Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trung thu yêu thương 2017

-

Chiều tối ngày 08/10/2017 vừa qua, Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Tp.HCM đã tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề “Trung Thu Yêu Thương” với sự tham dự tham gia của hơn 100 các em nhỏ sống xung quanh khu vực Bùi Đình Túy, Phường 24 quận Bình Thạnh, con em của cô chú trong Đạo Tràng lân cận tại Tp.HCM cùng với các bậc phụ huynh và các bạn thanh niên, sinh viên. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của chú Nhật Thiện Tâm – Chúng Trưởng Đạo Tràng Phật Thịnh tại Tp.HCM.

Mặc dù năm nay thời gian tổ chức trung thu có hơi muộn hơn so với năm trước, nhưng sức nóng của chương trình và sự hào hứng của các em nhỏ đã tạo nên một đêm trung thu đầy niềm vui và màu sắc, thấm đậm tình yêu thương và đạo lý.

Các công tác hậu cần từ trang trí sân khấu, cổng chào, chuẩn bị gian hàng trò chơi dân gian đến các công việc nấu bếp đều được chuẩn bị trước đó nhiều ngày và nhận được rất nhiều sự quan tâm, tham gia phụ giúp từ đông đảo các huynh đệ cùng các bạn thanh niên, sinh viên. 

Chương trình trung thu bắt đầu từ 14h chiều, sau khi Ban tổ chức chính thức thông báo khai mạc hội chợ “Gian hàng các trò chơi dân gian”, các em nhỏ đã rất hứng khởi và tham gia hết mình. Các trò chơi được thiết kế với độ khó khác nhau nhằm giúp các em có thể lựa chọn được trò chơi phù hợp với mình nhất. Điều đặc biệt là, mỗi trò chơi đều có chứa đạo lý trong đó, các em không chỉ được chơi vui mà còn học được thêm nhiều điều hay. 

Buổi tiệc buffet chay với nhiều món ăn thơm ngon và bổ dưỡng cũng đã thu hút được đông đảo các em và các bậc phụ huynh. Ai cũng cảm thấy hứng khởi với một buổi chiều tràn đầy niềm vui.

Sau đó, các em tham gia một thử thách hết sức gam go đó là tự tay làm những chiếc lồng đèn ông sao bằng cách dán giấy màu trên khung lồng đèn đã được làm sẵn. Đối với các em lớn thì việc này cũng không quá khó, còn những em nhỏ thì cứ loay hoay mãi với chiếc lồng đèn, không biết phải bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên các em đều nhận được sự hướng dẫn của các anh chị thanh niên, sinh viên nên cuối cùng cũng làm ra những chiếc lồng đèn hết sức đáng yêu. Được đi rước đèn bằng chiếc lồng đèn do chính tay mình làm thì quả là thú vị vô cùng.

Không dừng lại ở đó, lồng ghép vào chương trình tết trung thu còn có một buổi chia sẻ đạo lý ngắn với các em với chủ đề “Lòng biết ơn cha mẹ”. Thông qua đó muốn nhắn nhủ với các em về lòng hiếu kính, sự biết ơn đối với cha mẹ là một đạo đức cốt lõi của con người. Chính từ đạo đức nền đó sẽ giúp các em thành tựu được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Văn nghệ cũng là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong bất kỳ một chương trình nào. Các tiết mục văn nghệ, múa lân, ảo thuật được biểu diễn bởi những huynh đệ từ CTN Tp.HCM đã đem lại những tiếng cười sảng khoái và sự thích thú cho những khán giả nhí đáng yêu. 

Cuối chương trình tất cả các em và mọi người có mặt cùng nhau đi rước đèn xung quanh khu phố Bùi Đình Túy. Những nụ cười rạng rỡ bên cạnh những chiếc đèn ông sao lấp lánh muôn sắc màu, hòa cùng với những nốt nhạc vui nhộn của bài hát đêm trung thu đã mang lại một bầu không khí vô cùng sôi động. Đây ắt hẳn là những kỷ niệm đẹp khó mà quên được trong ký ức tuổi thơ của các em.

Đêm Trung thu yêu thương không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc, khó phai trong lòng các em nhỏ, các bậc phụ huynh mà đó còn là một kỷ niệm đáng nhớ cho các huynh đệ và các bạn thanh niên, sinh viên có mặt ngày hôm đó. Đến với đêm trung thu người lớn chúng ta không chỉ được hòa mình vào không gian vui tươi mà còn học được nhiều bài học quý giá về tình thương yêu, sự tương trợ trong công việc và cả tinh thần phụng sự hết mình để đem lại niềm vui trọn vẹn cho người khác.        

Trúc Xanh

Dưới đây là hình ảnh đêm Trung thu do các huynh đệ CTN TP.HCM tổ chức:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất