Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangChương trình tổng kết và tất niên năm 2016 của Chúng thanh...

Chương trình tổng kết và tất niên năm 2016 của Chúng thanh niên TP. Hồ Chí Minh

-

                                    “Khi mùa xuân đang bước đến đây

                                     Xin con người tay nắm lấy tay

                                     Bỏ phía sau hận thù ganh ghét

                                     Đi với nhau qua những tháng ngày”

Nhìn lại một năm qua, với những việc tu tập, những công tác Phật sự đã làm được. Và để rút kinh nghiệm từ những điều chưa tốt, cũng như đề ra phương hướng trong năm mới 2017 này, buổi lễ tổng kết cuối năm 2016 của CTN Phật tử Phật Quang thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng.

c4_23-01-2017

Mở đầu là chương trình Talkshow với sự hiện diện của bảy tổ trưởng. Với sự dẫn dắt thú vị, hài hước và không kém phần dễ thương của hai MC, huynh đệ đã có một buổi chia sẻ thú vị về hoạt động của tổ trong năm vừa qua. Những điều đã làm được, những kỉ niệm ấm áp, sự gắn bó huynh đệ với nhau, những lần chính tổ trưởng là người mắc phải lỗi lầm, rồi tất cả huynh đệ cùng đoàn kết, yêu thương nhau để mỗi tổ – cũng là một phần của CTN ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng là câu hỏi “vô cùng khó” khi hai MC hỏi các tổ về chỉ tiêu năm sau sẽ có bao nhiêu huynh đệ về chùa. Và câu trả lời hay nhất đó là mong tất cả mỗi huynh đệ đều giữ mãi trong tim, nuôi lớn ngọn lửa ấy. Một khi đạo tâm của mỗi huynh đệ đã có, đã thiết tha dõng mãnh rồi thì mới có thể truyền trao tiếp cho những huynh đệ khác, để Đạo thiêng sẽ mãi mãi không bị phủ chìm.

c12_23-01-2017

Xen kẽ trong chương trình là các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc, từ thổi sáo, hát, múa đến biểu diễn võ thuật. Những cung bậc cảm xúc thay đổi theo từng tiếng cười rộn rã, tràng pháo tay giòn giã hay lúc lắng tâm theo tiếng hát. Ngoài trời cơn mưa phùn rơi lất phất làm cho không khí mát mẻ và dễ chịu hơn, huynh đệ ngồi tham gia cũng thấy thoải mái.

c25_23-01-2017

Tiếp theo là phần chia sẻ về hoạt động của các Ban. CTN gồm có nhiều Ban như Ban Tu Tập, Ban Văn Thể Mỹ, Ban CTXH, Ban Kho vật dụng, Ban Chăm sóc, Ban Truyền thông, Ban Nhân sự,…Từ lời chia sẻ của các huynh đệ Trưởng ban, huynh đệ mình càng hiểu thêm, trân trọng hơn về công việc đặc thù của các ban. Về vai trò của việc tu tập khi nghe huynh đệ chia sẻ về chương trình Mắc xích thiền đinh, về những kỉ niệm trong việc tổ chức Trung thu, về những vất vả thầm lặng, luôn cố gắng hết sức để tạo nên những món ăn ngon của huynh đệ Ban Chăm sóc, những khi huynh đệ Ban Truyền thông phải thức nhiều đêm liền để tạo thành những hình ảnh đẹp, những thước phim ý nghĩa,…Và còn nhiều, nhiều hơn những điều hi sinh lớn lao nhưng thầm lặng như vậy nữa ạ.

c13_23-01-2017

Mỗi cá nhân là một phần của CTN, hi vọng mỗi huynh đệ sang năm mới đều cố gắng hơn nữa ạ. Học tập và làm việc thật tốt, trau dồi bản thân thêm tốt hơn ở nhiều mặt, làm nhiều Phật sự hơn, nhưng cũng không quên gắng công tu tập để dù làm phước thật nhiều nhưng cũng không chấp công nhé huynh đệ! Để mỗi tổ, mỗi ban tại CTN thêm đoàn kết, vững mạnh, để Chánh Pháp ngày càng được lan xa.

c67_23-01-2017

Chương trình buổi sáng kết thúc với bữa tiệc buffet rất ngon và đẹp mắt. Xin tri ân sự vất vả, khó nhọc của các huynh đệ Ban chăm sóc khi đã thức mấy đêm liền để chuẩn bị những món ăn ngon. Và cũng không quên được công ơn không thể nào tính kể của Đức Phật, của Sư Phụ, của Qúy Thầy Cô. Nếu không được biết đến Người, biết đến Chánh Pháp, huynh đệ chúng con sẽ chẳng có duyên cớ để gặp nhau, bên nhau, cùng nhau tu tập và phụng sự rồi.

c74_23-01-2017

Buổi chiều, huynh đệ chúng con chia thành nhiều nhóm, để đi thăm và chúc Tết những bậc lão thành, có công lớn với đất nước. Đó là Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý – một nhạc sĩ rất tài hoa, có nhiều đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, qua các bài hát như Mẹ yêu con, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Dáng đứng Bến Tre,…Đó là bác Nguyễn Văn Thương – người chiến sĩ cách mạng bất khuất, can cường, dù bị cưa chân 6 lần nhưng luôn trung thành với Tổ quốc.

c76_23-01-2017

Và đó là những mảnh đời bất hạnh, những gia đình nghèo, neo đơn. Đặt chân vào mái nhà lụp xụp, ẩm thấp, nhìn hình ảnh bà cụ hơn 90 tuổi, sức khỏe đã rất yếu, nhưng chỉ sống một mình, trông cậy vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Chúng con càng thêm thấm thía cái lẽ vô thường ở đời. Càng thêm trân trọng những phút giây quý giá mà huynh đệ còn bên nhau như thế này, nhận được sự yêu thương và bảo ban của Sư Phụ, của Qúy Thầy Cô. Mỗi huynh đệ sau khi ra về, trong lòng sẽ luôn tự hứa rằng:

“Ngày xuân ấm nếu một lần có thể

  Trước Phật đài nghe tiếng kệ lời kinh

               Nguyện muôn đời yêu thương hết chúng sinh

Để chỉ sống quên mình cho tất cả”

Đông Hải

Một số hình ảnh buổi lễ tổng kết năm 2016 của Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang TP. Hồ Chí Minh:

c1_23-01-2017 c3_23-01-2017 c4_23-01-2017 c12_23-01-2017 c13_23-01-2017 c21_23-01-2017 c25_23-01-2017 c26_23-01-2017 c31_23-01-2017 c37_23-01-2017 c40_23-01-2017 c46_23-01-2017 c47_23-01-2017 c48_23-01-2017 c50_23-01-2017 c52_23-01-2017 c56_23-01-2017 c60_23-01-2017 c61_23-01-2017 c67_23-01-2017 c70_23-01-2017 c74_23-01-2017 c76_23-01-2017 c77_23-01-2017 c80_23-01-2017 c81_23-01-2017 c85_23-01-2017 c86_23-01-2017 c89_23-01-2017 c92_23-01-2017 c94_23-01-2017 c96_23-01-2017 c97_23-01-2017

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất