Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên...

Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác

-

Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác

Sáng ngày 24/tháng giêng/năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 23/02/2014, nhận lời mời của TT. Thích Không Trú – Trụ trì chùa Viên Giác, TT. Thích Chân Quang – Phó Ban Kinh Tế Tài Chánh TW GHPGVN đã quang lâm tham dự Lễ Đặt Đá Đại Trùng Kiến xây dựng chùa Viên Giác tại Cầu Đất – xã Xuân Trường – TP Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng, và có bài Pháp thoại dành cho các Phật tử với chủ đề NƠI TRỞ VỀ ĐÍCH THỰC.

Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác

Bằng con mắt đạo kết hợp với lối diễn đạt giàu âm sắc hình ảnh, nội dung súc tích, Thượng tọa đã đem đến cho thính chúng những triết lý sống phù hợp với đạo pháp, và dân tộc mình. Đồng thời giúp cho các Phật tử chiêm nghiệm sâu hơn về đạo lý của sự tu hành “ Là trở về”, để thế gian này trở nên tươi sáng, ngôi chùa chúng ta là một nơi ấm cúng để trở về, và là nơi nuôi dưỡng tâm linh làm nền tảng đạo đức cho con cháu chúng ta khôn lớn. 

Được biết, chùa Viên Giác đã tạo dựng mấy mươi năm trên vùng đất Tây Nguyên. Năm 1947, cố Hòa thượng Thích Đức Thiệu là vị Như lai sứ giả hoằng dương chánh pháp tại chùa Viên Giác. Đến năm 1950 là Thiền sư Thích Nhất Hạnh mở lớp Phật học phổ thông. Về sau là cố Hòa thượng Thích Bích Nguyên, cố Thượng tọa Thích Không Trung. Còn nay là TT. Thích Không Trú đương kim Trụ trì. 

Với thời gian ngần ấy chùa đã xuống cấp trầm trọng vì nắng táp mưa sa, sự bào mòn theo năm tháng. Vào năm 1992 chùa đã một lần trùng tu nhưng vẫn mang tính tạm bợ. Quan trọng hơn, hiện nay Tăng chúng ngày càng đông, lại nữa chùa cần xây dựng những đạo tràng, những khóa tu tập ngắn ngày, nhằm đáp ứng đời sống tinh thần và tâm linh cho quần chúng ngày càng lớn. Đó là động lực để Thượng tọa Trụ trì phải trùng hưng, kiến tạo lại chùa Viên Giác. Bản hoài của TT Thích Không Trú “Ơn người trước đã hình thành ngôi Tam Bảo, nên người sau phải phụng đạo giúp đời. Trên một lòng quyết phụng Phật báo thân ân – dưới dìu dắt chúng sanh vào bến giác”, mục đích là vậy. Người xưa đã khổ công gầy dựng, ngày nay hàng hậu thế phải biết tiếp nối sự nghiệp cao đẹp đó và gìn giữ những gì mà Chư Tổ đã để lại.

Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác

Thế là Lễ Đặt Đá đại trùng kiến xây dựng chùa Viên Giác và Đại lễ Trai đàn Bạt độ Giải oan – Chẩn tế Âm linh Cô hồn – Cầu nguyện: Âm siêu Dương thái đã được Tăng chúng Bổn tự và đồng bào Phật tử địa phương trang nghiêm tổ chức vào hai ngày 23 – 24 tháng giêng năm Giáp Ngọ ( nhằm ngày 22/ 23/2/2014 ), trước sự chứng minh hộ niệm của Chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm chứng minh, Chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, của BĐD Phật giáo TP.Đà Lạt; Bảo Lộc, BĐD Phật giáo các huyện thị, Thiền viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường, cùng các phái đoàn Phật giáo gần xa trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện Chính quyền các cấp, đại diện các Tôn giáo bạn, quý vị thân hữu, mạnh thường quân và hàng nghìn Phật tử các nơi tề tựu về. 
Và buổi Lễ đã diễn ra thập phần viên mãn. Tất cả đều hoan hỷ nguyện chung tay góp sức cùng với Thượng toạ Trụ trì xây dựng ngôi chùa thật khang trang tố hảo. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, suy thoái, nhà chùa vẫn còn bao điều lo lắng, vì kinh phí xây dựng rất lớn mới hoàn thành. 

Hoà chung nổi lo ấy, bằng một tấm lòng hộ trì cho Phật sự chung, TT. Thích Chân Quang thay mặt Thượng toạ Trụ trì cũng thiết tha kêu gọi sự phát tâm bồ đề, hỷ cúng của quý Phật tử, thiện hữu trí thức gần xa cho công trình trùng tu này. Thượng toạ nhấn mạnh “Ngôi chùa” không những là hình bóng của Phật giáo, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của mọi người, và là điểm tựa hồn thiêng sông núi. Vì vậy, việc góp phần xây dựng hoặc trùng tu, sửa chữa chùa thì công đức rất lớn. Thế nhưng, nơi một ngôi chùa, cái giá trị chính là sự tu tập của Chư Tăng Ni và Phật tử. Do đó, khi chúng ta đến chùa mà nổ lực tu, tức biết chuyển đổi tâm hồn mình từ sân thành ít sân, từ ích kỷ thành vị tha, thì mọi chuyện đều có ý nghĩa tốt đẹp, ngôi chùa trở thành nơi ấm cúng cho chúng ta trở về. Ngược lại, nếu chúng ta đến chùa không tu, tâm chúng ta không thay đổi thì tất cả là vô nghĩa, những người góp tiền vào đây vô ích, họ không có phước gì cả. 

Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác

Chính sự tu hành chuyển tâm (chuyển mê khai ngộ, chuyển ác thành thiện) làm cho phước của thế gian này biến thành vô hạn. Cho nên chúng ta được phước chính là nhờ trong chùa có tu. Mà cái phước từ một biến thành muôn ngàn, đó là sự mầu nhiệm của đất trời, sự mầu nhiệm của luật nhân quả, sự mầu nhiệm của tâm linh. Nhân đây, Thượng toạ khuyến khích các Phật tử đến chùa có bổn phận phải tu để chính mình được lợi ích và cũng để thể hiện sự biết ân đối với công lao khó nhọc của bao nhiêu đời Chư Tổ sư, chư Phật, bao công lao của những con người góp sức vào xây chùa.

Trở lại phần nội dung chính, để diễn giải về ý nghĩa NƠI TRỞ VỀ ĐÍCH THỰC là thế nào, Thượng toạ mở đầu bằng câu nhận định: Thường con người ta thích đi ra nhưng rồi ai cũng muốn quay về. Mà tại sao ta cứ đi ra hoài? Vì nghiệp, ví dụ như chúng ta rời khỏi nhà mình để đi làm nhưng dù đi đâu rồi cũng phải trở về. Thậm chí có những người du hành trên một chiếc phi thuyền vượt khỏi không gian đi thám hiểm các vì sao này, hay những hành tinh kia, nhưng trong đầu họ cuối cùng vẫn còn một điều mơ ước là quay về trái đất lại, vì trái đất vẫn là quê hương, là nơi của mình. Nơi có những người nói tiếng giống mình, có hình dáng giống mình, nơi có những người yêu thương mình, nơi có cái nhà của mình, v.v… Những điều đó làm người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái, không căng thẳng, không đối phó, không cần phải lịch sự khi đối tiếp nhau. Cho nên nhà là nơi mà ta được nghĩ ngơi, được thư giãn. Vì vậy ta phải trở về. Bằng cách giải thích này, Thượng toạ dạy cho chúng ta một đạo lý để tu là TRỞ VỀ… Tu tức là đi tìm sự an lành, sự nghĩ ngơi, sự thư giãn. Điều này ngược lại với cái mà chúng ta phải đối phó, phải làm lụng, phải vất vả, phải cực khổ. Và tu là gì? Là trở về với nơi an lành.

Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác

Thượng toạ tiếp tục đưa ra nhiều hình ảnh của sự trở về, trong đó có một nơi trở về gần hơn cái nhà mình nữa, đó là nơi chính thân mình, bởi vì thân là nơi chính mình, nó mới là nơi an trú, nhưng mà an trú làm sao. Từ rất lâu ta lang thang ra khỏi thân mình, cứ nghĩ đủ thứ trên đời, tâm chạy 4 hướng cùng trời cuối đất. Tuy nhiên, khi chúng ta an trú trên thân, biết rõ toàn thân, biết thân vô thường, có chánh niệm tỉnh giác là ta đã trở về với chính mình. Rồi biết được hơi thở vào, biết được hơi thở ra là một bước trở về sâu hơn nữa. Cứ thế, Thượng toạ lần lượt cho chúng ta cảm nhận sự trở về từ cạn đến sâu dần…sâu dần…cho đến nơi trở về đích thực là gì. 

Chúng ta tu là trở về. Cứ mỗi lần về là một lần bình an, hạnh phúc. Và về được với toàn thân mình là cửa ngõ đầu tiên của sự trở về. Đây là câu khẳng định của Thượng toạ mà trong chúng ta có trải nghiệm tự thân sẽ hiểu hết ý nghĩa thâm thuý của câu nói này. 

Lại nữa, Thượng toạ còn nhắc nhở, nếu không có phước thì không về đến nhà, phải có con đường ta mới trở về được. Mà muốn biết đường để trở về thì phải biết về chùa trước. Nơi đó có quý Thầy, quý sư cô chân chính tu hành, sẽ daỵ ta từng cái căn bản ban đầu để ta trở về. Trong đó, Tôn kính Phật là công đức căn bản sinh ra mọi công đức khác, là tâm hạnh căn bản sinh ra mọi tâm hạnh khác. Nhờ công đức lễ Phật nên chúng ta mỗi ngày tránh xa dần lầm lỗi và nhân cách cao vời lên rõ rệt, thế là con đường mở ra công đức vô lượng cho chúng ta. Như vậy từ sự tích luỹ bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước báu rồi thì ta mới có đường trở về. Hiểu điều này, chúng ta nguyện cầu cho tất cả chúng sinh đều biết Tôn Kính Phật chí thành để có công đức ban đầu cho việc thoát khổ về sau.

Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác

Tuy nhiên, cái nơi trở về đích thực, con đường đi đó là vô tận, không biết bao nhiêu kiếp sau nữa, nhưng mà ta quyết lòng trở về. Bởi vì Đức Phật cũng như bao nhiêu vị Thánh đã trở về. Các vị là những Người trở về vĩ đại. Chúng ta theo bước các Ngài để cũng trở về. Trở về với chính mình để không còn là chính mình nữa. Đó chính là Vô ngã, Niết bàn, tự do tuyệt đối.

Cho nên bao nhiêu công khó của Đức Phật, bao nhiêu công khó của Chư Tổ, bao nhiêu công khó của các bậc tu hành chân chính, bao nhiêu công khó của đàn na tín thí góp vào xây dựng chùa cho thật huy hoàng… chỉ để cho ta biết trở về. Và khi ta trở về rồi thì cũng nối tiếp con đường của các Ngài mà kêu gọi mọi người biết trở về. Và trước tiên hãy trở về chùa. Nhờ chùa ta mới biết đường trở về, nên hãy giữ gìn ngôi chùa cho làng quê, cho dân tộc mình.

Sau cùng, Thượng toạ chỉ dẫn các Phật tử kiểm ta làm sao để biết mình đi đúng đường và trở về đúng nơi đích thực của mình. 

Tóm lại, những lời dạy tu hành thấy như đơn giản nhưng là biểu hiện trí tuệ giác ngộ của Thượng toạ Giảng sư. Mỗi lời dạy của Người trực tiếp phá vỡ vô minh, khiến mọi người giác ngộ như Người qua những trải nghiệm tự thân. Thế nên, trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy: “Chúng sanh như người bệnh, Thiện tri thức như Bác sĩ. Lời dạy của Thiện tri thức như thuốc hay. Thuốc hay thì đắng, song trị lành được bệnh”, là vậy. Có thể nói, Thượng toạ đã khơi nguồn cảm hứng cao thượng, thúc đẩy bao nhiêu con người tìm về nơi bến bờ giải thoát an lạc./. 

Tuệ Đăng

Một số hình ảnh khác của buổi lễ đặt đá trùng tu Viên Giác Tự:

Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác

Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác
Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác

Lâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên GiácLâm Đồng: Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Viên Giác

Tuệ Đăng

 

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất