Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChùa Viên Quang - Nghệ AnNghệ An: Xua tan băng giá bằng những việc làm thiết thực

Nghệ An: Xua tan băng giá bằng những việc làm thiết thực

-

Những ngày đông tại mảnh đất Nghệ An anh hùng như cắt da cắt thịt, khi những giọt sương thấm ướt từng nhành lá, khi những cơn gió ùa về làm mặt mũi tím tái. Chúng con về với mái già lam Viên Quang để cùng nhau sinh hoạt cũng như để tu tập, sửa đổi thân tâm. Nhưng hôm nay là một ngày ý nghĩa vì huynh đệ Chúng Thanh niên Phật Tử Phật Quang Nghệ An, các cô chú Đạo Tràng Phật An cùng Qúy Thầy tổ chức đắp đoạn đường từ quốc lộ đi vào chùa.

Viễn cảnh vùng nông thôn miền trung với hai bên đường là ruộng nương, đường đất nhiều hơn bê tông nên con đường vào chùa cũng gập ghềnh khó khăn. Biết được trở ngại ấy, Qúy Thầy đã phát động phong trào đắp đường, lấp những ổ gà, ổ voi để người dân đi lại thêm thuận tiện mà an toàn. Thêm nữa, con đường đi vào chùa thêm thuận lợi thì người dân cũng siêng năng đến chùa để tu tập vào mỗi tối.

Chúng Thanh niên về chùa đem theo sức trẻ, tinh thần nhiệt tình để làm việc, từng xẻng đất được xúc vào xe vận chuyển nhanh gọn, từng xe đá được trở đi chóng vánh. Góp thêm công sức là hậu phương vững chắc, từng tay xẻng vững vàng, từng ly nước ngon ngọt, chăm lo chúng con từng chút một là bóng dáng các cô, chú trong đạo tràng Phật An.

Vâng lời chỉ dạy của Sư Phụ, ngoài việc tu tập Thiền định hướng về vô ngã còn phải phụng sự, góp công sức làm đẹp cuộc đời và cũng chính là tạo từng chút phước nhỏ nhỏ để hỗ trợ cho việc tu tập, bởi nền tảng của Thiền định là: Đạo đức – Công đức – Khí công.

Sau hơn bốn tiếng miệt mài, hơn 50 huynh đệ, cô bác đạo tràng, cùng các Qúy thầy đã đắp xong đoạn đường dài chừng 500m dẫn từ quốc lộ vào tới chùa. Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt tươi vui cùng nụ cười hoan hỉ, ánh mắt thân thương trìu mến, hỏi han trò chuyện của huynh đệ. Khoảng khắc thân thương bên huynh đệ đồng môn thật hạnh phúc vì chúng con biết không phải nơi đâu cũng có những nụ cười ấy, đâu phải nơi nào cũng có những yêu thương quan tâm, sẻ chia hết mực ấy. Chính vì có nguồn đạo lý thiêng liêng của Đức Phật, vì có bóng tùng của Cha thân thương, có lời sách tấn chỉ dạy thường xuyên của Sư Phụ cùng Qúy Thầy Cô mà chúng con luôn ý thức được việc mình làm. Cố gắng luôn luôn tác ý yêu thương, từ bi hoan hỉ với tất cả mọi người, rồi góp công sức phụng sự, giúp đỡ, tô thắm cho cuộc đời.

“Từng giây phút giữa cuộc đời tất bật
Trái tim này luôn nhớ Phật từ bi
Dòng sữa pháp nuôi con bằng lẽ thật
Nguyện tinh cần tu tập chẳng nề chi”.

Ban truyền thông CTN Nghệ An

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi đắp đường:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất