XIN QUỲ XUỐNG
Con quỳ xuống nguyện một lòng kính ngưỡng
Dâng lên Người Thái Tử xứ Sha-ky-a
Mười hai tuổi với công đức bao la
Đã lặng lẽ nhập Sơ thiền vi diệu
Xin cúi lạy một nội tâm thuần thiện
Chẳng đoái hoài, chẳng khao khát quyền uy
Lòng nhẹ nhàng dứt khoát bỏ cung nghi
Hướng lý tưởng phi thường về chân lý
Xin kính lạy lòng từ bi cao cả
Chẳng giới hạn cả vũ trụ mênh mông
Muôn vạn loài, cả thế giới hư không
Ôi những tiền thân quên mình cho tất cả
Nguyện thương kính từng sáu năm vất vả
Bao khốc liệt tìm Vô ngã sâu xa
Rồi đại lực kiên cường quyết tìm ra
Thả chiếc bát trôi ngược cầu giác ngộ
Kính lạy đấng Cha lành muôn vạn loại
Đã chiếu rọi cả chân lý bao la
Bát Chánh Đạo – đường tu tập sâu xa
Cho đạo đức nở hoa trên khắp cả
Ngày nào đó xin nguyện cho tất cả
Thấy lỗi mình để từ ái lan xa
Người với người quên đi chính cái ta
Cả thế giới là hòa bình, hạnh phúc
Theo chân Phật nguyện lòng con vững bước
Dẫu phong ba lòng kiên quyết kiên trung
Lòng trung thành là đạo đức tột cùng
Nguyện đi mãi cho sâu dày công đức
Để noi gương Bậc Thánh giữa cuộc đời…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.