Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangDù nghìn năm sông núi phôi pha mà một lòng son luôn...

Dù nghìn năm sông núi phôi pha mà một lòng son luôn bước theo cha

-

Có bao giờ huynh đệ tự hỏi rằng, vì sao chúng ta lại được ngồi cùng nhau dưới mái chùa để tu tập, để sẻ chia, để yêu thương và được yêu thương không? Có những huynh đệ sẽ nghĩ rằng đó là điều ngẫu nhiên, là bình thường. Nhưng với chúng con, cơ hội để được gặp các huynh đệ, được tu tập cùng huynh đệ, chúng con nhớ, có những lúc thức thâu đêm, di chuyển trên những cung đường dài bên Huynh Đệ trong các chuyến Phật sự đó là một nhân duyên lớn trong cuộc đời. Nhân duyên ấy không chỉ có ở kiếp này mà con tin rằng, ở nhiều kiếp trước nữa, huynh đệ ta cũng đã từng bên nhau và được sinh hoạt trong môi trường Đạo Pháp như thế này rồi.

Nhưng dù nhân duyên ấy có lớn cỡ nào đi chăng nữa nếu ta không biết vun đắp, không biết trân trọng thì chắc chắn đến một ngày nào đó cũng sẽ biến mất. Trong biển đời mênh mông biết bao thuận duyên rồi nghịch duyên đến với chúng ta, ai cũng cần có một người Thầy để nương theo và được Người chỉ lối để ta không bị lạc đường và chìm đắm vào tội lỗi.

Chúng con thật may mắn biết bao khi trong muôn vàn nhân duyên của cuộc đời, chúng con có Huynh Đệ ở bên để cùng nhau tu tập, làm điều thiện lành và nâng tâm hồn ta ngày càng đạo đức. Và Sư Phụ chính là vị Thầy đã đưa Huynh Đệ chúng ta đến với nhau, trở thành những người bạn hiền, người đồng đạo và là bờ vai luôn sát cánh bên ta.

Sư Phụ dạy chúng ta phải tôn kính Phật tuyệt đối để hạt mầm thiện lương dần nảy nở trong tâm hồn.

Sư Phụ dạy ta lòng Khiêm hạ tột cùng để tôn trọng mọi người.

Sư Phụ dạy ta trải lòng Từ bi đến muôn vạn loài chúng sinh.

Sư Phụ dạy đệ tử mình những điều nhỏ bé nhất, mong sao cho đàn con thơ trở thành những công dân có ích cho cuộc đời.

Sư Phụ đã kết nối hàng vạn con người xích lại gần với nhau kết thành dòng chảy đạo lý tưới mát cuộc đời.

Vào ngày 09/12 của 58 năm về trước, Người đã đến cất tiếng khóc chào đời, bắt đầu một cuộc sống đầy vị tha và thiêng liêng từ đó, để rồi ngày hôm nay chúng con được học những đạo lý tốt đẹp mà Sư Phụ truyền trao.

Trong buổi tu tập đại chúng tối qua (07/12/2017) tại chùa Tứ Kỳ, huynh đệ Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang miền Bắc đã tổ chức chương trình văn nghệ và dâng trọn tấm lòng tri ân của mình hướng về vị Ân Sư muôn vàn thương kính nhân dịp kỉ niệm ngày sinh nhật lần thứ 59 của Sư Phụ – Thượng tọa Thượng Chân Hạ Quang.

Huynh đệ biết rằng, Sư Phụ thì ở rất xa và Người ngày ngày đi giảng Pháp ở khắp nơi nên ta ít có cơ hội được gặp Sư Phụ. Nhưng may mắn cho huynh đệ Hà Nội chúng ta là mỗi tháng Sư Phụ đều ra Bắc giảng ở khóa Thiền Pháp Vân và chùa Tương Mai để tiếp thêm động lực cho các con của mình. Chúng ta thật may mắn biết bao khi có được Đạo lý của Đức Phật dẫn lối và gần nhất là đạo lý của Sư Phụ – Người đã dạy dỗ, chỉ bảo cho chúng ta từng bài học làm người cao thượng, Người đã dẫn lối, mở ra cho chúng ta cả một chân trời đạo lý với tình yêu thương rộng lớn như biển cả.

Những ca khúc Tạ Ơn Ngày Ấy, Thương Sư Phụ, lần lượt vang lên đầy xúc động của gần 500 Huynh Đệ. Đồng thời, Đại chúng cũng được nghe lời chia sẻ và câu chuyện về Sư Phụ qua lời kể của Huynh Thiện Đắc Sơn – Phó Thủ Lĩnh CTN đầy ý nghĩa. Huynh kể câu chuyện trong một chuyến công tác xa của Sư Phụ, Người đã dừng xe giữa đường và đi mua thức ăn cho một chú chó bởi lẽ, chú chó ấy mỗi lần gặp Sư Phụ đều mừng rỡ và rất mong chờ được Người cho chú một điều gì đó nên Sư Phụ không nỡ để chú chó thất vọng. Vì vậy, cứ mỗi lần đi về vùng đó, dù bận đến đâu nhưng nếu gặp chú chó ấy, Sư Phụ đều dừng lại và cho ăn. Qua câu chuyện nhỏ như vậy thôi chúng ta đã học được biết bao điều từ hành động của Sư Phụ xuất phát bởi lòng vị tha cao cả.

Những ánh mắt bên dưới dần đỏ hoe khi nhớ về Sư Phụ với biết bao nỗi vất vả, gian truân vậy mà lúc nào Người cũng nở nụ cười từ ái, quan tâm từng chút một tới các con.

Huynh đệ được hiểu thêm về những năm tháng của Sư Phụ luôn phụng sự cho Phật Pháp bằng tất cả trái tim và còn hơn những gì mà một con người bình thường có thể làm được.

Chúng con được hiểu rằng để có thể vun bồi nuôi dưỡng để gieo vào lòng chúng con hạt giống của từ bi, trí tuệ và tình yêu thương, để đạo lí lan xa, Sư Phụ đã phải đánh đổi bằng cả sức khỏe, bằng những đêm khuya thao thức soạn bài, bằng từng phút giây chiến đấu với cái bệnh già của thân người đã đến tuổi xế chiều đáng lẽ được nghỉ ngơi.

Thời gian vội vã cuốn phăng đi mọi thứ, không một ai có thể níu giữ bước chân của dòng luân hồi trải dài vô tận và nghiệt ngã này. Dù mừng sinh nhật Người là một ngày vui nhưng không vì thế mà chúng con quên rằng, đó là lúc Người già đi một tuổi, là lúc đôi chân ấy không còn nhanh nhẹn nữa, đôi tay ấy không còn dẻo dai nữa, sức khỏe nơi Thầy không còn vững vàng nữa. Nhưng vượt lên trên tất cả vị Thầy mà chúng con kính ngưỡng vẫn ngày đêm miệt mài soạn bài, giảng Pháp để đưa nguồn đạo lí đi thật xa thật xa. Còn có những nơi chưa có ánh sáng Phật Pháp chiếu soi, tới những nơi mà bóng tối khổ đau còn tràn ngập thì ngày ấy Thầy còn cống hiến, còn phải bước chân đi dù ngày thêm nặng nề, còn phải lên Pháp tòa dù có mưa nắng ốm gầy, còn phải trăn trở, phải nghĩ suy cho một thế hệ với tương lai đẹp ngời.

Nói làm sao hết tình Thầy bao la, lòng Thầy vô hạn, ý Thầy là cả một đại dương mênh mông đầy ắp chân lí và tình thương. Chúng con ngày hôm nay cùng ngồi lại bên nhau, nhắc nhở nhau nhớ về kỉ niệm mừng ngày sinh của Người, nhắc lại một vài câu chuyện mà trong đó chất chứa lời răn dạy: rằng mỗi người chúng ta cố gắng một chút, một chút để lan tỏa tình yêu thương và đạo lí đi muôn nơi. Và chúng con vẫn vẫn thầm nhắc với nhau rằng: “khi lười biếng, hãy nhớ Sư Phụ của chúng ta trên chùa chưa một ngày ngơi nghỉ, chưa một phút giây ngơi nghỉ”.

Chúng con suốt đời xin tạc dạ ghi tâm những bài học sâu sắc đó vào trong tâm khảm, để mỗi người chúng con sẽ là một công dân mẫu mực phục vụ cuộc đời, để chúng con mang những hành trang là đạo lí là tình yêu thương là trái tim hạnh nguyện vì mọi người đi muôn nơi, và để có một đêm Người được ngon giấc, một buổi Người được hòa mình vào thiên nhiên làm thơ viết nhạc, một ngày Người được nghỉ ngơi sau bao tháng năm dài vất vả.

Kết thúc chương trình, huynh đệ hát vang ca khúc Lòng Biết Ơn để bày tỏ tấm lòng tri ân tới Đức Phật tôn kính, tới Sư Phụ và tất và tất cả những điều ta thọ nhận trên đời này.

“Nguyện con sẽ đi về muôn ngả
Trải lòng thương lan khắp bao la
Dù nghìn năm sông núi phôi pha
Mà một lòng son luôn bước theo Cha”.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Ban truyền thông CTN Hà Nội

Dưới đây là 1 vài hình ảnh buổi tri ân đầy xúc động:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất