Khó khăn, nghịch cảnh là sự cần thiết để tạo nên ý chí

0
KHÓ KHĂN, NGHỊCH CẢNH LÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỂ TẠO NÊN Ý CHÍ Chúng ta biết rằng, những cảnh khổ, cảnh khó là sự cần...

131 năm ngày sinh của Người

0
131 NĂM NGÀY SINH CỦA NGƯỜI Tháng 5 nắng đẹp nơi nơi Nhớ ngày hôm ấy cuộc đời thương mong Đón Người đến với non sông Dựng nên...

Ngồi Thiền

0

Ơn Thầy 20-11-2013

0

Năm Ngọ nói về Ngựa!

0

Bài thơ: Huynh đệ ơi

0
Về đây tập sống đời buông xả
Đạo tràng chung một khúc ca vui
Ở đâu cũng ngát hương đạo lý
Xin tỏa vào đời nếp vị tha

TẾT TRUNG THU

0
Tết trung thu lên chùa Phật Quang
Nắng sớm lung linh đượm sắc vàng
Gío núi lao xao như chào đón
Cây rừng xanh ngát vẫy tay mừng

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải

0
Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải
Khi con người chưa hòa hợp với nhau
Và cuộc đời còn ray rức khổ đau
Khi ác pháp vẫn lan tràn gieo rắc

CA DAO MỚI (ST: Đạo tràng Phật Nghiêm)

0
Nếu xem rác, là bạn ta
Thì ta không đẩy rác xa con người
Mà phân loại rác bạn ơi
Giữ cho khô sạch để rồi chuyển đi.