NON SÔNG GHI MÃI TẤM LÒNG TRUNG KIÊN
Để có được hòa bình độc lập
Cả non sông thống nhất phồn vinh
Cúi đầu tưởng nhớ anh linh
Bao người chiến sĩ hy sinh thủa nào
Nhớ năm xưa giặc vào xâm chiếm
Chúng bạo tàn hà hiếp dân lành
Bao người trí sĩ hùng anh
Đứng lên tranh đấu hòa bình tự do
Máu tô thắm lá cờ Tổ quốc
Từng ngọn đồi bến nước dòng sông
Cũng đều in dấu cha ông
Hiên ngang bất khuất tấm lòng trung kiên
Biết bao người bút nghiên gác lại
Ra đi vì tiếng gọi non sông
Bao người vợ ngóng trông chồng
Biết bao bà mẹ quặn lòng nhớ con…
Ân đức ấy nước non nhớ mãi
Chiến công anh ghi lại sử vàng
Một thời oanh liệt huy hoàng
Để nay đất nước vững vàng tiến lên
Hình ảnh ấy là niềm xúc động
Cho chúng con cuộc sống hôm nay
Chung lòng gắng sức đắp xây
Giữ gìn bờ cõi từ đây vững bền
Chúng con nguyện luyện rèn sức khỏe
Đem yêu thương tử tế giúp đời
Noi gương anh dũng tuyệt vời
Tình yêu Tổ quốc đời đời khắc ghi
Chúng con nguyện từng ngày cố gắng
Đem sức mình vượt thắng gian lao
Muôn đời nguyện sẽ cùng nhau
Hướng về Phật Pháp nhiệm màu thiêng liêng
Cúi xin Phật vô biên thần lực
Giúp các anh một mực kính tin
Quy y Tam Bảo phước điền
Tu hành theo Phật vượt lên thường tình
Xin nhân loại trải tình thương mến
Chẳng ghét ganh chinh chiến hận thù
Hòa bình hạnh phúc nghìn thu
Tìm về Phật Đạo bến bờ an vui.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.