Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE...

HÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁP

-

Vừa qua, chiều ngày 10/11/2013, không ngại cơn bão số 14 (bão Haiyan) đang chuyển hướng chệch ra Bắc, gần 1000 Phật tử đã đến chùa Tứ Kỳ (thôn Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe TT Thích Chân Quang thuyết giảng đề tài NGŨ ẤM XÍ THẠNH KHỔ, trong một khung cảnh trang nghiêm, mặc dù mây đen bao kín bầu trời Hà Nội, gió cũng thổi mạnh…

Chúng ta sống ở cuộc đời này là đi giữa sự bấp bênh, chẳng có gì chắc chắn cả, giống như Đức Phật đã nói “Quốc độ nguy thúy”, tức là cõi đất mong manh, dễ vỡ. Vì vậy, Thượng tọa khuyên mọi người cố gắng tu hành hướng về sự giác ngộ giải thoát, làm nhiều điều phúc thiện. Còn đi giữa luân hồi, đi giữa tam giới khổ đau này thì thật là bất an, chẳng có cái gì thực sự là điểm tựa bền vững cả.

Bàn về đề tài NGŨ ẤM XÍ THẠNH KHỔ, tức là năm ấm trong con người căng thẳng, hoạt động ngoài kiểm soát của ta, gọi là tâm thần điên loạn hay bệnh nhẹ hơn gọi là trầm cảm, hoặc stress. Đây là bệnh của cả thân – tâm, và Đức Phật cho đó là một trong tám nổi khổ căn bản nhất của chúng sinh, nó đang lẩn quẩn, rình rập trong cửa ngõ tâm hồn của mỗi người.

Mở đầu bài Pháp thoại, Thượng tọa tản mạn về cái khổ của người điên, những điều thuộc về sự bức bách của tâm hồn, đó là nỗi khổ của bệnh về tâm thần kinh. Thật vậy! Sao số kiếp của nhiều người khốn khổ quá. Cái bức bách của thân tâm, của bộ não khi bị bệnh là khủng khiếp như địa ngục, nó làm cho người bệnh không được sống là chính mình nữa.

Trong phạm vi đề tài này, chúng ta sẽ được thấu hiểu một chuổi tâm lý mang tính từ tiêu cực đến tích cực, mà trước hết là hiểu về nổi khổ của người điên là thế nào.

– Sau nữa, tìm hiểu về câu nhận định “Con người ở giữa cái điên và trạng thái ngược với điên.

– Thế nào là định nghĩa nhầm về hạnh phúc và hậu quả ra sao. Vậy hạnh phúc thật sự là gì.

– Sự khác biệt giữa Thánh và phàm ở chỗ nào.

– Nguyên nhân nào mà một người bị bệnh tâm thần kinh.

– Có phương pháp nào để chữa bệnh tâm thần hiệu quả.

Phải chăng, hiểu được nội tâm của chính mình là con đường tối ưu để thấu suốt đời sống. Từng ngày Thượng tọa đã trang bị một sức mạnh tâm linh nhất định nào đó cho mỗi người Phật tử, chỉ là chúng ta có vững chải và kiên định đi trên con đường đó hay không. Chúng ta hãy biến sự hiểu biết thành ra hành động minh chứng, tức là làm sao cái giá trị trong cuộc sống mình bắt đầu thay đổi. Đó là cách đền đáp đúng đắn nhất đối với ân đức giáo hóa của người Thầy đã khai mở tâm linh cho ta .

Dưới đây là một số hình ảnh về quang cảnh buồi thuyết Pháp của TT Thích Chân Quang tại chùa Tứ Kỳ – Hà Nội:

HÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁPHÀ NỘI: KHÔNG NGẠI MƯA BÃO CÁC PHẬT TỬ ĐẾN CHÙA NGHE THUYẾT PHÁP

TUỆ ĐĂNG

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất