Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcKhóa hè 2018: Chuyến dã ngoại vào dịp cuối tuần

Khóa hè 2018: Chuyến dã ngoại vào dịp cuối tuần

-

Nhằm thay đổi không khí học tập và cũng để tạo cho các em khóa sinh hiểu rõ hơn về môi trường thiên nhiên, sáng ngày 17/06/2018, các em học sinh của Khóa Sinh Hoạt Hè tại Thiền Tôn Phật Quang đã có buổi đi dã ngoại gần chùa thật thú vị.

Sáng chủ nhật, sau khi ngồi thiền xong, các em bắt đầu buổi tản bộ thay cho giờ tập thể dục buổi sáng. Các em đã và đang sống với rừng suốt 2 tuần qua tại chùa nên có cảm nhận phần nào đó về rừng nhưng chưa tận mắt chiêm ngưỡng rừng đẹp và hùng vĩ cở nào bên ngoài cổng chùa.

Các em đâu biết rừng xanh là một ngôi nhà vĩ đại nuôi dưỡng, chở che cho muôn loài, trong đó có con người nhỏ bé chúng ta. Tuy nhiên, thời đại hôm nay rừng hoang dã đã hết dần, thay vào đó là nhà cửa phố thị chen chúc. Con người xa dần thiên nhiên cũng là mất dần cội nguồn mầu nhiệm của cuộc sống.

Vì thế, dịp này nhà chùa đã tổ chức chuyến dã ngoại đi rừng để các em tìm lại cội nguồn của sự sống, để tập yêu thương cây cỏ thiên nhiên, biết làm sạch môi trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em rèn luyện kỹ năng đi rừng, kỹ năng làm việc nhóm và cũng để ôn lại những giáo lý, những thế võ đã học.

Đúng 6h00’ sáng, sau khi các Chánh điểm danh và nhận một bản đồ đi đường xong, quý thầy, quý sư cô, các anh chị huynh trưởng hướng dẫn các em xuất phát từ sân lớn Thiền Tôn Phật Quang lên tới cầu Suối Tiên, ra đường cái đến cổng Thiền Tôn Phật Quang là điểm dừng lại kết thúc chuyến tham quan.

Trên đoạn đường đi này, các em sẽ vượt qua các trạm dưới sự kiểm soát, chấm điểm thi đua của quý thầy. Khi lướt ngang am, cốc nằm dọc theo đường đi các em đều vào lễ Phật một cách trang nghiêm rồi mới đi tiếp.

Không khí trong lành ở rừng núi thật khác xa với chốn thị thành ồn ào, bụi bặm. Có thể nói từ trên cao nhìn xuống thung lũng là một dãy màu xanh thẳm bạt ngàn, dày đặc, đẹp vô cùng. Đến đây, các em được dịp khám phá thiên nhiên của núi rừng thơ mộng, được hít thở không khí trong lành buổi sớm mai trên đỉnh núi Dinh nên ai nấy đều rất phấn khởi.

Mục đích của chuyến đi không chỉ có ngắm cảnh mà các em vừa chơi vừa học. Khi đến mỗi trạm dừng lại, quý thầy đều cho các Chánh kiểm tra giáo lý, võ thuật và chấm điểm.

Thật vậy, sinh hoạt dã ngoại giúp các em được vui chơi, giải trí, biết đến phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng. Nhờ đó, cái tâm rộng mở hơn trong tình yêu thiên nhiên và thân thiết với bạn bè hơn. Một em trong Chánh tâm sự: ‘Nhờ chuyến đi rừng này, chúng con đều thấy mình lớn thêm, mạnh dạn và đoàn kết hơn. Chúng con vô cùng biết ơn quý thầy, cô và các anh chị huynh trưởng đã hết lòng chăm lo cho chúng con trong hai tuần qua.

Đến 8h00;, chuyến dã ngoại kết thúc trong sự an toàn, vui vẻ. Các em về đến chùa bắt đầu ăn sáng, rồi vào sinh hoạt Chánh./.

Tuệ Đăng

Dưới đây là 1 số hình ảnh chuyến dã ngoại:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất