Thứ Tư, Tháng Năm 8, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải Nam

Thanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải Nam

-

Nhận lời mời của ĐĐ Thích Tâm Định – Trụ trì chùa Khải Nam (phường Quảng Tiến – TX Sầm Sơn – TP Thanh Hóa), chiều ngày 09/03/2014 (nhằm ngày 09/02/ năm Giáp Ngọ), TT Thích Chân Quang – Phó Ban Kinh Tế Tài Chánh TW GHPGVN đã quang lâm đạo tràng chùa Khải Nam (Văn phòng BTS GHPGVN TX Sầm Sơn) tham dự Lễ Khai Giảng Lớp Giáo Lý và Khóa Tu Một Ngày An Lạc, đồng thời Thượng tọa khai khóa đầu tiên thuyết giảng đề tài “BÁT CHÁNH ĐẠO” với sự tham dự của trên 500 Phật tử tại địa phương và Hà Nội, Hải Phòng…

Được biết, chùa Khải Nam là một ngôi chùa có bề dày lịch sử trên 700 năm. Nơi đây cũng là chốn tu hành của rất nhiều các vị Tổ Sư tài đức, đồng thời cũng là nơi phụng thờ các thế hệ Tổ Sư, các Đại lão Hòa thượng đã viên tịch. Chùa vừa xây xong công trình Tam Bảo đưa vào sử dụng.

Giá trị của một ngôi chùa nằm ở chỗ là Chư Tăng của Bổn tự phải nỗ lực tu và hướng dẫn Phật tử tu hành. Mà nhu cầu học Phật, nghiên cứu giáo lý của người cư sĩ tại gia trong thời đại này là rất cần thiết. Đó là bộ phận hộ đạo không thể thiếu đối với hàng Tăng lữ về sự nghiệp truyền bá Chánh pháp, nhất là trong thời kỳ hội nhập. Vì vậy, những người cư sĩ  hôm nay cần phải có kiến thức Phật pháp sâu dày, có đường lối tu tập rõ ràng, biết được phương châm hoạt động của Giáo hội, biết nhiều kỹ năng trong giao tiếp, trong cách làm việc vv… thì mới làm tốt vai trò hộ đạo của mình. Đồng thời còn mối ưu tư khác nữa là giáo dục đạo đức cho giới trẻ. Hiện nay, nhận thức giá trị đạo đức của thanh thiếu niên đang bị xói mòn đến mức đáng lo ngại, khiến cho toàn xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là sợ làm lung lay những giá trị đạo đức, tâm linh trong cội nguồn văn hoá dân tộc. Đó là lý do mà BTS Phật giáo TX. Sầm Sơn – Chùa Khải Nam khai giảng Lớp Giáo Lý và khai mạc Khóa Tu Một Ngày An Lạc cho quý thiện nam tín nữ Phật tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Ban Tổ Chức, Lớp Giáo Lý và Khóa tu sẽ là cầu nối yêu thương giữa các huynh đệ đồng tu và là nơi kết nối những trái tim trẻ cùng lý tưởng giải thoát với nhau. Ngoài ra, đây còn là nơi tư vấn, tháo gỡ những vấn đề về tâm lý, tình cảm sâu sắc tế nhị, cách ứng xử trong đời sống. Còn là cơ hội lắng nghe, thấu hiểu, tìm lại chính mình, nhận diện cuộc sống, chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau để sống an lành hạnh phúc và được theo đuổi lý tưởng của mình.

Trong lời đạo từ, TT Thích Tâm Đức – Ủy viên HĐTS TW GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cho rằng: “Dự kiến trong năm 2014 này, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức những khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử với con số từ 2000 trở lên, nhưng không phải tổ chức Hội trại nữa, mặc dù Hội trại cũng có vui hơn một chút. Tuy nhiên, cái vui đó không đem lại lợi ích nhiều. Cho nên năm 2014 này, chúng tôi cương quyết chuyển Hội trại thành Khóa tu để thanh thiếu niên vừa có thể giao lưu, vừa có thể tu học và vừa có những trải nghiệm đem lại lợi ích cho chính bản thân mình. Và chắc chắn những khóa tu mùa hè trong tương lai của tỉnh Thanh Hóa sẽ thành công vì có sự cố vấn, yểm trợ tinh thần của TT Thích Tâm Đức; TT Thích Tâm Minh; TT Thích Chân Quang. Nhân đây Thượng tọa tán thán công đức của ĐĐ Thích Tâm Định đã mở lớp Giáo lý dành cho cư sĩ Phật tử, nhất là mang giáo lý Phật đà đến gần hơn với tầng lớp thanh thiếu niên.
 
Đồng thời, TT Thích Tâm Đức cũng đã có trao đổi với TT Thích Chân Quang và mời Thượng tọa cố vấn cho BTS tổ chức Lớp đào tạo cho thanh thiếu niên Phật tử khoảng một tháng hoặc một mùa hè tại chùa Khải Nam. Lại nữa, Thượng tọa Trưởng ban cũng mong rằng TT Thích Chân Quang sẽ nhận lời thường xuyên qua lại chùa Khải Nam thuyết giảng giáo lý để cho tín đồ Phật tử tỉnh Thanh Hóa có cơ hội tu học, trao dồi kiến thức Phật pháp, thuần tịnh tâm hồn, tìm được niềm vui thực tại qua việc thực hành lời dạy của Phật.

Đúng 14h00”, TT Thích Chân Quang đăng đàn thuyết Pháp. Nhìn Pháp hội trên 500 người mà Phật tử trung tuổi chiếm phân nữa, số còn lại là giới trẻ, trong đó có nhiều nam giới. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho chùa Khải Nam. Thượng tọa khuyến khích những ai đã lớn tuổi thì có trách nhiệm đưa con cháu mình về chùa tu học. Người trẻ học mới là chính để xây dựng Đạo pháp. Lâu nay, người lớn tuổi có thói quen đi tu tập một mình, điều này không có lợi cho cuộc đời nhiều lắm. Bây giờ người lớn tuổi chấp nhận đứng sang một bên và đưa lớp trẻ tiến lên học đạo. Chính đạo lý sẽ giữ tâm hồn các em, dẫn dắt các em vượt qua những thử thách khi tuổi trẻ, các em sẽ sống tốt hơn có ý nghĩa hơn, không làm nặng gánh cho gia đình mà trở thành những người công dân gương mẫu của đất nước, đứng vững  giữa cuộc đời và xây dựng cuộc đời.

Nói về lớp học giáo lý thì cách dạy và học khác với việc ngồi nghe một bài giảng, cho nên Thượng tọa đổi phương pháp thuyết giảng giáo lý từ độc thoại sang vấn đáp vừa gợi mở, vừa củng cố, nhằm khuyến khích các Phật tử phát biểu. Và học thì phải có ghi chép, có kiểm tra, có thực hành, có khen thưởng. Trên đây là những truyền đạt vào đầu bài giảng của Thượng tọa về Phương pháp dạy học giáo lý.

Kế đến, cả Hội chúng được dịp tiếp thu những kiến thức tu học bổ ích qua sự trình bày tổng quát về BÁT CHÁNH ĐẠO thật sinh động của Thượng tọa Giảng sư Thích Chân Quang. Mở đầu, Thượng tọa lần lượt phân tích 8 chi phần của Bát Chánh Đạo, tức là 8 con đường để một người đệ tử Phật phải tu tập đạt được sự giác ngộ. Bát Chánh Đạo nằm chi phần Đạo đế trong Tứ Diệu Đế. Mỗi chi phần như vậy được định nghĩa ra sao và giữa các chi có sự kết hợp, bổ sung như thế nào, Thượng tọa đều phân tích tỉ mỉ kèm theo nhiều ví dụ minh họa để giúp các Phật tử nhanh chóng nắm được ý Pháp dựa trên cái sườn căn bản bắt buộc phải nhớ rõ. Rồi hỏi đáp tại chỗ.

Thượng tọa đặt nhiều câu hỏi dựa vào nội dung bài học có sự logic và mang tính thực tế cao. Trong buổi học rất nhiều cánh tay giơ cao xin phát biểu hay xin bổ sung ý kiến. Có những câu hỏi Thượng tọa đặt ra rất tinh tế, phải có sự thực hành tu tập của bản thân mới trả lời được. Tinh thần học tập hỏi đáp như thế cũng là cách rèn luyện kỹ năng ghi nhớ nhanh mà lại rất hiệu quả. Qua đó cho thấy, giáo pháp tu hành phải đặt trọn lòng tin vì có căn cứ rõ ràng, cụ thể, thực tế, chứ không phải lý thuyết suông. Mục đích giảng giải của Thượng tọa là muốn mọi người hiểu sâu vấn đề tu tập chừng nào thì đoạn đường sắp đi tới họ đỡ vất vả, đỡ nản lòng, tuy chưa có kết quả mà vẫn phải ráng tu và đây gọi là giai đoạn chánh tinh tấn.

Nói đến chánh tinh tấn Thượng tọa nhấn mạnh: Giai đoạn chánh tinh tấn là chúng ta đi vào pháp môn tu tập chuyên sâu, tức là ta tu tuy chưa có chứng gì nhưng trong đó có một cái dụng công nền tảng không được quên, không được gián đoạn là lễ kính Phật với tất cả tấm lòng tôn kính tuyệt đối của mình. Vì đây là pháp môn nền của mọi pháp môn, dù chúng ta tu Tịnh độ, Mật tông, Thiền tông, Đại thừa, hay Nguyên thủy mà nếu không có lòng tôn kính Phật thì ta mất tất cả.

Lòng tôn kính Phật khởi đầu mọi sự tu hành mà cũng là kết thúc của sự tu hành. Câu nhận định này rất sâu sắc, giống như người uống nước nóng lạnh tự biết. Chúng ta tự chứng nghiệm mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.
Cũng vậy, với chánh niệm ta phải chứng thì mới biết. Đây bắt đầu vào cảnh giới của Thánh. Những dấu hiệu của người tu đạt được chánh niệm là tâm rỗng sáng, thanh tịnh, mà vọng tưởng thì chưa hết nhưng ánh sáng đã xuất hiện trong tâm, đường đi ta đã thấy, ta tách dần khỏi vọng tưởng và không bị vọng tưởng lôi kéo nữa. Không giống như trước kia, ta bị vọng tưởng cuốn đi theo. Và nếu ai tu rốt ráo, thực tập cho sâu sắc hết chánh niệm sẽ chứng được Sơ quả Tu Đà HoànCòn nếu chưa chứng Thánh thì vẫn là cảnh giới rất là an lạc của nội tâm.

Cuối buổi học, Thượng tọa trực tiếp hướng dẫn các Phật tử tập ngồi thiền để biết cách dụng công. Thượng tọa khẳng định: Mười phương ba đời Chư Phật đều do Thiền định mà chứng đạo. Cho nên Thiền định là pháp tu cốt lõi của đạo Phật. Chúng ta thờ Đức Phật trong tư thế Thiền định, kiết già, đó là bài học không lời đầu tiên khi ta đến chùa và cũng là bài học mãi mãi. Người đệ tử Phật rồi cuối cùng ai cũng phải biết tu tập Thiền định. Có thể khi mới đến với đạo Phật chúng ta tu pháp môn gì đó như niệm Phật, trì Chú, tụng Kinh, làm phước, bố thí nhưng kết lại để thực sự là một người đệ tử Phật thì ta phải ngồi Thiền như Đức Phật dạy. 

Đến đây, bài học về Bát Chánh Đạo đã kết thúc. Theo Tứ Diệu Đế, con đường dẫn đến Niết bàn là Bát Chánh Đạo. Đây là Pháp tu cần có sự thực hành rốt ráo và Thiền định phát khởi là nhờ vào sức tinh tấn nỗ lực tu tập của chúng ta, chứ không phải ngồi một chỗ tưởng tượng đến những kết quả tốt đẹp sẽ đến với mình. Chúng ta nên cố gắng hết sức, nỗ lực thực tu thực học, giống như Thượng tọa đã dạy về ý nghĩa sâu sắc của chi phần chánh tinh tấn trong nội dung bài giảng./.
 

Tuệ Đăng

 

Dưới đây là toàn cảnh về buổi Lễ Khai Giảng Lớp Giáo Lý và Khóa Tu Một Ngày An Lạc, cũng như quang cảnh buổi thuyết Pháp của TT Thích Chân Quang tại chùa Khải Nam – TX Sầm Sơn:

Thanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải Nam Thanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải NamThanh Hóa: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Khải Nam

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 8/5/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất