Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủHội từ thiệnCác hoạt động từ thiệnChuyến viếng thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng tháng 11/ 2016

Chuyến viếng thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng tháng 11/ 2016

-

Sáng ngày 17/11/2016 (nhằm ngày mùng 18/10/ năm Bính Thân), Hội Từ Thiện Phật Quang (BRVT) cùng với các vị Chư Tôn Đức tại Thiền thất Bảo Quang (hẻm 24 – đường tỉnh lộ 8 – ấp 3A – xã Tân Thạnh Tây – huyện Củ Chi – TP.HCM) do ĐĐ Thích Khải Thành làm trưởng đoàn đã có buổi viếng thăm và tặng quà cho bốn Mẹ Việt Nam Anh Hùng (VNAH) tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền là 24 triệu đồng.

bdsc_0070-copy_26-11-2016

Đúng 8h30, đoàn xuất phát tại Thiền thất Bảo Quang đến Ủy Ban Nhân Dân xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Tham dự buổi viếng thăm và tặng quà có sự hiện diện của Đại Đức Thích Khải Thành, Đại Đức Thích Toàn Hội, Thầy Thích Toàn Xương, Thầy Thích Toàn Định, các cô chú trong Hội Từ Thiện Phật Quang và đạo tràng Phật Chi. Về phía chính quyền địa phương gồm có: Ông Huỳnh Văn Họn – Cán bộ Văn hoá xã hội xã Trung Lập Thượng.

Đoàn lần lượt đến thăm hỏi và tặng quà cho 4 gia đình Mẹ VNAH. Trong dịp này, mỗi Mẹ VNAH được nhận 6 triệu đồng.

bdsc_0093-copy_26-11-2016

Biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để giữ lấy sự yên bình cho nước. Những năm tháng chiến tranh đã qua đi nhưng vẫn còn đó những nỗi đau, mất mát cho người ở lại. Những Người Mẹ VNAH chính là nhân chứng hiện diện cho điều đó. Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, vết thương lòng của Mẹ tưởng chừng như đã chai sạn. Thế nhưng có mấy ai biết rằng, những lúc cô đơn thì vết thương lòng ấy lại làm tim Mẹ đau nhói. Chúng ta có thể chia sẻ được bao nhiêu với những hi sinh, mất mát của Mẹ. Mẹ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và những đứa con của Mẹ cho sự bình yên của đất nước. Nhắc lại những hi sinh lớn lao của Mẹ phải chăng là nhắc nhủ chúng ta – những người đang hưởng hạnh phúc trong hòa bình, đừng bao giờ lãng quên quá khứ, một quá khứ thiêng liêng và oanh liệt. Không dừng lại ở đó, việc chăm sóc lo lắng cho Mẹ trong tuổi về già hiu quạnh này là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

bdsc_0076-copy_26-11-2016

Chính vì vậy, kể từ đầu năm 2015, TT Thích Chân Quang đã nhận phụng dưỡng suốt đời năm Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Trung Lập Thượng – huyện Củ Chi – TP.HCM, nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với các Mẹ. Năm bà Mẹ Việt Nam anh hùng với mức phụng dưỡng 2.000.000 đồng/tháng, đó là:

1/ Mẹ: Trương Thị Trắng – sinh năm:1937 tại ấp Trung Hưng – xã Trung Lập Thượng – huyện Củ Chi.

2/ Mẹ: Nguyễn Thị Ruôi – sinh năm:1928 tại ấp Vân Hàn – xã Trung Lập Thượng – huyện Củ Chi.

3/ Mẹ: Lương Thị Miền – sinh năm:1936 tại ấp Đồng Lớn – xã Trung Lập Thượng – huyện Củ Chi.

4/ Mẹ: Kiều Thị Nông – Ấp Đồng Lớn – xã Trung Lập Thượng.

5/ Riêng Mẹ: Nguyễn Thị Dứt – sinh năm:1930 tại ấp Trung Hương – xã Trung Lập Thượng – huyện Củ Chi. Mẹ đã qua đời do tuổi cao sức yếu. Và Thượng Toạ đã lo chu tất tang lễ cho Mẹ.

bdsc_0098-copy_26-11-2016

Khi được đoàn đến thăm, các Mẹ mừng vui khôn tả, niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt Mẹ tựa như niềm vui của người mẹ đón đứa con xa nhà vừa trở về. Bởi lẽ, nỗi đau mất con mấy chục năm qua của Mẹ vẫn chưa hề nguôi ngoai. Và hôm nay, Mẹ dành tất cả tình cảm cho những người con từ phương xa trở về thăm.

Các Mẹ tuy tuổi cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Mẹ Trương Thị Trắng còn nhớ cả khuôn mặt chúng con, ai đã từng đến thăm, ai đến lần đầu Mẹ đều như nhớ rõ. Mẹ Nguyễn Thị Ruôi thì đã hồi phục dần sau khoảng thời gian bị bệnh, mẹ đã có thể ra ghế ngồi và trò chuyện với đoàn. Sức khoẻ Mẹ cũng khá hơn những lần viếng thăm trước rất nhiều.

bdsc_0119-copy_26-11-2016

Trong cuộc trò chuyện, các Mẹ đã kể cho chúng con nghe những câu chuyện thời chiến tranh. Giọng kể run run, nhưng mạnh mẽ, hùng dũng của một người phụ nữ mảnh đất Củ Chi anh hùng, Mẹ Lương Thị Miền kể về cuộc đời cách mạng của Mẹ. Mẹ kể rằng, trong những năm 1966, 1967, 1968, 1969 Mẹ đã liên tục chứng kiến người cha, người chồng, người con, người em và rất nhiều người thân của mình ra đi, lúc ấy Mẹ như muốn điên nhưng vẫn phải mạnh mẽ tiếp tục sống vì đất nước. Nói đến đây, Mẹ dừng trong đôi phút trong nghẹn ngào, xúc động. Rồi Mẹ kể thêm những lần đi giao liên, làm nhiệm vụ nguy hiểm trùng trùng. Mẹ bảo ngày xưa sống là sống giờ sống phút, sống chỉ nghĩ là hi sinh tất cả vì đời sau. Nghe những lời Mẹ kể, càng thương mẹ bấy nhiêu thì chúng con nhận thấy mình phải càng có trách nhiệm với đất nước mà bắt đầu chính là tinh thần trách nhiệm đối với từng việc nhỏ trong cuộc sống, công việc hằng ngày.

bdsc_0141-copy_26-11-2016

Nỗi đau, sự hy sinh của Mẹ có lẽ chúng con không bao giờ cảm nhận hết được. Cho dù đếm đến hết ngày dài đêm thâu cũng không đếm nổi giọt nước mắt Mẹ đã rơi.

bdsc_0182-copy_26-11-2016

Là một người con của Tổ Quốc Việt Nam hiện đang sống trong nền độc lập tự do, hơn nữa là người con của Phật, chúng con luôn nhắc mình đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Vì vậy, Hội Từ Thiện Phật Quang thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà bằng hiện vật và tiền mặt nhân các dịp Lễ lớn, cũng như lúc các Mẹ ốm đau. Việc làm của Chư Tăng Ni, Phật tử Thiền Tôn Phật Quang như một phần nào an ủi, động viên và chia sẻ tới các Mẹ. Và mong rằng tinh thần đó sẽ đến nhiều người hơn nữa, và ngày càng có nhiều đoàn, nhiều chuyến thăm đến với Mẹ để tuổi già của Mẹ có thêm chút niềm vui.

Ban truyền thông CTN TP. HCM

Một số hình ảnh của chuyến đi:

bdsc_0070-copy_26-11-2016 bdsc_0071-copy_26-11-2016 bdsc_0076-copy_26-11-2016 bdsc_0081-copy_26-11-2016 bdsc_0092-copy_26-11-2016 bdsc_0093-copy_26-11-2016 bdsc_0096-copy_26-11-2016 bdsc_0098-copy_26-11-2016 bdsc_0116-copy_26-11-2016 bdsc_0119-copy_26-11-2016 bdsc_0123-copy_26-11-2016 bdsc_0127-copy_26-11-2016 bdsc_0141-copy_26-11-2016 bdsc_0143-copy_26-11-2016 bdsc_0148-copy_26-11-2016 bdsc_0155-copy_26-11-2016 bdsc_0157-copy_26-11-2016 bdsc_0161-copy_26-11-2016 bdsc_0162-copy_26-11-2016 bdsc_0163-copy_26-11-2016 bdsc_0165-copy_26-11-2016 bdsc_0173-copy_26-11-2016 bdsc_0178-copy_26-11-2016 bdsc_0182-copy_26-11-2016

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất