Viên Quang Cổ Tự Cảm Tác

0

Chớ hỏi tại sao

0
Chớ hỏi tại sao trời năm nay nóng thế?
Sao năm qua rét buốt hơn nhiều?
Và bão tố chừng như càng hung hãn?
Lũ quét, đất chuồi, phố ngập nước thành sông?

Mong ước ngày xuân

0
MONG ƯỚC NGÀY XUÂN Thời gian như bóng ngựa qua song Thấm thoắt vậy là hết một năm Nhân loại lao đao vì dịch bệnh Nỗi khổ kiếp...

Chào huynh đệ mới!

0
Rủ nhau đến với Đạo tràng
Cùng nhau tu tập, cùng làm điều hay
Biết rằng cuộc sống đắng cay
Luân hồi đau khổ không ngày bước ra

TẾT TRUNG THU

0
Tết trung thu lên chùa Phật Quang
Nắng sớm lung linh đượm sắc vàng
Gío núi lao xao như chào đón
Cây rừng xanh ngát vẫy tay mừng

Gửi con yêu thương

0
Con hãy yêu thương tất cả mọi người chung quanh mình và tận tình giúp đỡ họ khi mình có thể làm được. Con đừng tranh hơn với ai, hãy nhường nhịn cho họ hơn mình. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu.

Sư Phụ tôn kính

0
SƯ PHỤ TÔN KÍNH Tôi đã có một Người Thầy như thế Tình yêu thương san sẻ khắp nhân gian Lòng từ bi như biển nước ngập...

Nỗi đau tột cùng

0
NỖI ĐAU TỘT CÙNG Cúi đầu lạy Đấng Từ Tôn Độ con sáng suốt tâm hồn nở hoa Để con mau chóng nhìn ra Lỗi lầm từ lúc...

Sức khỏe và bệnh tật

0
SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT Thân từ cát bụi đến Cát bụi sẽ gọi về    Chỉ tấm lòng thương mến Gửi lại khắp sơn khê.   Nguồn: Bài giảng SỨC...

Ngày đẹp nhất

0
Nếu có ngày được gọi là đẹp nhất,
Đó là ngày Phật đến với trần gian.
Nắng gió hương hoa ánh sáng ngập tràn,
Cả vũ trụ rền vang lời ca ngợi