Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcKhóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."

Khóa hè TT Phật Quang: “Con xin lỗi …”

-

Một trong những tình cảm thiêng liêng làm tâm hồn ta trở nên lớn hơn, cao thượng hơn đó là lòng biết ơn cha mẹ, vậy nên “Hiếu kính cha mẹ” là một chủ đề đạo đức quan trọng mà không một khóa tu mùa hè nào có thể bỏ qua.

Bài giảng năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng, với những câu chuyện cảm động, những clip video đặc sắc về sự hy sinh của cha mẹ thực sự đã cho các em những phút trải lòng. Cả lớp học im phăng phắc, theo lời kể của cô Giáo thọ, các em đang hồi tưởng lại những tình cảm cha mẹ dành cho mình. Xưa nay các em cứ vô tư, hồn nhiên, và vô tình đón nhận sự chăm sóc của cha mẹ. Rồi vì chấp ý, vì bướng bỉnh mà nhiều lần các em làm trái ý, cãi lời, thậm chí xúc phạm cha mẹ.

Bài học một lần nữa đã cho các em hiểu cuộc đời này vốn là vô thường, không chắc chắn điều gì có thể ở bên ta mãi, cha mẹ cũng không mãi mãi ở bên ta,  một lúc nào đó cha mẹ có thể bất ngờ vĩnh viễn rời xa ta, đừng để phải ôm niềm ân hận vì chưa nói lên được lời yêu thương.

Hay chưa một lần con lau những giọt mồ hôi trên trán cha, chưa một lần con bê cho cha một ly nước, chưa một lần con thấy ánh mắt thất vọng của mẹ, và chưa một lần nói câu xin lỗi, chưa một lần con nói con yêu mẹ yêu cha thật nhiều. Giờ đây, nỗi nhớ, niềm ân hận, lòng biết ơn ùa tràn về, những cặp mắt bắt đầu đỏ hoe, rồi không kìm chế được, nước mắt lăn dài trên má, tiếng khóc thút thít lan cả lớp học. Những bạn nam cứng rắn, mạnh mẽ là thế mà hôm nay cũng gục mặt xuống bàn tức tưởi.

Sau đây, chúng tôi xin được trích dẫn những dòng nhắn gửi của các em, đó là lời xin lỗi, là niềm ân hận vì đã vô tình làm cha me buồn. Xin mỗi gia đình hãy tạo điều kiện để các em luôn được sống trong nguồn đạo lý để tiếp tục nuôi dưỡng những tình cảm có được từ nơi đây, ngay giây phút này.

Vì là tâm sự chung của tất cả các em học sinh ở khóa hè nên không tiện ghi rõ tên.  Quý vị phụ huynh hãy lắng nghe để hiểu và tha thứ cho những đứa con của mình.

“Từ nhỏ tới giờ nếu đếm lỗi lầm của con với cha mẹ thì không kể hết được, con đã không hiểu được lòng cha mẹ, qua bài hôm nay con mới hiểu được tình yêu thương cha mẹ dành cho con là rất lớn, cha mẹ đã khuyên con mà con không nghe, con rất hối hận vì những việc làm của mình. Nếu giờ được gặp cha mẹ con sẽ ôm chầm lấy cha mẹ và nói rằng: con xin lỗi, con hứa sẽ là một người con ngoan để cha mẹ vui lòng và không bao giờ buồn phiền vì con nữa”.

“Con đi chơi với bạn, mẹ la rất nhiều nhưng con không quay trở lại làm mẹ rất đau lòng, con rất hối hận, con muốn nói với mẹ là: “mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời”.

“Tóc con dài, mẹ bảo con đi cắt con không cắt, con cãi lại mẹ rồi con về phòng, con đi lấy nước thấy mẹ đang ngồi khóc ở ghế, mẹ đang rất buồn. Giờ con muốn nói: Con xin lỗi mẹ”.

“Trước đây ở trên lớp con cùng các bạn hay phá nên cô chủ nhiệm gọi về nhà. Lúc đó con vô tình đã làm cho nước mắt của mẹ rơi, trong thời gian vừa qua mẹ đã vì con mà khóc rất nhiều…”

“Lúc con học lớp 5, một lần con bị điểm kém, mẹ đánh con, con đã giận mẹ bỏ lên phòng, làm mẹ buồn”.

“Có một lần con về nhà trước mẹ, con gọi điện thoại cho mẹ, mẹ không chịu về, khi mẹ về con tức quá, con chửi mẹ, mẹ không khóc nhưng giờ con biết mẹ buồn trong tâm nhiều lắm. Con muốn xin lỗi mẹ”.

“Có một lần con được mấy bạn rủ đi chơi Nét, con không xin phép mẹ, mẹ đi kiếm con nhưng không thấy, khi con về thấy mẹ đứng trước cửa, mẹ đánh con, mẹ la con, con cãi lại,… con thực sự rất muốn xin lỗi mẹ nhưng con không dám nói ra”.

“Có lần con đi học, ba rước con trễ tới gần 1 tiếng đồng hồ, trên đường về con cằn nhằn, nhăn nhó, ba không nói lời nào, về nhà ba bảo con ăn cơm con không ăn,… kể từ đó con thấy rất là buồn, con muốn nói lời xin lỗi với ba nhưng con không nói được”.

“Khi con học lớp hai, con học bảng cửu chương không thuộc, ba bảo con học đi con không học, ba giận quá tát con, con bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm…. Ba buồn lắm, hôm nay con muốn nói với ba là: Con xin lỗi ba”.

“Có lần ba hứa dắt cả nhà đi chơi, nhưng hôm đó ba mệt quá không đi được, con giận ba vì ba đã thất hứa, con bỏ vào phòng đóng cửa lại, giờ con mới hiểu, con xin lỗi ba”

“Có một lần con gọi điện thoại cho mẹ con mà mẹ bận không nghe, con tức quá con đập nát cái điện thoại, khi về mẹ con la con, con nạt lại mẹ con nữa, mẹ con khóc… con xin lỗi mẹ nhiều lắm”.

“Ba mẹ con rất hay cãi lộn, lại hay cãi trước mặt con nên con nói rằng con ước gì ba mẹ không phải là ba mẹ của con…. rồi con lên phòng con đóng cửa lại. Chiều con xuống con thấy ba mẹ đang khóc, con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Con yêu ba mẹ nhất trên đời”.

“Có lần ba thấy con đi học không đội nón, ba nhắc con, con lại quên, mấy ngày sau ba lại bắt gặp con đi học mà không đội nón. Về nhà ba giận quá đánh con, con giận ba, con bỏ lên nhà nội, con ăn cơm rồi ngủ ở đó, vài ngày sau con chờ cho khi ba đi làm con mới về. Khi về con thấy ba ở nhà, vẻ mặt rất là buồn, con muốn xin lỗi mà con không dám…. hôm nay con xin lỗi ba vì không nghe lời ba”…

Và còn nhiều những tâm sự khác mà chúng tôi không ghi lại được, có những lời sám hối không trọn câu vì dòng nước mắt làm cho uất nghẹn. Nhưng tình yêu và lòng biết ơn cha mẹ không chỉ dừng lại ở những  giọt nước mắt, nó phải biến thành những hành động cụ thể. Ngay trong khóa hè này các em đã ý thức được rằng phải biết cố gắng tu học, đem những điều tốt đẹp học được đến với người thân, giúp ích cho cuộc đời. Đó mới là công đức lớn hồi hướng lên hai đấng sinh thành./.

Ban biên tập khóa tu mùa hè

Một số hình ảnh về những giọt nước mắt hối hận:

 Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."Khóa hè TT Phật Quang: "Con xin lỗi ..."

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất