nó có thể cứu những phận đời, giúp đỡ an ủi người bất hạnh,… Và trở thành một lớp học online thú vị, nơi trao đổi bài vở, kiến thức. Tuy nhiên đây cũng là con dao hai lưỡi. Con người ngày càng phụ thuộc vào Facebook, nghiện Facebook như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống.

Trào lưu tự sướng, chụp hình, đăng status mọi lúc mọi nơi, là thắng thua khen chê trên bàn phím qua những lời comment có thật sự mang lại niềm vui ? Cái tôi cá nhân được vuốt ve tung hô sẽ mang lại hạnh phúc chăng? Có thể nó cho ta hả hê giây phút nào đó nhưng cái giá của sự hả hê này quá đắt. Đó là nỗi bất an khó chịu, là sự rạo rực mong cầu, không có điểm dừng, là cái đố kị hơn thua nung nấu hao mòn tâm hồn ta.

5_24-04-2017

Mở Facebook ra là ta gặp ngay câu hỏi: Bạn đang nghĩ gì? Nghĩ gì thì không biết, nhưng có vẻ Facebook hơi bị nhiều chuyện, cứ tò mò muốn biết tâm của mọi người và muốn mọi người nói ra suy nghĩ của mình, đi rất sâu vào sự riêng tư của mọi người. Khi ta thật thà bị Facebook dụ nên viết ra suy nghĩ của mình cho mọi người xem, thì ta đã tác động vào tư tưởng của nhân loại, chuyện bắt đầu lớn rồi đấy và nghiệp cũng hình thành.

Nếu không cẩn thận mà ta comment một câu thì ta trả giá cho câu comment bậy hai ba kiếp, trở thành người đáng khinh, đi đâu cũng bị người ta chê bai, khinh bỉ không ra gì, tới đâu cũng bị người ta xua đuổi. Một vị Bồ Tát đánh giá chúng sinh từ việc chúng sinh đó làm, ý chúng sinh nghĩ và lời chúng sinh đó comment trên mạng, vô Facebook bấm bao cái like, like những trang nào, của ai. Người ta nói bậy, like xong chuyện thành nghiệp. Cẩn thận từng cái like, ta chỉ like những điều đạo đức, tốt đẹp.

12_24-04-2017

Trong vô vàn những điều đạo lý có một đạo lý nền tảng nhât, một định luật công bằng, khách quan giải thích được mọi điều trong vũ trụ. Đó là luật Nhân Quả. Hiểu và tin luật Nhân Quả là con đường đưa chúng ta đến một cuộc sống an vui, hạnh phúc hiện tại và sau này. Trước một đạo lý đẹp như vậy, chúng ta cần phải chia sẻ đến mọi người để cùng tin sâu và thực hành vào cuộc sống.

Như vậy, để sử dụng Facebook hiệu quả mỗi chúng ta cần có lý tưởng tốt đẹp, tìm hiểu tiếp nhận thông tin có chọn lọc, có thời gian cụ thể và cần có sự cảnh giác, nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn trước những tài khoản giả mạo, các thế lực phản động, chống phá, những trang đăng nội dung không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục cuả dân tộc Việt Nam,… Để những ý niệm xấu trong tâm ta lắng xuống không phải ngày một ngày hai mà là cả một quá trình lâu dài với công đức lễ Phật tôn kính thiết tha, siêng năng tọa Thiền, nghiên cứu học hỏi giáo lý Phật dạy mỗi ngày, huân tập võ nghệ, khí công thuần thục. Có như vậy, chúng ta mới đủ trí tuệ thấu rõ từng lỗi nhỏ nhặt trong tâm mình và những điều xấu đang bủa vây khắp các trang mạng xã hội để nhường chỗ cho hòn ngọc trong tâm ngày càng tỏa sáng đúng với giá trị của chân – thiện – mỹ. Bởi không có hạnh phúc nào bằng sự thanh thản trong tâm.

23_24-04-2017

Bài giáo lý khép lại với biết nhiều điều bổ ích. Huynh đệ cùng quây quần bên mâm cơm chay thanh đạm, nghĩa tình. Vào buổi chiều, huynh đệ cùng nhau nhặt rác, làm sạch đường phố quanh khu vực chùa Long Hưng. Giữa cái nắng Sài Thành chói chang đến mấy cũng không thể nào làm tắt đi những tấm lòng phụng sự cao đẹp. Ở nơi nào đó, một làn gió thoảng vào tâm hồn chúng con mát rượi đến diệu vời.

                                    “Chỉ vài phím bấm đơn sơ

                                     Đã thành tội phúc đợi chờ mai sau

                                     Thế nên ta hãy cùng nhau

                                     Giữ gìn từng ý từng câu của mình

                                     Cũng nhìn ngó khắp chung quanh

                                     Đừng cho ai nói linh tinh hại đời

                                     Ấy là tô thắm đất trời

                                     Ấy là xây một cõi đời hiền lương.”

(Bài viết có sử dụng một số bài tham khảo từ trang Fanpage Đệ tử Thiền tôn Phật Quang)

HBT

Hình ảnh ngày sinh hoạt của Chúng thanh niên TP. Hồ Chí Minh:

1_24-04-20172_24-04-20173_24-04-20174_24-04-20175_24-04-20176_24-04-20177_24-04-20178_24-04-20179_24-04-201710_24-04-201711_24-04-201712_24-04-201713_24-04-201714_24-04-201715_24-04-201716_24-04-201717_24-04-201718_24-04-201719_24-04-201720_24-04-201721_24-04-201722_24-04-201723_24-04-2017

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất