Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangCTN miền Bắc: Tình yêu và lòng biết ơn Trái Đất

CTN miền Bắc: Tình yêu và lòng biết ơn Trái Đất

-

Ngày 12/8 vừa qua, huynh đệ thuộc các Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang miền Bắc chúng con đã có buổi tu tập sinh hoạt vô cùng xúc động với chủ đề  “Tình Yêu Và Lòng Biết Ơn Trái Đất”.

 Bắt đầu vào buổi tu tập, huynh đệ cùng nhau lễ Phật, tụng Kinh, ngồi Thiền thiêng liêng và xúc động. Từng lời nguyện thiết tha trong bài “Kinh Diệt Trừ Dịch Bệnh” vang lên, như những đóa hoa bình an xin gửi tới muôn nơi. Cầu nguyện cho đại dịch trên toàn cầu sớm đi qua, để mọi người được trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.Tuy rằng, chúng con chỉ được nhìn thấy nhau qua màn ảnh nhỏ, nhưng chứa trong đó là cả một nỗi lòng khát khao tu tập, hướng về Phật, về Tổ Đình thân yêu, được hoà mình vào tình huynh đệ mến thương.

Bước vào buổi sinh hoạt, huynh đệ cùng đón xem thông điệp “Trái Đất Ngôi Nhà chung” khái quát quá trình vận động kiến tạo của Trái đất qua hàng trăm triệu năm qua.

Mái nhà chung xanh tươi mang tên “Trái đất” đã đồng hành, chở che con người từ bao đời nay. Tuy nhiên, lòng biết ơn mà chúng ta gửi gắm lại đất mẹ quá ít ỏi. Nạn chặt phá rừng, nạn khai thác tài nguyên không có điểm dừng, rác thải tràn ngập khắp nơi, ứ đọng ở miệng cống, lênh đênh trên mặt biển…Và vô số loài sinh vật đã phải khép lại cuộc đời ngắn ngủi trong những túi nilong, trong những chiếc vòng nhựa khi chúng không may nuốt vào bụng. 

Những hình ảnh đó, những con số biết nói đó, làm cho huynh đệ chúng con càng thêm quặn thắt, xót xa!

Và niềm an ủi đã đến khi chúng con được lắng nghe chia sẻ của huynh đệ Thủ lĩnh CTN Hàn Quốc và huynh đệ thuộc tổ Thanh niên Phật Quang Nga, về những hoạt động như: nhặt rác, phân loại rác, rồi đem đến nhiều hoạt động thiện nguyện cho mọi người bên đất nước bạn. Qua câu chuyện của huynh đệ, chúng con rất hạnh phúc, khi không chỉ huynh đệ trong nước mà cả những huynh đệ ở nước ngoài vẫn luôn cố gắng thực hiện lời dạy Sư Phụ để lan toả điều tốt đẹp, ý thức bảo vệ môi trường đến nơi mình sinh sống.

Sau khi bài Pháp thoại “Lòng biết ơn và tình yêu trái đất” kết thúc, chúng con tự nhủ trong lòng và cũng nhắc nhở nhau, cùng thực hành những lời dạy bảo của Sư Phụ kính thương, biết sống có trách nhiệm chung để bảo vệ màu xanh, bảo vệ hành tinh. Bằng các hoạt động như: trồng nhiều cây xanh, hạn chế dùng túi nilon, những chất tẩy rửa, sống tiết kiệm, đạo đức và yêu quý sự sống trên hành tinh này. Hơn nữa, chúng con hy vọng  trong trái tim mỗi người luôn hiểu rằng “môi trường là nơi chúng ta gặp nhau, là nơi đem lại lợi ích cho mọi người, là điều mà tất cả chúng ta đều chia sẻ”…

“Xin cúi xuống biết ơn Trái đất

Với tấm lòng chân thật thiết tha

Ngước nhìn mây nước bao la

Càng yêu quý lắm ngôi nhà của nhau”.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất