Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngThiền thất Bảo Quang - Củ ChiCủ Chi: Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại thiền thất Bảo...

Củ Chi: Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại thiền thất Bảo Quang

-

Không có nắng cây chẳng còn xanh, không có mưa đất chẳng còn sự sống. Cũng vậy, không có bậc sinh thành, chúng con chẳng thể nào tồn tại. Tháng bảy Vu Lan lại về, những người con Việt chợt bồi hồi nghĩ đến mẹ cha.

Công cha, nghĩa mẹ như biển hồ lai láng, đạo làm con phải biết hiếu kính, thương yêu là nét đẹp muôn đời trong văn hóa dân tộc. Không bó buộc trong ý nghĩa nhỏ hẹp ấy, đạo Phật đã nâng cao ý nghĩa của lễ Vu Lan thành đạo đức “Tri ân và báo ân”. Có bốn ân lớn mà ta phải luôn ghi khắc trong lòng: ơn đất nước, ơn Thầy tổ, ơn cha mẹ và ơn chúng sinh. Đó là tứ trọng ân xây dựng nên chánh kiến của người con đệ tử Phật, là nền tảng đạo đức và cũng là nấc thang bước lên lộ trình giải thoát mai sau.

b1_19-08-2016

Chính vì lẽ đó nên dù có làm gì, bận rộn ra sao, huynh đệ chúng con cũng gắng tạm gác lại để cùng nhau trở về ngôi Thiền Thất Bảo Quang thân thương, góp thêm không khí đầm ấm cho ngày Vu Lan thiêng liêng.

b2_19-08-2016

Buổi tối trước ngày lễ chính, chúng con cùng quý Phật tử được lắng lòng trong bài pháp thoại “Bóng cả đời con” của Đại Đức Thích Khải Thành. Bên ngoài mưa rơi rả rích, bên dưới khán đài đèn được tắt đi nhường không gian cho mọi người trở về với cảm xúc chân thật nhất của mình, tiếng Thầy khi trầm khi bổng giảng giải sự hi sinh cao cả của mẹ cha. Nếu mẹ thương con bằng tình cảm dịu dàng, đằm thắm, dòng sữa ngọt ngào thì cha lại kín đáo, cứng rắn, thương con bằng giọt mặn của hồ hôi.

b6_19-08-2016

Thế nhưng muôn đời nước mắt chảy xuôi, con cái không hiểu được tình thương yêu của cha mẹ, để rồi có những hành động, lời nói làm tổn thương bậc sinh thành. Đến đây, không ai giấu nổi cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế rơi trong từng tiếng nấc nghẹn. Cuộc đời ta có một bóng cả chở che và luôn bên cạnh nhưng ta lại ít khi để ý. Khi còn kịp lúc xin hãy đừng ngại ngùng mà nói lời yêu thương với cha mẹ, cũng đừng khiến cha mẹ phải rơi nước mắt vì mình. 

b8_19-08-2016
Sau thời Pháp thoại, mọi người cùng nhau thưởng thức chương trình văn nghệ với chủ đề “Trĩu nặng ơn đời”, những tiết mục “cây nhà lá vườn” vô cùng dễ thương do chính huynh đệ thực hiện. Tuy ngắn thôi nhưng đó là sự tập luyện chuẩn bị vất vả của huynh đệ. Hòa trong tiếng nhạc lời ca, không gian như ngập tràn niềm vui, sự gắn kết, yêu thương lan tỏa. Bên ngoài mưa vẫn rơi, gió thổi lạnh, nhưng lòng người ấm áp biết bao…

b23_19-08-2016

Sáng hôm sau, buổi lễ chính được bắt đầu bằng thời Pháp thoại “Nghiệp cứ trả, phước cứ làm, đạo cứ tu”. Luật Nhân Quả công bằng tuyệt đối và chi phối tất cả. Chúng ta cần chiêm nghiệm thật sâu sắc điều này trong từng việc của đời sống để khi nghịch cảnh đến ta không buông xuôi, nản chí ngã lòng, sẵn sàng chấp nhận trả nghiệp một cách bình thản. Đây chính là bản lĩnh tu hành. Trả nghiệp nhưng không quên làm phước. Tuy nhiên phước không phải là điều dễ làm vì: có phước mới làm phước được và chúng ta còn tính thụ động lười biếng, thiếu tâm từ bi. Khi mới bắt đầu, ta khát khao làm phước nhưng điều kiện không cho phép, ta hãy cố gắng làm từng chút một, giúp đỡ mọi người dù là việc nhỏ nhất cũng không chối từ. Trên tất cả, nếu người đệ tử Phật chỉ làm biết phước, chấp nhận trả nghiệp nhưng không có sự tu tập, thực hành thiền định thì cũng xem như chưa làm được gì. Nói tóm lại, ta nhớ ba điều này để khi nghịch cảnh đến, ta chấp nhận; khi có cơ hội thì ta cố gắng làm phước và luôn hướng về đạo lý tu tập để công đức được trọn vẹn.

b9_19-08-2016
Tiếp sau đó là lễ cầu siêu cho thân nhân của quý Phật tử và nghi thức dâng hoa cúng dường lên Đức Phật trong mùa Vu Lan. Từng hàng người lắng lòng dâng những bông hoa lên Đức Phật, thành tâm nguyện cầu những điều tốt đẹp cho cha mẹ nhiều đời, cho đất nước hưng long, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, loài người thương nhau, nguyện lòng cố gắng từng ngày đi trong ánh sáng của Phật pháp, báo đền tứ trọng ân. 

b41_19-08-2016 Được tham gia một Phật sự ý nghĩa như thế này lòng chúng con thấy ấm áp và thật sự hạnh phúc. Có lẽ vì huynh đệ chúng con được bên nhau sau những tháng ngày xoay vần với cuộc sống, được quý Thầy, quý cô bác đón tiếp thương yêu và hơn hết chúng con cảm nhận được sự gia hộ âm thầm của Đức Phật, được thấm đẫm trong tình người đậm đà ở mái già lam nơi đây, nơi miền đất thép Củ Chi này. Xe lăn bánh đưa chúng con trở lại với tất bật cuộc sống, vẫn thoáng đâu nghe đâu đây mùi hương trầm khói tỏa, hương thơm của những tâm hồn thanh thoát bình yên trong mùa Đại Lễ Vu Lan… Sẽ mãi là hành trang để chúng con bước tiếp…

Ảnh: Ban Truyền Thông CTNPQ TP.HCM

Hình ảnh tại Bảo Quang mùa Vu Lan báo hiếu 2016:

b1_19-08-2016b3_19-08-2016 b4_19-08-2016 b5_19-08-2016 b6_19-08-2016 b7_19-08-2016 b8_19-08-2016 b9_19-08-2016 b10_19-08-2016 b11_19-08-2016 b12_19-08-2016 b13_19-08-2016 b14_19-08-2016 b15_19-08-2016 b16_19-08-2016 b17_19-08-2016 b18_19-08-2016 b19_19-08-2016 b20_19-08-2016 b21_19-08-2016 b22_19-08-2016 b23_19-08-2016 b24_19-08-2016 b25_19-08-2016 b26_19-08-2016 b27_19-08-2016 b28_19-08-2016 b29_19-08-2016 b30_19-08-2016 b31_19-08-2016 b32_19-08-2016 b33_19-08-2016 b34_19-08-2016 b35_19-08-2016 b36_19-08-2016 b37_19-08-2016 b38_19-08-2016 b39_19-08-2016 b40_19-08-2016 b41_19-08-2016 b42_19-08-2016 b43_19-08-2016 b44_19-08-2016 b45_19-08-2016 b46_19-08-2016 b47_19-08-2016 b48_19-08-2016 b49_19-08-2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất