Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủTIN HOTMùng 6 Tết 2020 - Đạo tình Pháp lữ - Thiền Tôn...

Mùng 6 Tết 2020 – Đạo tình Pháp lữ – Thiền Tôn Phật Quang

-

Trong 6 ngày Tết, Thiền Tôn Phật Quang được đón những bước chân trên khắp cả nước về đón Tết, vui xuân. Nơi đây, sắc xuân ngập tràn, những món ăn chay, những lời chúc an lành trong tình người ấm áp đã làm ấm lại biết bao trái tim. Và quý giá hơn cả là những lời đạo từ quý giá từ Sư Bác, Sư Phụ và Quý Thầy Cô mà Quý Phật tử đã nhận được.

Tuy đã là mùng 6, sắc xuân vẫn tươi thắm nơi thung lũng núi Dinh. Mở đầu buổi thuyết giảng của Sư Phụ trụ trì, nam ca sĩ Triệu Lộc đã gửi những lời chúc chân thành và an lành nhất đến Quý Phật tử qua ca khúc “Mùa xuân gọi” và “Xuân an vui”.

Mỗi năm, vào ngày mùng 6 Tết, Thiền Tôn Phật Quang vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi được đón Sư Bác HT. Thượng Viên Hạ Giác – Viện chủ chùa Từ Tân, TP. Hồ Chí Minh và Sư Bác TT. Thượng Phước Hạ Hạnh – Viện chủ chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Vĩnh Long đến thăm và chúc Tết Đại chúng Tăng Ni và Quý Phật tử. Đặc biệt, HT. Thượng Thiện Hạ Bình – Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã quang lâm tham dự và chứng minh làm cho buổi chúc Tết đầu năm thêm ấm tình Pháp lữ.

Trước Phật đài trang nghiêm, ĐĐ. Thích Khải Tạng – Chúng trưởng Chúng Tăng, đã thay mặt Đại chúng Thiền Tôn Phật Quang dâng lên nhị vị Sư Bác, Sư Phụ lời tác bạch nhân dịp đầu năm mới. Bài tác bạch đã lắng đọng lòng người với những lời lẽ xúc động:
“Giữa cuộc đời nhiều thay đổi, lòng người bội bạc, không phải dễ dàng tìm thấy những tấm chân tình, đặc biệt là đi qua thử thách của thời gian và danh lợi, của ganh ghét và tị hiềm. Có như vậy mới thấy tình huynh đệ giữa Sư Phụ và nhị vị Sư Bác là hiếm có nhường nào. Tình nghĩa ấy như ánh sáng trên cao, vượt khỏi những tầm thường nhân thế. Đó là tình huynh đệ thiêng liêng, và cũng là tình tri âm tri kỷ, hơn cả anh em ruột thịt.

Bao năm qua, Sư Bác và Sư Phụ chúng con vẫn lặng lẽ đồng hành, nâng đỡ, cùng chia ngọt sẻ bùi dù khó khăn đôi lúc chập chùng bủa vây. Từ khi có nhị vị Sư Bác, Sư Phụ chúng con đã không còn độc bước trên con đường hoằng hóa đầy gian nan này.

Như những cây cổ thụ rêu phong trải qua bao mùa mưa nắng, vẫn vững chãi che chở cho muôn loài tựa nương. Cũng vậy, dù đương đầu với bao sóng gió khốc liệt, thì nhị vị Sư Bác vẫn bất động trở thành chỗ dựa tinh thần kiên cố cho hàng hậu học chúng con.

Tấm gương của Sư Bác, Sư Phụ đã vượt qua bao mọi khó khăn để bao dung, nâng đỡ, tôn trọng, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ với nhau sẽ mãi là bài học lớn cho hàng hậu học chúng con. Nhờ vậy, chúng con biết rằng mình phải vun đắp cho tình huynh đệ thật đậm sâu, giữ gìn tình nghĩa với nhau cho đến cuối đời. Cả đời này là sống vì nhau, vì đạo Pháp, vì dân tộc, không còn gì tư riêng.

Tình đạo như nguồn suối dịu êm
Chúng con như máu chảy ruột mềm
Vì có bậc Thầy vô thượng giác
Dõi trông dìu dắt khỏi bóng đêm.

Sau bài tác bạch, cả Hội chúng cùng lắng lòng nghe những lời Pháp nhũ và chúc Tết từ hai Sư Bác, HT. Thích Thiện Bình và Sư Phụ. Những lời chỉ dạy ý nghĩa ấy là món quà vô cùng quý giá cho Tăng Ni cùng Quý Phật tử nhân dịp đầu năm mới.

 

Trong 6 ngày Tết, Thiền Tôn Phật Quang được đón những bước chân trên khắp cả nước về đón Tết, vui xuân. Nơi đây, sắc xuân ngập tràn, những món ăn chay, những lời chúc an lành trong tình người ấm áp đã làm ấm lại biết bao trái tim. Và quý giá hơn cả là những lời đạo từ quý giá từ Sư Bác, Sư Phụ và Quý Thầy Cô mà Quý Phật tử đã nhận được.

Những ngày Tết có qua đi nhưng những điều đạo lý và tình người ấm áp nơi mái Chùa đơn sơ sẽ mãi đọng lại trong lòng mỗi người Phật tử.

“…Dù cho xuân sẽ theo gió bay
Mà lòng ta còn yêu mến
Nên xuân nghìn năm vẫn đến…”

Tổ truyền thông


Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất