Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngĐạo tràng Phật QuangTri ân Sư Phụ - TT. Thích Chân Quang kính yêu

Tri ân Sư Phụ – TT. Thích Chân Quang kính yêu

-

Tối qua (20/11/2016), Đạo tràng Phật Hạnh và Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang miền Bắc đã tổ chức buổi lễ tri ân Sư Phụ kính yêu tại thủ đô Hà Nội.

a2_24-11-2016

Sau thời gian dự tiệc chay với hơn 20 món ăn do quý thầy cô, các bác đạo tràng “trổ tài”, huynh đệ bước vào chương trình chính của buổi lễ tri ân.

Bắt đầu chương trình, huynh Trí Bảo – thủ lĩnh Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Hà Nội đại diện lên giới thiệu, buổi tri ân Sư Phụ có sự hiện diện của quý Thầy Cô đến từ chùa Phật Quang, Chúng Trưởng của các đạo tràng ở Gò Công, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Sơn La, Bắc Ninh… và gần 2.000 Phật tử.

a3_24-11-2016

Sau phần giới thiệu, Chúng trưởng của các đạo tràng đại diện lên tặng Sư Phụ những đóa hoa tươi thắm nhất.

Cô Tường Khánh – Chúng trưởng đạo tràng Phật Hạnh (Hà Nội) lên đọc bài tác bạch, tri ân. Bài tác bạch nhiều cảm xúc của cô Tường Khánh đã thay lời huynh đệ gửi đến Sư Phụ, quý Thầy Cô những tình cảm thiêng liêng, xúc động và tốt đẹp nhất.

a10_24-11-2016

Tại buổi tri ân, Sư Phụ cũng dành thời gian để nói chuyện với quý Phật tử. Thầy nói, con người có rất nhiều mối quan hệ, trong đó có tình thầy trò. Ở các nước Á Đông, quan hệ thầy trò được đặt lên cao. Người Á Đông xem trọng việc học. Trong cuộc đời mình, chúng ta được học với rất nhiều thầy cô giáo. Bước vào đạo, ta được dạy tâm linh giác ngộ. Vì ít có sự thay đổi người thầy tâm linh nên tình cảm này rất đậm sâu.

Dù không có cơ hội bày tỏ tình thương với từng người đến tham dự buổi lễ tri ân nhưng Sư Phụ yêu thương tất cả mọi người.

a1_24-11-2016

Sự Phụ nói rất biết ơn tình cảm của các đệ tử. Kính yêu thầy ngoài nó là đạo đức đẹp, còn là phương tiện để kéo dài Phật Pháp cho những đời sau. Kính thầy sẽ được làm thầy là như vậy. Sư Phụ cũng không quên dặn huynh đệ dành tình cảm tuyệt đối cho Đức Phật và nỗ lực làm rất nhiều công đức…

Tiếp nối chương trình, huynh Trí Bảo kính tặng Sư Phụ và đại chúng bài hát: “Bài học đầu tiên”. Lời 1 của nhạc sĩ còn lời 2 do huynh tự “sáng tác”. Lời bài hát là tình cảm chân thành huynh muốn gửi đến người Cha của mình. Huynh Trí Bảo chia sẻ, cách đây 7 năm, huynh đã trở thành người khác là nhờ những bài pháp đầu tiên của Sư Phụ kính yêu.

a13_24-11-2016

Chương trình tri ân tiếp tục với bài thơ do tỷ Đoan Bảo Chung sáng tác, tiết mục đồng ca “Tình thầy bao la” của huynh đệ CTN Hà Nội, “Loài người thương nhau” của tỷ Trang, tiết mục đàn và hát do chính Sư Phụ thể hiện.

Buổi lễ kết thúc trong niềm vui và hạnh phúc của mọi người. Sư Phụ đã nói: Điều bất hạnh nhất trong đời là không có ai để tôn kính. Đệ tử chúng con cảm thấy rất may mắn vì được làm đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Sư Phụ. Chúng con mong Sư Phụ luôn khỏe mạnh, mãi là cội bồ đề để chúng sinh nương tựa.

 Ban truyền thông CTN Hà Nội

Một số hình ảnh đẹp trong buổi lễ tri ân:

a3_24-11-2016 a4_24-11-2016 a5_24-11-2016 a6_24-11-2016 a7_24-11-2016 a8_24-11-2016 a9_24-11-2016 a10_24-11-2016 a11_24-11-2016 a12_24-11-2016 a13_24-11-2016 a14_24-11-2016 a15_24-11-2016 a16_24-11-2016 a17_24-11-2016 a18_24-11-2016 a19_24-11-2016

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất