Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcKhóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân...

Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè “Tuổi trẻ được chắp cánh”

-

Dù bận rất nhiều công việc Phật sự nhưng ưu tiên số một của TT Thích Chân Quang – Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang vẫn là thế hệ trẻ. Vì vậy mà trong khóa hè 2014 này, Thượng tọa luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các em học sinh. Chiều ngày 23/06/2014, Thượng tọa có buổi nói chuyện với các em tại sân Chánh điện. Thượng tọa đã trao truyền cho các em một lý tưởng sống, mong là các em sẽ sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn, không làm nặng gánh cho gia đình và xã hội. Ngược lại, các em sẽ trở thành những đứa trẻ có đạo đức tốt, có lý tưởng sống để sau này đứng lên xây dựng đất nước, xây dựng thế giới này.

Được biết, khi ở xa Thượng tọa cũng thường nhắn tin về xem ở chùa các em khóa sinh có khỏe không, có ngoan không, ăn có được no không, có em nào lên kí hay sụt kí không.. ..! Rồi  khi trời mưa, thời tiết trở lạnh, sợ các em không quen khí hậu, Thượng tọa lại nhắn Thầy cô ở chùa nhớ phát thuốc để các em uống chống cảm lạnh. Mỗi lần về chùa, Người lại dành khoảng thời gian ít ỏi của mình ngồi nói chuyện, hát cùng các em, có khi Thượng tọa còn dạy võ cho các em nữa. Đó là những giây phút thiêng liêng và hạnh phúc với các em nhỏ. Những lời đạo lý Thượng tọa nhắn gửi không chỉ cho các em học sinh mà cho tất cả chúng ta.

Mở đầu buổi nói chuyện, Thượng tọa đặt nhiều câu hỏi để xem các em có ước mơ chân chính không, từ đó gợi mở con đường đi tới. Thượng tọa nói với các em “Trong nhân quả của đạo Phật, người nào có đạo đức người đó sẽ dễ thành công, sẽ học giỏi”. Và đưa ra nhiều ví dụ cho thấy nhân quả biểu hiện trong từng sự việc nho nhỏ trong cuộc sống đối với con người để kết luận rằng: Các em cứ xây dựng đạo đức trước cho mình thì mọi điều tốt đẹp sẽ theo sau.  

Với nội dung buổi nói chuyện dưới đây, chúng ta hãy cảm nhận có biết baotình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc:

Ở lứa tuổi các con đang có những ước mơ, những khát vọng và ước mơ nào cũng đẹp cũng đáng quý nhưng thực tế cuộc đời nhiều khi không như ta mong muốn. Hiện tại các con đang được sống trong môi trường tập thể lành mạnh, được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô bạn bè. Về chùa các con là những “Thiên thần nhỏ” của Sư phụ được Sư phụ, các thầy cô, anh chị huynh trưởng yêu thương. Nhưng Không ai có thể bé nhỏ mãi để được ôm ấp trong vòng tay mẹ, chúng ta sẽ lớn, rồi chính mình phải lo cơm áo cho bản thân và gia đình..

Thế giới mà chúng con sắp dấn thân vào toàn những hơn thua, tranh giành, thủ đoạn, con người đấu đá với nhau, bắt buộc các con phải đối phó. Lúc đó các con mới thấy sợ, cuộc sống không êm đẹp như các con nghĩ nữa. Cuộc đời là như vậy, không thể tránh được, Do đó, ngay từ bây giờ các con cần chuẩn bị tâm thế để đối diện với những điều như vậy.

Nếu các con không giữ vững được lý tưởng thương yêu, thấy cuộc đời ác, cuộc đời thủ đoạn thì mình cũng thủ đoạn theo thì chỉ làm cho cuộc đời xấu thêm, khổ thêm, tăm tối thêm. Còn như các con vẫn giữ vững được lý tưởng yêu thương, khi ở chùa các con nghe lời Phật dạy, quý Thầy quý Cô dạy lý tưởng sống để yêu thương, để phụng sự thì khi bước vào cuộc đời, dù người ta có như thế nào mình vẫn đủ bản lĩnh không để cho người khác hại nhưng luôn tha thứ, yêu thương, độ lượng thì các con sẽ góp phần làm cuộc đời đẹp hơn.

Nhưng để giữ vững được lý tưởng yêu thương không phải dễ, một tháng ngắn ngủi ở chùa Phật Quang  không đủ để trang bị cho các con lý tưởng sống để yêu thương suốt cả cuộc đời. Sau này khi lớn lên các con gặp quá nhiều điều xấu. Mặc dù Sư phụ, quý Thầy, quý cô hết sức cố gắng nhưng chính các con phải cố gắng cả cuộc đời còn lại, lúc nào cũng phải tu dưỡng, trau dồi học tập, rèn luyện để giữ cho trái tim mãi mãi thánh thiện, dù bước vào cuộc đời gặp rất nhiều điều xấu xa mà không bao giờ bị ô nhiễm điều xấu từ người khác.

Sau này có người thành công, có người thất bại, có người cao sang, có người nghèo khó. Các con phải nhìn cả hai khía cạnh, phải nghĩ là có thể mình sẽ trở thành một người công nhân, một người y tá, một nhân viên phục vụ bình thường, một người buôn bán bên lề đường,.. Nếu có phước, ở vị trí cao thì các con không sống vì mình mà vẫn vì người, vẫn phụng sự. Nếu ít phước không thành công lớn thì vẫn phải sống phụng sự cuộc đời. Cái quan trọng là dù phước có thể khác nhau nhưng tinh thần phụng sự phải bằng nhau, trái tim lúc nào cũng bừng cháy lòng yêu thương với mọi người.

Ở đây quý Thầy quý Cô cho các con những ước mơ lớn lao, cháy bỏng: “Sống là để phụng sự mọi người”, các con đừng nghĩ phụng sự là làm điều gì lớn lao, Sư phụ muốn các con có tinh thần phụng sự cuộc đời ở một vị trí tầm thường nhất dù chỉ là nhặt một cọng rác bên đường.  Các con hãy chuẩn bị cho mình tinh thần đó.

Sau khóa học hè các con về nhà mà ngoan thì niềm vui tràn ngập cả gia đình, là báo hiếu bố mẹ trước mắt. Đừng để khi bố mẹ về già mình dâng cơm hầu nước mới gọi là báo hiếu mà ngay bây giờ bố mẹ kêu một tiếng biết vâng lời, bố mẹ sai việc gì là làm ngay, đó là con đã báo hiếu rất nhiều cho bố mẹ. Khi nhìn thấy bố mẹ vui vì mình có đạo đức thì phải nhìn đến những người bạn ngoài kia, các bạn đang không biết vâng lời, không biết thương bố mẹ, đang sống những ngày không ước mơ, không lý tưởng thì các con phải làm cho các bạn được như mình. Hãy đem thông điệp của tình yêu thương đến với mọi người, đem những điều giáo lý đã học chia sẻ với bạn, giúp bạn cùng sống có lý tưởng, có ước mơ. Sư Phụ gửi gắm trách nhiệm với các con, mỗi người phải là những chiến sĩ nhí giữa cuộc đời.

Thế đó, Thượng tọa đã gợi một số phẩm chất quý giá mà các em phải trang bị cho mình ngay từ bây giờ, đó là lòng hiếu thảo, lý tưởng yêu nước, phong cách lễ độ, khiêm hạ, vị tha. Và để có thể là một người vị tha thật sự, Thượng toạ truyền đạt cho các em 3 khẩu hiệu nằm lòng để các em hiểu được đó là con đường các em phải đi. Bằng thái độ nghiêm túc, hùng hồn, Thượng toạ hướng dẫn các em hô to:  

 

Khẩu hiệu thứ nhất: Tu nghĩa là gì? Diệt trừ bản ngã.

Khẩu hiệu thứ hai: Sống nghĩa là gì? Phụng sự mọi người.

Khẩu hiệu thứ ba: Khi tổ quốc bị xâm phạm thì sao? Cả nước đứng lên.

 

Đến đây, không khí trước sân chùa bỗng chốc trở nên sinh động, ấm áp hơn vì những tiếng hô vang động trong không gian núi rừng, mang ý nghĩa nuôi lớn tâm hồn con người. Có thể nó sẽ biến chuyển âm thầm trong lòng và trở thành nhân cách sống của các em sau này, nếu em nào hiểu được ý nghĩa triết lý sâu sắc của ba câu khẩu hiệu đó.

Tiếp theo, cả lớp đồng loạt hát bài LOÀI NGƯỜI THƯƠNG NHAU. “Loài người thương nhau” là tên một bài hát và cũng là thông điệp Thượng tọa muốn gửi gắm đến các em học sinh khóa hè 2014. Đây cũng là bài hát mà các em hát nhiều nhất trong những giờ sinh hoạt Chánh, và những hoạt động tập thể. Nhiều em bày tỏ sự cảm động vì những lời lẽ trong bài hát. Không phải là một bản Rock, không ca ngợi tình yêu nam nữ nhưng bài hát “Loài người thương nhau” đã đem đến cho các em nhiều rung cảm mới lạ.

Bấy lâu người lớn chúng ta cứ nghĩ và đã tạo ra những bài hát với lời lẽ dễ dãi để đáp ứng thị hiếu của giới trẻ, mà chúng ta đâu biết rằng chính các em đang khát khao, đang cần lắm những tình cảm thiêng liêng cao thượng. Chúng ta cần tạo ra những tác phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu thương con người, yêu thương nhân loại, yêu thương hành tinh này. Những ca khúc như thế sẽ chắp cánh và nâng dậy tâm hồn tình cảm trong các em.

Chúng ta hãy xem cảm nghĩ của một em học sinh trong nhóm học sinh từ Huế vào tham dự Khóa Sinh Hoạt Hè:

Sư phụ Trụ trì thường hay vắng nhà lắm, nhưng mỗi khi về là ghé vào thăm lớp học ngay. Có lúc kể chuyện chuyến đi, khi thì hỏi thăm việc học, sức khỏe hoặc dạy võ cho chúng con. Sư phụ ra các thế võ rất nhẹ nhàng, nhanh gọn, đẹp mắt, chúng con rất thích. Với giọng nói thanh thanh nhỏ nhẹ, rõ ràng qua những câu chuyện kể, qua những lời hỏi thăm lớp học…làm chúng con vui lên, ấm áp làm sao.

Khi nghe tin Sư phụ về là cả chùa đi đón, nét mừng vui rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người. Chúng con thì đứng trang nghiêm hai bên trước sân Chánh điện để đón Sư phụ bằng những câu chào hô to tập thể. Đặc biệt, hễ Sư phụ về là có quà…nhất là kem, chúng con rất thích.

Chúng con ai cũng muốn đến gần để thưa chuyện với Sư phụ nhưng không bạn nào dám đến vì có bạn nói “Sư phụ có lực mạnh lắm đấy và không cho ai đến gần được”, và con cũng nhận thấy đúng như vậy. Nhìn thấy Sư phụ từ xa mừng quá mà không dám đến gần. Có lẽ bạn ấy nói đúng…

Và còn rất nhiều…rất nhiều bài viết nói lên cảm nghĩ của mình về Sư phụ, quý thầy, quý sư cô Giáo thọ và các anh chị huynh trưởng… Thật cảm động, nhưng không thể ghi hết ra đây.

Phải chăng, chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, giáo dục, xã hội rất tốt. Sự quan tâm của nhà chùa đối với tầng lớp thanh thiếu niên như là góp một phần trách nhiệm cùng với toàn xã hội trong sự nghiệp giáo dục vậy./.

  BAN BIÊN TẬP KHÓA HÈ.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận về buổi nói chuyện của TT Thích Chân Quang với các em khóa sinh tại Thiền Tôn Phật Quang và hình ảnh các Phụ huynh về chùa vào ngày chủ nhật để thăm con sau tuần Khóa học diễn ra:

Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"Khóa hè TT. Phật Quang: Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang với các em học sinh khóa hè "Tuổi trẻ được chắp cánh"

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất