Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngĐạo tràng Phật QuangĐạo tràng Phật Hạnh tổ chức lễ Phóng sanh đầu năm

Đạo tràng Phật Hạnh tổ chức lễ Phóng sanh đầu năm

-

Sáng ngày 05/02/2017 (nhằm ngày 09/01/năm Đinh Dậu), nhân chuyến Hoằng pháp đầu năm tại Hà Nội, TT Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN chủ trì buổi Lễ phóng sinh tại Đình làng Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội do Đạo tràng Phật Hạnh thuộc Tổng Đạo Tràng Phật Quang tổ chức đầu năm và cúng thí thực âm linh cô hồn tại bờ sông Hồng, nhằm cầu nguyện cho âm siêu dương thới, với  ý nghĩa mang những khó khăn, hoạn nạn đi và mong ước những điều bình an sẽ tới, đồng thời góp phần làm cân bằng môi trường sinh thái. Đây cũng là một Pháp tu để trưởng dưỡng tâm từ bi của người con Phật được xem là dễ thực hành nhất.

a7_07-02-2017

Buổi lễ phóng sinh đã tiến hành thả 7 tấn cá xuống sông Hồng, thu hút gần 10.000 phật tử và người dân đến từ nhiều tỉnh miền Bắc như: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên cùng tham gia. Thật không ngờ số người tham gia phóng sanh như đi lễ hội, và mọi người ví von số lượng người còn nhiều hơn cá. Mặc dù trong thời kỳ kinh tế đang khó khăn phải vất vả mưu sinh, nhưng các phật tử đã tranh thủ thời gian tập trung về địa điểm phóng sanh tham gia cầu nguyện. Sau đó phóng thích các loài thủy tộc, chim muông về với môi trường sinh hoạt tự nhiên của chúng.

a1-copy_07-02-2017

Như trong Kinh Phạm Võng Đức Phật dạy: “Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Từ nhiều đời ta đều thác sinh nơi đó. Vì lẽ ấy nên chúng sinh trong lục đạo đều là cha mẹ ta. Nếu giết chúng để ăn thịt, thời chính là giết cha mẹ ta, mà cũng là giết thân cũ của ta. Tất cả chất tứ đại đều là bổn thân bổn thể của ta. Cho nên phải thường làm việc phóng sinh và khuyên bảo người khác làm. Nếu lúc thấy người đời sát sinh, nên tìm cách cứu hộ cho chúng được thoát khỏi nạn khổ.

Lại nữa, Liên hợp quốc (UNESCO) cũng đang kêu gọi loài người dừng bớt bàn tay sát hại thú vật, vì chính tương lai cuộc sống con người, và vì sự cân bằng sinh thái của trái đất.

Và Pháp sư Viên Nhân cũng dạy rằng: “Tật bịnh, ung thư, tai nạn… sở dĩ có thể bất hạnh sanh ra là duyên nơi nghiệp giết hại trước kia chúng ta đã tạo nên mà chiêu cảm lấy quả báo này. Phương thức giải quyết chính là phóng sanh.”

Vì vậy, phóng sanh là một thiện hạnh vô cùng cao đẹp, thiết thực và cụ thể, góp phần cứu lấy sinh mạng của chúng sinh và để chính ta bớt tạo nghiệp sát mà ai cũng từng mắc phải trong vô lượng kiếp. Ngoài ra cũng để thể hiện tâm bình đẳng đến muôn loài. Từ đó chiến tranh cũng sẽ giảm đi. Tương tự, nếu muốn cho đất nước mình hưng thịnh thì chúng ta phải biết trân quý sự sống của muôn loài, tức dốc toàn lực không giết hại, không đe dọa, không hành hạ mạng sống của chúng sinh. Vì điều quý báu nhất của mỗi chúng sanh đều là mạng sống. Giết hại chúng thì chúng oán hận nhất, oan cừu kết sâu nhất. Cho nên nói nghiệp giết hại là nặng nhất. Ngược lại, cứu sống được chúng thì chúng cảm kích nhất, tạo được nhiều phước thiện nhất. Do đó nói công đức phóng sanh là đệ nhất.

a9-copy_07-02-2017

Với ý nghĩa trên cũng chính là mục đích của buổi Lễ Phóng Sinh này mà các Phật tử Đạo tràng Phật Hạnh và Tương Mai đang làm với ước muốn cho những chúng sinh đó sớm được giải thoát khỏi sự ràng buộc khổ đau. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người đang giải phóng khổ đau cho chính mình bởi nghiệp lực đã từng gây tạo, như Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức có dạy rằng:“Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Tức người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.

Buổi Lễ diễn ra thật trang nghiêm bằng một nghi thức ngắn gọn. Mọi chúng sinh trước khi được trả về với thế giới tự do của chúng đều được TT Thích Chân Quang gia trì chú nguyện, kết hợp với sự chú tâm trì tụng bài kệ Phóng Sinh của Chư Tăng Ni và đông đảo Phật tử. Hy vọng sẽ có đầy đủ hiệu lực để cứu độ chúng giải thoát khỏi khổ đau sau khi thoát kiếp… và tất cả đều viên thành Phật đạo. 

a34_07-02-2017

Được biết, trong cái không khí se lạnh của đất trời và những cơn mưa phùng nhẹ, bên bờ sông Hồng hòa cùng những lời Kinh tụng khi trầm khi bổng vang vang, cứ lập đi lập lại kéo dài mãi, cho đến một giỏ cá cuối cùng được trút xuống dòng sông đậm màu phù sa:

Theo từ bi Phật dạy. Vì thương tưởng chúng sinh. Trong tăm tối vô minh. Đọa vào thân cầm thú. Nên chúng con công đức. Làm hạnh phóng sinh này. Gỡ thân phận tù đày. Cứu nguy cơ bị giết.

Cho các loài thú vật. Đang hiện diện nơi đây. Chờ chú nguyện đủ đầy. Rồi thoát thân khổ ách. Cúi xin Mười Phương Phật. Chư Bồ Tát Thánh Hiền. Phóng ánh sáng bảo liên. Độ chúng sinh an lạc.

a13_07-02-2017

Chúng sinh quy y Phật. Chờ duyên phúc tái lai. Tỉnh giấc mộng đêm dài. Một lòng theo Phật Pháp.

Nguyện chúng sinh hiểu rõ. Được lầm lỗi của mình. Nên tinh tấn tu hành. Không đọa thêm lần nữa. Nguyện chúng sinh dũng mãnh. Theo Phật đến vô cùng. Vượt khăn khó nghìn trùng. Đạo tâm không thay đổi. Nguyện chúng sinh giác ngộ. Giải thoát khỏi luân hồi. Tứ quả Thánh lên ngôi. Tâm từ bi trí tuệ.

Phóng sinh này có phúc. Con xin hồi hướng cho. Cha mẹ được ấm no. Ông bà được an lạc. Phóng sinh này có phúc. Xin hồi hướng quyến thân. Bệnh tật được tiêu tan. Ách nàn được qua khỏi. Phóng sinh này có phúc. Con xin được cúng dường. Chúng sinh khắp mười phương. Đều viên thành Phật Đạo.

a16-copy_07-02-2017

Chừng hơn hai giờ đồng hồ chú nguyện và thả cá mới hoàn tất Lễ Phóng sinh. Nhìn hàng ngàn con cá, con ốc, con chim được tiếp tục cuộc sống tự do nhỏ nhoi của mình, ai nấy đều cảm thấy vui mừng. Dù không ai biết số phận của chúng sau khi được phóng sanh họa phúc ra sao, nhưng dường như nhìn chúng được về với thiên nhiên thì đã thấy mãn nguyện trong lòng.

Sau cùng còn có Lễ cúng thí thực âm linh cô hồn do ĐĐ Thích Nghiêm Giám làm chủ sám. Tất cả đồng hồi hướng cầu nguyện cho âm siêu dương thới, đất nước thái hòa, nhân dân an lạc.

a70_07-02-2017

Đặc biệt cái không khí se lạnh trong những ngày đầu xuân hòa với ánh nắng dịu nhẹ của bầu trời và việc làm thiện sự hôm nay đã mang đến cảm giác ấm áp, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui cho tất cả những ai đang hiện diện trên mảnh đất thuộc Đình làng Bát Tràng này./.

Tuệ Đăng

Những hình ảnh ý nghĩa đầu năm 2017:

a0_07-02-2017 a1-copy_07-02-2017 a3_07-02-2017 a6_07-02-2017 a7_07-02-2017 a9-copy_07-02-2017 a10_07-02-2017 a11_07-02-2017 a13_07-02-2017 a13a_07-02-2017 a16-copy_07-02-2017 a17_07-02-2017 a21_07-02-2017 a23_07-02-2017 a24_07-02-2017 a26_07-02-2017 a29_07-02-2017 a30_07-02-2017 a32_07-02-2017 a33_07-02-2017 a34_07-02-2017 a37_07-02-2017 a40_07-02-2017 a43_07-02-2017 a46_07-02-2017 a48_07-02-2017 a53_07-02-2017 a54_07-02-2017 a57_07-02-2017 a59_07-02-2017 a60_07-02-2017 a66_07-02-2017 a67_07-02-2017 a69_07-02-2017 a70_07-02-2017 a71_07-02-2017 a73_07-02-2017 a79_07-02-2017 a81_07-02-2017 a83_07-02-2017 a85_07-02-2017 a87_07-02-2017 a89_07-02-2017 a90_07-02-2017 a91_07-02-2017 a92_07-02-2017 a94_07-02-2017 a102a_07-02-2017 a103_07-02-2017 a105_07-02-2017 a106_07-02-2017 a107_07-02-2017 a110_07-02-2017 a112_07-02-2017 a115_07-02-2017 a116_07-02-2017 a118_07-02-2017 a119_07-02-2017

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất