Trong không khí rộn ràng và thiêng liêng của những ngày đầu xuân, huynh đệ Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Nghệ An đã có một ngày mồng 2 Tết ý nghĩa, hạnh phúc tại mái chùa Viên Quang – Nam Đàn, Nghệ An. Bắt đầu với buổi Lễ Cầu An đầu năm, các thanh niên Phật tử được lắng lòng mình trong những câu kinh tiếng kệ truyền trao ước mong về một năm mới đất nước được hưng long, đạo đức con người được tăng trưởng.
Sau buổi lễ, một chương trình chúc Tết Quý Thầy do huynh đệ chuẩn bị với phong cách “thanh niên Phật tử Nghệ An” đã diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của gần 100 huynh đệ. Sau màn mở đầu bằng những câu hỏi vui đến Quý Thầy, huynh đệ CTN các tổ Yên Thịnh, Hương Lâm, Vinh,… đã cùng nhau chúc Tết các Quý Thầy với những lời chúc tri ân và thành kính. Bên cạnh đó, nhân dịp đầu xuân huynh đệ còn cùng nhau hát tặng Quý Thầy bài hát “Xuân an vui”, được lắng nghe những lời chúc Tết quý giá của Sư Phụ từ Thiền Tôn Phật Quang, được hòa mình vào ca khúc “Mái chùa yêu thương” mà Quý Thầy dành tặng, và đặc biệt, được nhận những bao lì xì đầu năm với những câu đạo lý sâu xa xúc động về mùa xuân, về sự yêu thương. Khép lại chương trình là dư âm của tiếng cười, niềm hân hoan và đầm ấm trong ánh sáng của Đạo mầu.
Buổi chiều bắt đầu với chuyến đi của CTN đến thăm và chúc Tết gia đình của các Quý Thầy Cô đã xuất gia. Dưới mái nhà nơi Quý Thầy, Quý Cô đã từ đó bước ra đi tìm con đường cao quý, huynh đệ được nghe kể về những đức hạnh, nỗ lực cùng ý chí của các Thầy Cô từ khi còn là đệ tử tại gia. Đó là một Quý Cô mà khi còn là Phật tử, dù gia cảnh có khó khăn nhưng luôn đạt được thành tích học tập cao, tác phong sống có nguyên tắc, chu đáo và khiêm tốn, nhất là Cô chưa từng bỏ một thời Thiền nào; đó là một Quý Thầy là con trai duy nhất của gia đình, có công việc ổn định, điều kiện tốt, khi còn là cư sĩ tại gia Thầy đã luôn nuôi trong tim lý tưởng xuất gia, cùng với đó là duy trì nếp sống giữ giới nghiêm túc của bản thân. Hành trình đến với con đường xuất gia của Quý Thầy Cô dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự dũng cảm, kiên trì của mình cùng với những giọt nước mắt đầy niềm vui của các bố, các mẹ hôm nay là minh chứng cho con đường mà Quý Thầy Cô đã chọn là đúng đắn. Những câu chuyện ấy đã khiến Đạo tâm trong mỗi huynh đệ được tăng trưởng rất nhiều.
Ngoài ra, nhân dịp năm mới, CTN còn đến thăm một số ngôi chùa Hương Lâm, chùa Vĩnh Phúc,… cùng một số gia đình cô bác Phật tử trong Đạo tràng. Buổi đi thăm và chúc Tết trong những ngày đầu năm thực sự thật ý nghĩa. Niềm vui năm mới trong mỗi thành viên của CTN vì vậy sẽ mà trọn vẹn hơn rất nhiều.
Ban truyền thông CTN Nghệ An
Dưới đây là một số hình ảnh không khí mấy ngày trước và trong Tết tại chùa Viên Quang: