TRI ÂN
Xin tri ân những mùa đông lạnh giá
Cây khô gầy vài chiếc lá xác xơ
Sáng trùm khăn lặng ngắm bóng sương mờ
Đợi nắng ấm và mong chờ chim hót
Xin tri ân những tuổi già héo hắt
Bước chân run mà đôi mắt nhạt nhoà
Cuối cuộc đời nhìn lại quãng đường qua
Những vui khổ như lá hoa rơi rụng
Vì có đông nên xuân về ấm cúng
Có bóng già nên trẻ cũng bước theo
Nên điều gì ta cũng thấy thương yêu
Cũng trân trọng như ít nhiều ân huệ
Xin từ tạ một buổi chiều bóng xế
Hay đón chào tia nắng nhẹ vừa lên
Đời hãy vui như khúc nhạc không tên
Người hãy sống như đáp đền ân nghĩa
Xin giữ lấy biết bao điều mỹ lệ
Mà cổ nhân đã bảo vệ truyền trao
Xin mở đường đón ánh nắng mai sau
Mà con cháu sẽ tự hào mang đến