Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangCTN Biên Hòa: Đồng hành cùng UBND phường Tân Hiệp nhặt rác...

CTN Biên Hòa: Đồng hành cùng UBND phường Tân Hiệp nhặt rác làm sạch đường phố

-

Thế giới đang trên đà phát triển chóng mặt, kéo theo đó khoa học kỹ thuật cũng phát triển vượt bậc. Con người đang mải chạy đua với thời gian và mải miết đắm chìm trong hưởng thụ lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích chung của toàn nhân loại. Khoa học phát triển đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống con người được cải thiện, vì vậy đạo đức con người cũng cần được nâng cấp để cân bằng giữa sự phát triển và ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường sống cho Trái Đất, cũng là bảo vệ sự sống cho chính chúng ta. Nếu không, thế giới sẽ đi đến bờ vực diệt vong vì rác thải, chất độc hại quá nhiều.

Đứng trước hồi chuông báo động về vấn đề ô nhiễm môi trường, hiểu được tầm quan trọng của môi trường đối với sức khỏe, đời sống của con người. Dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ và sự hướng dẫn của Ban lãnh đạo Phường Tân Hiệp, chủ nhật ngày 25/4/2021 vừa qua, Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang Biên Hòa đã kết hợp với các cô chú, anh chị làm việc tại cơ quan UBND Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi nhặt rác, thu gom rác thải làm sạch các tuyến đường trong khu vực thành phố. Việc làm này nhằm mục đích mang thông điệp đến cho người dân ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường thông qua hành động cụ thể và tuyên truyền qua các câu khẩu hiệu được in trên băng rôn cũng như trên áo của các huynh đệ tham gia nhặt rác.

Đặc biệt, buổi nhặt rác có sự góp mặt của anh Võ Văn Châu – Bí thư Đảng ủy phường, chị Phạm Thị Mỹ Phương – Chủ tịch UBND phường, cùng tất cả hơn 100 cô chú, huynh đệ và hơn 20 anh chị dân quân. Sau buổi giao lưu, chúng con được chia thành 3 nhóm để bắt đầu công việc thu gom rác dưới sự hướng dẫn của các anh chị dân quân.

Hình ảnh huynh đệ mang trên mình chiếc áo màu vàng với khẩu hiệu “Người Việt Nam Không Xả Rác” kết hợp với màu áo xanh của các anh Dân quân, làm cho chúng con không khỏi xúc động, hình ảnh của tình Dân và Quân thật đẹp biết bao. Dù trong thời chiến hay đất nước được hòa bình, thì trái tim của người dân luôn hướng về và ủng hộ Chính quyền, còn các cấp Lãnh đạo lại đảm bảo cho người dân được sống trong bình an, hạnh phúc. Đó là văn hóa cao đẹp từ đời Cha ông nghìn xưa còn lưu lại, để cho hôm nay và mãi về sau đất nước Việt Nam ta trở thành điểm son trong lòng Thế giới.

Mặt trời lên cao, từng con đường trong khu phố cũng đã được dọn sạch đẹp, rác được bỏ vào bao, gom lại gọn gàng để xe chở về nơi tập kết, các tờ quảng cáo trên cột điện được cạo rất sạch sẽ. Những người dân lưu thông ngược xuôi trên các tuyến đường dường như cũng có chút suy tư, xoay lại xem bản thân mình đã góp phần làm cho môi trường sạch đẹp hay chưa, và có lẽ phải làm điều gì đó để xây dựng cho môi trường sống được “chất lượng” hơn chăng?

Trời đã chuyển dần sang mùa mưa, nhưng thời tiết hôm nay khá nóng nực, vậy mà trong lòng mọi người đều cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và sự mát mẻ nơi tâm hồn vì một ngày nghỉ vô cùng ý nghĩa. Chúng con mong rằng tất cả người dân Việt Nam nói riêng và trên toàn Thế giới nói chung, đều nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường, cùng chung tay làm cho từng con đường, khu phố luôn sạch đẹp và không còn rác vương vãi.

Chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường bằng cách phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng các sản phẩm khó phân hủy, tìm cách tái chế lại rác thải vì rác là tài nguyên vô cùng quý giá.

Rồi có một ngày xanh ước mơ

Chẳng ai tìm được rác bao giờ

Vì không có gì đem vứt bỏ

Cái gì cũng đẹp như bài thơ.”

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất