Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangHà Nội: Buổi tu tập đầu tiên tại chùa Mỗ Lao, Hà...

Hà Nội: Buổi tu tập đầu tiên tại chùa Mỗ Lao, Hà Đông

-

Mùa đông đến mang theo những cơn gió rét lạnh buốt thổi quanh những góc phố, những con đường. Nhưng dù sự khắc nghiệt của thời tiết đến đâu cũng không ngăn được bước chân những người con Phật mến đạo, luôn thiết tha được đến Chùa sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.

Chính nhờ những tấm lòng thiết tha với đạo như vậy, vào thứ 6 ngày 15/12/2017 thật là một duyên lành lớn huynh đệ Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang khu vực Hà Đông được sự ủng hộ của thầy trụ trì, đã có một buổi tu tập đầu tiên rất trang nghiêm và vô cùng ấm áp với sự tham gia của 90 huynh đệ thân thương. Trong đó chúng con rất vinh dự được chào đón 15 huynh đệ mới đến với buổi tu tập đầu tiên này ạ.

Mỗi một huynh đệ đến là niềm vui lớn đối với chúng con. Vì vậy trước giờ tu tập, chúng con rất vui mừng khi được đón tiếp từng huynh đệ sinh viên, thanh niên tan làm lần lượt kéo về mái chùa thân thương. Ở đây có nhiều huynh đệ vì xa đại chúng ít đi tu tập được, nhưng khi biết có buổi đầu tiên ở đây dù muộn nhưng huynh đệ vẫn sắp xếp thời gian đến với chúng con, trên gương mặt thân thương ấy hiện rõ niềm hạnh phúc và háo hức vì từ giờ có một mái già lam gần hơn và thuận tiện hơn để huynh đệ đi tu tập đều đặn và rủ thêm được nhiều người cùng đi.

Đúng 19h chúng con được cùng nhau Lễ Phật và cùng nhau hát vang những bài kinh thiêng liêng, ý nghĩa và xúc động. Sau đó là thời Thiền 30 phút diễn ra vô cùng trang nghiêm, dù đau chân nhưng huynh đệ chúng con luôn cố gắng chiến đấu với chính mình để từng giây phút trôi qua góp phần tăng thêm ý chí, nghị lực và cố gắng tìm ra lỗi mình. Và chúng con biết một điều là không một ai phải cô đơn một mình chịu đau chân mà có cả một đại chúng cũng đang cùng chịu đau với chúng con. Chính vì vậy chúng con là những người trẻ tuổi nhưng vô cùng yêu thích việc đi Chùa để ngồi Thiền.

Giờ sinh hoạt, huynh đệ mới được chào đón và được mời lên giới thiệu về bản thân, nhân duyên đến với Chúng Thanh niên. Mặc dù, đây là lần đầu tiên các huynh đệ mới được đến Chùa Mỗ Lao, lần đầu ngồi Thiền nhưng các huynh đệ mới đều cảm thấy đầm ấm và hạnh phúc. Mỗi huynh đệ mới đến Chùa đều được tặng quà. Món quà tuy đơn sơ, giản dị nhưng lại chan chứa tình huynh đệ thân thương.

Sau đó, MC Huệ An Chiếu duyên dáng giới thiệu cho chúng con rất vinh dự được đón tiếp huynh Thiện Pháp Quân – Phó thủ lĩnh Chúng Thanh niên Phật Quang Hà Nội cũng đến tham dự. Ngoài ra, còn có sự tham gia tu tập của huynh đệ phụ trách các CTN lân cận và khu vực xung quanh Hà Nội như: Nghệ An, Sơn Tây, Xuân Mai,…. Huynh Pháp Quân lên dặn dò huynh đệ chúng con về thái độ, lễ nghi khi đến Chùa phải chào hỏi Quý Thầy sao cho lễ phép. Đặc biệt, huynh còn chia sẻ với huynh đệ cách để làm sao có thể được gặp trực tiếp Sư Phụ là đăng kí đi nghe Sư Phụ giảng Pháp và đi khóa Thiền đều đặn. Vì CTN Hà Nội vô cùng may mắn vì hàng tháng được đón Sự Phụ ra Hà Nội. Tổ trưởng phụ trách tỷ Phúc Từ Tường bùi ngùi xúc động cũng lên chia sẻ và động viên huynh đệ đến tu tập thường xuyên.

Đặc biệt hơn nữa. Có thể thời tiết bên ngoài lạnh giá nhưng trong lòng chúng con không hề lạnh một chút nào mà ngược lại chúng con vô cùng hạnh phúc và ấm áp vì chúng con may mắn gặp được Sư Phụ. Sư Phụ dạy chúng con biết Tôn Kính Phật, biết yêu thương mọi người, biết tác ý giữ tâm khiêm hạ tột cùng và biết sống phụng sự, hi sinh, cống hiến cho cuộc đời. Không chỉ dạy chúng con những điều đạo lý cao đẹp mà Sư Phụ luôn thương yêu chúng con từng người từng người một, không sót một ai. Sư Phụ luôn trăn trở làm sao chăm lo cho đời sống của các con. Sư Phụ lo cho đàn con không đủ ấm giữa ngày đông ấm lạnh giá này. Con Sư Phụ đông như thế mà người vẫn lo cho đàn con từ việc trang bị cho chúng những đôi tất để giữ ấm cho đôi bàn chân. Món quà tuy nhỏ nhưng làm sao có thể đong đo được tấm lòng bao la ấy của Người. Huynh đệ nào đến tham gia buổi tu tập ai cũng vui mừng và hạnh phúc vì khi ra về ai cũng có quà.

Mái chùa ấm cúng bởi nơi đó có huynh đệ, có tình thương, còn ngoài kia gió rét quá. Dù muộn rồi nhưng huynh đệ chưa ai muốn về. Cuộc sống vốn vô thường, tuy huynh đệ mỗi người về một hướng nhưng lòng luôn hướng về Sư Phụ, hướng về Chùa. Để không phụ lòng Sư Phụ, trước khi ra về huynh đệ không quên Lễ Phật cầu nguyện cho huynh đệ tinh tấn tu tập và rủ được thêm nhiều huynh đệ về Chùa tu tập trong những buổi sau.

Hẹn gặp lại nhau vào tối thứ 6 hàng tuần tại mái Chùa Mỗ Lao nhé ạ.

Trần gian gặp nhau thành duyên nhiều kiếp
Xin tỏ chút lòng quý mến thương yêu
Biết đâu sau này tái sinh chuyển tiếp
Giúp nhau hoàn thành nguyện ước cao siêu!

Ban truyền thông CTN Hà Nội

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi tu tập tại chùa Mỗ Lao, Hà Đông:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất