8h sáng chủ nhật ngày 12 tháng 6, âm thanh quen thuộc trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia nổi lên, chẳng phải ở trường quay S9 mà ngay tại mái chùa Thiền Tôn Phật Quang. Các em khóa sinh chuẩn bị bước vào cuộc thi Đường lên đỉnh núi Dinh tại khóa sinh hoạt hè 2016. Đây là chương trình ngoại khóa nhằm đánh giá lại sự hiểu biết, ứng dụng của các em về nội dung tu học trong thời gian vừa qua.
Xuất hiện trên sân khấu của chương trình là một nhà sư với bóng áo vàng thanh thoát, với lối dẫn dắt dí dỏm và đầy hào hứng, Thầy đã chiếm được cảm tình và sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn học sinh mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, đó chính là Thầy Khải Thành. Thầy là MC đồng hành cùng các em học sinh trong suốt cuộc thi. Bên cạnh đó, phải nhắc đến thành phần khá quan trọng là Ban Cố Vấn gồm: ĐĐ.Thích Toàn Ngộ, ĐĐ.Thích Toàn Hội, Sư Cô Thích nữ Thành Giác và Sư Cô Thích nữ Thành Thái.
Các anh chị huynh trưởng đóng vai trò là những người trọng tài theo sát các em trong từng phần thi.
Đường lên đỉnh núi Dinh năm nay cũng có nhiều điểm khác so với 2 năm trước, thay vì 8 đội tương ứng với 8 chánh là: Trí, Cần, Niệm, Đạo, Tín, Tâm, Hạnh, Nguyện như mọi năm, thì chương trình năm nay có tới 10 đội. Đội thứ 9 là Chánh Định gồm 18 chú điệu đến từ Chùa Quan Âm (Đà Nẵng), đội thứ 10 là những em trong Ban Hậu Cần nam, bao gồm các thành viên là học sinh đã tham gia khóa hè từ những năm trước, năm nay tình nguyện về chùa làm hậu cần, phụ với quý Thầy Cô và các anh chị huynh trưởng chăm lo đời sống cho các bạn học sinh khóa hè năm nay. Đội thứ 10 được Quý Thầy đặt cho một cái tên thân thương: Chánh Hậu.
Chương trình đi qua 4 phần: khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và cuối cùng là về đích.
Ở phần thi khởi động với câu hỏi: liệt kê những thái độ cần có với Facebook, cả 10 chánh đều dễ dàng vượt qua câu hỏi này để giành điểm.
Sang phần thi vượt chướng ngại vật bắt đầu có sự căng thẳng, để tìm ra được ô chữ hàng dọc, các đội phải trả lời nhanh nhất 8 câu hỏi để tìm ra 8 chữ số hàng ngang. Lần lượt 8 mã số hàng ngang được mở ra, nhưng không đội nào tìm ra được ô chữ bí mật hàng dọc. Sau khi thầy Thầy Khải Thành công bố đáp án là một câu trong bài Kinh Nhật Tụng “điều ác xin chớ làm, duyên lành xin gắng gieo” các đội đành ngậm ngùi tiếc nuối.
Không dành chiến thắng tuyệt đối trong phần thi Vượt chướng ngại vật, các chánh đều nêu cao quyết tâm ở phần thi Tăng tốc. Phần thi này các thí sinh có 30 giây để trả lời câu hỏi, trả lời ở 10 giây đầu sẽ dành được điểm tối đa là 30 điểm, câu trả lời ở 10 giây cuối cùng thì chỉ dành được 10 điểm. Chánh nào cũng chăm chú nghe câu hỏi và cố gắng đưa ra đáp án thật nhanh và chính xác.
Kết thúc 3 vòng thi đầu, ban cố vấn tổng kết điểm, dẫn đầu là chánh Hạnh và chánh Cần đồng số điểm là 250 điểm, chánh Hậu khiêm tốn với số điểm 130 nên ở vị trí cuối cùng.
Do không có thời gian tổ chức hội thảo sau mỗi bài học giáo lý nên ở phần thi Về đích Ban tổ chức đã lồng vào đó chương trình hội thảo với các chủ đề giáo lý đã học. Theo đó thì 10 chánh chia làm 5 đội với 5 chủ đề đã cho sẵn: Lòng tôn kính Phật, Nói không với Game, Thái độ với Facebook, Tâm lý đua đòi, Tôn sư trọng đạo.
Mỗi đội có hai chánh, một chánh đưa ra câu hỏi phản biện, chánh còn lại đưa ra câu trả lời bác bỏ, mỗi đội có 5 phút để hoàn thành phần thi của mình. Ban cố vấn sẽ chấm điểm cao ở những câu hỏi và câu trả lời thông minh, sắc bén.
Đội nào cũng thể hiện được khả năng hùng biện khá tự tin và những kiến thức về giáo lý nhân quả được các em vận dụng để bác bỏ luận điểm của đội bạn.
Không chỉ xoay sở để phản bác ý kiến của đội bạn, các thành viên còn phải nhanh trí để trả lời những câu hỏi từ thầy MC và Ban Cố Vấn.
Mỗi đội mỗi vẻ nhưng đều có những nét độc đáo riêng trong phần thi của mình. Chương trình kéo dài tới gần 11 giờ. Dù đã tới giờ cơm trưa nhưng vẫn không ngớt tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, hòa lẫn trong giai điệu của bài hát “Niềm tin chiến thắng”. Khuôn mặt ai cũng hào hứng chờ đợi số điểm cuối cùng từ Ban Cố Vấn.
Chánh có số điểm cao nhất hay Chánh có số điểm thấp nhất đều nhận được những tràng pháo tay tán dương của các bạn, các thành viên chánh Định với số điểm thấp nhất vẫn không ngớt nụ cười. Đây là hình ảnh quen thuộc vẫn thấy ở tất cả các cuộc thi tại khóa sinh hoạt hè.
Núi Dinh không cao như đỉnh Olympia, nhưng những điều đạo lý học được từ nơi đây sẽ là hành trang lớn lao, vô giá giúp các em vững bước trên những chặng đường còn đầy chông gai, cám dỗ phía trước. Sân chơi Đường lên đỉnh núi Dinh không nhằm tuyên dương hay khích lệ điểm số thắng thua mà là nơi để các em đem những điều đã học được như một cơ hội thực hành truyền bá điều hay, lẽ thiện. Sau cuộc thi này, các em sẽ tự tin hơn, sẽ có nhiều lập luận hơn để thuyết phục mọi người trong cộng đồng xung quanh biết sống hướng thượng để cùng nhau xây dựng cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.
Những hình ảnh sôi động của cuộc thi Đường lên đỉnh núi Dinh tại Thiền tôn Phật Quang: