Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangThái Bình: Đêm tri ân thiêng liêng tại khóa hè chùa Hải...

Thái Bình: Đêm tri ân thiêng liêng tại khóa hè chùa Hải Lâm

-

Ta đi trong đời mang bao nhiêu nghĩa nặng ơn sâu, trong đó có ơn quê hương đất nước nhiệm mầu, ơn đạo pháp thầy tổ thiêng liêng, ơn cha nghĩa mẹ sâu dày đã cưu mang chúng ta khôn lớn và những ơn nghĩa cao đẹp khác mà con người đã thọ nhận. Vừa qua ngày 23/6/2019, tại khóa sinh hoạt hè chùa Hải Lâm đã tổ chức Đêm tri ân cho 209 học sinh khóa hè.

“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông”

Thật vậy, chúng con may mắn sinh ra làm người, và một may mắn hơn chúng con được sống trong ánh đạo thiêng liêng. Nhờ có Phật mà ánh sáng của chân lý lan tỏa khắp tinh cầu tiếp nối qua nhiều thế hệ, để từ đó người với người yêu mến, người thương người nhiều hơn và cùng nhau hướng đến những lý tưởng cao đẹp. Qua những lời dạy hết sức chân thật đến từ Đại đức Thích Khải Bảo, chúng con càng thấy được sự vĩ đại của Người, càng tôn kính tôn kính và dâng trọn cả con tim và khối óc này cho Đấng Từ Ái bao dung.

Chúng con sinh ra khi đất nước đã yên bình, chúng con biết rằng để có được như ngày hôm nay là sự hy sinh xương máu của biết bao nhiêu thế hệ cha ông, các anh hùng liệt sỹ đã dũng cảm hy sinh. Chỉ cần nhắm mắt lại, chúng con cảm nhận mồn một những ngày tháng binh đao, máu của các anh đã hòa vào lòng đất nuôi dưỡng biết bao trái tim, biết bao thế hệ. Ơn nghĩa ấy làm sao nói cho hết bằng lời. Ơn tổ quốc, ơn đất nước, ơn các anh hùng đã dựng nước và giữ nước cho em thơ được cắp sách đến trường, người dân tham gia sản xuất, dòng sông hiền hòa trôi. Giờ đây, cả đất nước nghiêng mình cúi chào những anh hùng bất khuất. Ơn nghĩa ấy được khắc ghi đến mãi muôn đời sau để truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” luôn ở mãi bao trái tim con người Việt Nam.

Hiếu kính cha mẹ luôn là chủ đề không bao giờ cũ trong khóa hè, đó là nền tảng đạo đức căn bản nhất của một con người. Thật vậy, đếm sao cho hết, đong sao cho vừa những ơn nghĩa lớn lao mà chúng con đã thọ nhận. Qua những lời chia sẻ hết sức xúc động của Quý Sư Cô Vĩnh Trác và Sư Cô Phúc Đồng, chúng con biết cha mẹ đã quên đi cuộc sống riêng mình, tất cả vì chúng con. Ngay từ lúc lọt lòng, chúng con vừa là niềm vui, vừa là nỗi trăn trở của bố mẹ. Đã bao lần, chúng con đã làm mẹ đau lòng, đã bao lần chúng con là bố bận tâm. Trước Phật đài trang nghiêm và dưới sự chứng minh của Quý Thầy Cô, chúng con đã dâng lên những tách trà nóng cho hai đấng sinh thành như một lời tri ân sâu sắc.

Buổi tri ân kết thúc trong nhiều cảm xúc nghẹn ngào, đã có rất nhiều nước mắt rơi, đã có rất nhiều sự ăn năn và cũng có rất nhiều lời nguyện ước cao đẹp. Chúng con biết rằng, cuộc sống này không còn là của riêng mình nữa, trên đôi vai bé nhỏ này, trên bàn tay của chúng con là cả một trách nhiệm lớn lao xây dựng cõi đời này trở nên thánh thiện. Chúng con nguyện mình sẽ làm con virus lây lan đạo đức cho mọi người, để tất cả mọi người ai cũng biết sống hướng thiện, ai cũng yêu thương nhau, ai cũng có nơi nương tựa cho tâm hồn mình.

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh đêm tri ân:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất