Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcKhóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

-

Một mùa hè nữa lại qua đi, ba tuần học vụt biến với đầy ắp những vui buồn, những khó khăn, thử thách, và cả những nỗ lực vượt lên chính mình, chỉ còn lại đây những tâm sự chân thành của các con trong giờ phút xúc động trước ngày chia tay. Thiền Tôn Phật Quang gửi tặng các con những hình ảnh thân thương, những lời tâm sự của bạn bè như là món quà nhỏ. Nếu có lúc nào các con bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời với những cám dỗ, hãy xem lại những hình ảnh, những tâm sự này để nhớ rằng: con đường mình đã chọn là sống để phụng sự, để yêu thương, Sư Phụ, Thầy cô, cha mẹ, bạn bè và cả ngôi chùa Thiền Tôn Phật Quang đang dõi theo và kỳ vọng ở các con. 

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

– Trước tiên cùng đến với tâm sự rất dễ thương và chân thành của bạn Minh Nhật – chánh Nguyện, tiếc nuối khi 3 tuần học kết thúc, phải chia tay những người bạn thân yêu, Minh Nhật muốn “đem luôn các bạn về”: 

Con nhớ như in ngày đầu tiên vừa đến chùa, lòng con chỉ muốn về nhà, mong cho thời gian trôi thật nhanh, con không thích ở đây vì bất cứ lý do gì. Nhưng đến hôm nay, chỉ còn 2 ngày nữa là con được về nhà rồi. Nhưng thật lạ, con lại muốn quay về cái ngày đầu tiên, con mong thời gian trôi thật chậm để con có thêm thời gian ở bên thầy cô và các bạn. Nhưng điều con muốn sẽ không theo ý con, chúng con rồi sẽ phải nói lời chia tay – điều mà không ai muốn nói.

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Nếu có điều ước con ước mình có thể đem luôn các bạn về. Con nhớ những lúc vệ sinh, hành đường, giặt đồ,… tất cả luôn hối hả, bận rộn nhưng ai cũng vui. Con nhớ những bài học giáo lý, những lời dạy thấm thía mà trước giờ con chưa được nghe; con nhớ những lần được đón Sư Phụ mà lòng con như vỡ òa, cảm xúc cứ nghẹn lại vì chưa bao giờ con được đứng gần Người đến vậy; con nhớ những giọt nước mắt của các bạn rơi khi nghe thầy cô giảng bài; con nhớ cả những lần bị thầy cô và các chị huynh trưởng phạt; con nhớ những lần tâm sự chánh, mỗi người kể cho nhau nghe về gia đình, có một điều chúng con chung với nhau đó là: ai cũng đều có một gia đình chưa trọn vẹn, bố mẹ li dị, có người sống với ông bà, vì những hạnh phúc chưa trọn vẹn đó chúng con càng yêu thương nhau nhiều hơn. 

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Khi trở về thế giới ngoài kia, nơi đầy những bon chen, cám dỗ, con tìm đâu ra gia đình như thế này nữa! Nhưng con sẽ không yếu hèn, khi trở về thế giới rộng lớn kia con sẽ đem những điều giáo lý, những kỹ năng con được học vận dụng để cảm hóa các bạn, để không phụ lòng thầy cô, các bạn và các anh chị huynh trưởng, các cô nấu bếp đã vất vả thức khuya dậy sớm, đặc biệt con sẽ làm tốt trách nhiệm của mình để trở thành một “chiến sĩ” như Sư Phụ mong muốn.

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

– Nguyệt Phụng – chánh Hạnh (lớp 10) đã thực sự thay đổi sau ba tuần: 

Khóa hè 2016 đối với em là một cuộc trải nghiệm mới đã thay đổi em. Em của trước đây việc gấp chăn mền là không bao giờ có, giặt đồ cũng không, chùi nhà vệ sinh lại càng không. Cuộc sống của em trước đây nhạt lắm, mỗi ngày đi học về là chui vào phòng, đến giờ đi học thì cắp cặp đi, em chưa bao giờ nói chuyện nhiều với ai ngoài mẹ và chị. Ngày nào cũng thế, nó cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi em vào đây… Ban đầu em khó chịu lắm, thời khóa kín kinh khủng khiếp, một chút thời gian ngủ thêm cũng không có. Chẳng những thế, rửa chén, giặt đồ, lau nhà,… mọi thứ cứ như ác mộng ấy. Nhưng từ từ em cũng thích nghi được, đến lúc này thì em mới hiểu sự vất vả của mẹ khi phải lo cho ba chị em con.

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Nhờ những bài học giáo lý tại đây mà kiến thức hạn hẹp của em được mở rộng hơn, em được biết những điều mà em chưa từng nghe. Còn phải nhắc đến chánh Hạnh nữa, em vui lắm khi mọi người luôn nói chuyện với em mặc dù lúc đầu em chỉ gật đầu đáp lại. Lần đầu tiên em nhìn thấy sự đoàn kết, yêu thương, quan tâm nhau ở một tập thể mà mọi người từ nhiều vùng miền. Mọi người có thể cùng nhau cười vì một câu chuyện, có thể khóc vì một người và cùng suy ngẫm về một vấn đề nào đó.

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Ngọc Hà là người chánh trưởng thực sự rất tốt, dù bằng tuổi em nhưng em thấy bạn thật tuyệt vời, bạn ấy luôn tỏ ra nghiêm khắc với những đứa em của mình, bạn ấy chính là người chị tuyệt vời nhất. Điều em ấn tượng nhất có lẽ chính là sự tận tụy, chăm sóc yêu thương của các cô và các anh chị huynh trưởng. Họ luôn là người ăn những bữa cơm cuối cùng, là người nửa đêm đi xem chúng em có bệnh không, có đắp mền hay không, … dù mệt, dù bận họ vẫn không than phiền gì cả.

Em cảm ơn mọi điều khóa hè 2016 đã đem lại cho em. Em cam đoan rằng khi trở về nhà em sẽ giúp mẹ trông em, giúp mẹ việc nhà, em sẽ mở lòng mình nhiều hơn để mọi người có thể yêu thương em và cũng như em có thể yêu thương mọi người. Em cảm ơn vì tất cả. (22/6/2016)

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

– Vân Anh – chánh Hạnh cũng có những cảm xúc tương tự:

Đây là lần đầu tiên con đến ngôi chùa này, lúc đầu con còn bỡ ngỡ, hay trễ giờ. Khi ấy con hay than thở: “gì mà nhanh thế”, “sao nhiều thức ăn quá”,… lịch gì mà kín mít, đến 5 phút nghỉ ngơi cũng không có. Hàng loạt ý nghĩ ích kỷ như thế hiện lên trong đầu con khiến con bực bội, hay chống đối. Nhưng điều kéo con trở lại chính là những bài học giáo lý của quý thầy cô, nó như những ca nước tạt vào cho tâm trí con sạch đẹp. Ba mẹ con vì bận việc nên đi từ sáng sớm đến tối mịt, căn phòng nhỏ lúc nào cũng chỉ có mình con, nhiều khi con buồn, con khóc, con ước có một ngày cả nhà quan tâm đến nhau, nhưng vẫn thế. Thời gian trôi đi, con chỉ biết vùi đầu vào học, con ít nói dần, bị mọi người xa lánh, điều đó khiến con càng trở nên buồn bực và hay cáu gắt. Nhiều lần vì tính cách đó mà con làm mẹ khóc, làm mẹ bị ba đánh. Con vẫn tiếp tục làm mẹ buồn mà không quan tâm. Từ khi nghe giáo lý con mới hiểu, người đau khổ nhất, người đúng nhất không phải là con, mẹ mới là người đau khổ nhiều nhất. Nhờ những bài giáo lý con tìm lại được bản thân mình, giờ con chỉ biết nói “con cực kỳ cảm ơn quý thầy, quý cô, cảm ơn vì tất cả”.

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

– Phan Lưu Khánh Hạ – Chánh Hạnh cảm nhận được ý nghĩa của những bài kinh tụng chứ không nhàm chán như bạn nghĩ:

Đây là lần đầu tiên con được biết đến chùa Thiền Tôn Phật Quang, trước khi đến chùa con nghĩ mình bắt đầu những chuỗi ngày nhàm chán đau khổ vì không tivi, không wifi, không đồ ăn mặn,… suốt ngày tụng những bài kinh nhàm chán. Nhưng rồi con thực sự bất ngờ, ở đây có những thứ con chưa từng biết, tụng kinh cũng không nhàm chán tí nào, ngược lại còn cho chúng con những bài học hay, những đạo lý đẹp. Qua những bài giáo lý con thấy trước đây mình lầm lỗi quá nhiều, con hối hận với những việc mình đã làm, con thấy thương ba mẹ nhiều hơn, con cũng học được cách yêu thương mọi người,… con ấn tượng nhất là nhà bếp, nhà bếp y như là thần thánh phương nào ấy, làm đồ ăn cực kỳ ngon, có cả bánh ngọt nữa, sau khóa hè con lên cân mất.

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

– Bạn Hồ Thị Ngọc Anh – chánh Tín chia sẻ những điều kỳ diệu ở khóa học như sau:

“Khóa hè ở Thiền Tôn Phật Quang?!” con đã hét lên kinh ngạc khi nghe ba nói sẽ cho con tham gia khóa tu này. Con đã giãy nãy lên, con bướng bỉnh không chịu đi. Con cứ nghĩ hè là phải đi chơi chứ tự nhiên lại vào chùa làm gì, con giận ba lắm. Cho đến ngày xách ba lô vào chùa con nhìn thấy mọi người thân thiện quá, sao ai cũng bận bịu mà luôn cười tươi thế nhỉ? Ngày đầu tiên nhập học, không quen biết ai cả, con thấy cô đơn. Nhưng dần dần cô và các bạn đã vực tinh thần con dậy. Sau đó, con thấy biết ơn ba vì đã cho con tham gia khóa học. Về nhà con sẽ kể cho ba nghe rằng mọi người ở đây rất thân thiện, ai cũng tốt. Lúc đầu con nghĩ các cô thật nghiêm khắc, hở tí là mắng, huynh trưởng thì thật đáng ghét. Nhưng đằng sau điều con nghĩ lại là một sự thật khác. Con chưa một lần nghĩ đến rằng ngay lúc chúng con ngồi ăn, các thầy cô và huynh trưởng chăm coi tụi con ăn, vậy mọi người sẽ ăn vào lúc nào? Cho đến một lần con nhìn thấy các cô đang ăn vội vã phần cơm của mình để quay lại với chúng con, rồi một lần nữa con thấy các chị huynh trưởng đã rất muộn rồi mới ăn cơm mà toàn ăn thức ăn dư, lúc đó con chỉ biết nhìn rồi tự trách mình. Từ lúc đó con mới ngoan ngoãn ăn cơm và biết ơn những người đã vất vả để chúng con được bữa cơm ngon, được giấc ngủ say…

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Ở mái chùa thân yêu này con được học nhiều điều lắm, học cách làm người, học cách nuôi dưỡng đạo đức, học cách để yêu thương mọi người. Sau khóa học này, con dám nói với ba mẹ rằng: “Con đã thay đổi”. Khóa học hè này là nơi con đã có khoảng thời gian kỳ diệu nhất. Con ước rằng tất cả mọi người ai cũng biết đến khóa học hè này, biết đến mái chùa thân yêu này và đặc biệt là biết đến Sư Phụ để mọi người nhận ra được những điều tốt đẹp nhất. Con yêu ngôi chùa này.

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

– Không có cái khó chịu, chán nản buổi đầu như các bạn khác, Đoàn Nguyễn Phương Khánh – chánh Tín lại có tâm sự riêng, bạn mơ ước được tham gia khóa tu từ rất lâu, nay được ở chùa tới 3 tuần là điều xa xỉ đối với bạn, hãy nghe bạn chia sẻ những điều hạnh phúc của mình nhé: 

Con biết đến Sư Phụ đã lâu, thường xuyên nghe giáo lý Sư Phụ dạy, Người đã thay đổi cuộc đời con. Con không tài nào nói hết lòng biết ơn tới Sư Phụ, được vào chùa tham gia khóa hè là điều vô cùng hạnh phúc với con.

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Việc con được vào chùa cứ như một giấc mơ vì con ở ngoài Bắc, ba con lại chưa biết đến Phật Pháp, ba không thích khi con và mẹ đi nghe Pháp hay gặp Sư Phụ. Chắc nhờ công đức tu tập, sự chân thành cầu nguyện trước Phật của mẹ con nên ba con đã đồng ý bay vào đây gặp Sư Phụ. Ở chùa 3 tuần là điều xa xỉ với con. Từ khi nghe Sư Phụ giảng, tâm hồn con đã biến chuyển rất nhiều, nhưng vì môi trường sống xung quanh, áp lực bạn bè, trường lớp, điểm số,…mà sự biến chuyển đó nhỏ lại, lúc tắt, lúc lại bùng cháy, con thật mệt mỏi.

Đến chùa, được học những bài giáo lý, được sống trong môi trường đầy đạo lý đã khơi lại cái lý tưởng sống đẹp mà Sư Phụ đã gieo trong con bấy lâu nay. Được quỳ trước Phật hàng ngày, được ngồi thiền đều đặn sáng tối tại chính ngôi chùa Thiền Tôn Phật Quang thật là dễ chịu đến khó nói. 

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Trong những giờ lao tác, Nguyễn Thị Khánh Chi – Chánh Tín đã thấy được ý nghĩa từ công việc mà bạn cho là dơ bẩn nhất:

Ở đây con phải làm một việc mà con chưa từng phải làm ở nhà, con cho việc đó là dơ bẩn nhất: chà bồn cầu nhà vệ sinh. Rồi con hiểu được rằng, chà nhà vệ sinh không phải là việc dơ bẩn nhất mà những việc làm trái đạo đức, trái lương tâm mới là những việc dơ bẩn. 

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Thùy Dương – Chánh Tâm chia sẻ cảm nghĩ về những việc lần đầu tiên bạn làm khi tham gia khóa hè:

Lần đầu tiên con đi chà nhà vệ sinh, dùng tay không để lấy rác nơi cống thoát nước, lần đầu tiên con tắm chung và giặt quần áo cho người khác, lần đầu tiên con biết đến cuộc sống cống hiến, phụng sự. Lần đầu tiên con rơi nước mắt là vì các chị huynh trưởng, không phải vì các chị phạt con mà các chị bị phạt vì chúng con. Con tự hỏi tại sao các chị phải hy sinh vì chúng con? Tại sao các chị bỏ công ăn việc làm về chùa chăm lo cho chúng con mà không nhận được một đồng lương nào? Con có đáng để mọi người lo cho con nhiều thế không?… Bao câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu con như vậy. Bấy lâu nay con đã bỏ quên mọi thứ tốt đẹp chung quanh mình để chúi đầu vào niềm vui cho riêng mình. 

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Trần Khả Ái – chánh Nguyện viết về ngôi nhà thứ 2 của mình ở Thiền Tôn Phật Quang:

Trong ngôi nhà này, quý Thầy, quý Sư Cô là mẹ là cha chúng con, các anh chị huynh trưởng là người dẫn đầu, là anh hai, chị hai chúng con, các cô nhà bếp, anh chị hậu cần là những người che chở cho chúng con, miếng ăn thức uống chúng con dùng hàng ngày thấm những giọt mồ hôi chảy sau lưng mà chúng con không hay, con nào hay biết họ vẫn âm thầm lặng lẽ chăm sóc và dõi theo chúng con mà không cần có một sự báo đáp nào cả. Có lẽ những người trong ngôi nhà này chỉ cần chúng con khỏe mạnh, sống có đạo đức, yêu thương giúp đỡ muôn loài là sự báo đáp lớn nhất dành cho họ rồi…

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Các bạn nam thì ít thể hiện bằng lời hơn, nhưng cũng có chung suy nghĩ như các bạn nữ, cũng cảm động và hối tiếc:

Võ Anh Quân – chánh Cần tâm sự:

Các Thầy đã làm chúng con thấy ân hận vì mình đã lãng phí tiền bạc đi chơi game trong khi nhiều bạn cần tiền đó để sống; mình đã lãng phí nước trong khi các bạn ở Cà Mau không có nước để uống; mình đã lãng phí thời gian trong khi biết bao nhiêu người đang chờ ai đó giúp đỡ; mình đã lãng phí sức khỏe cho việc chơi game mà mục đích sống là phụng sự và cống hiến chứ không phải hưởng thụ; và điều con ân hận nhất là đã nói dối mẹ không học mà đi chơi game, trong khi ấy mẹ trông cậy và tin tưởng con nhiều lắm. Con ước thời gian quay trở lại, cho con biết Phật Pháp sớm hơn, con chỉ biết nói với mẹ ngàn lời xin lỗi. Con cũng sợ khi trở lại môi trường sống ngoài kia, con sẽ không đủ bản lĩnh thoát khỏi lời rủ rê của các bạn. Nhưng dù thế nào con cũng cố gắng thoát khỏi những cám dỗ đó và sẽ quay trở lại mái chùa yêu thương này để tham gia khóa sinh hoạt hè khác nữa.

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Bạn Nguyễn Tấn Khang – chánh Đạo muốn gửi lời nhắn đến các thành viên trong chánh và tất cả các bạn học sinh khóa hè 2016 như sau:

Rời khóa học này, các bạn hãy luôn ngồi thiền, lễ Phật và tụng kinh đều đặn, hãy luôn ghi nhớ công lao của Sư Phụ, quý Thầy cô và các anh chị huynh trưởng; khi ra đời sống chúng ta hãy cố gắng trở thành người có ích cho người xung quanh, đừng bao giờ phụ lòng Sư Phụ, các thầy cô đã dạy dỗ chúng ta; hãy giữ vững tâm của mình để cảm hóa bạn bè bên ngoài. 

Khóa hè 2016: Gửi học sinh thương yêu!

Còn nhiều lắm những tâm sự chân thành đầy cảm xúc của các con, từ phút đầu bỡ ngỡ, chán nản rồi đến những ngày gắn bó không muốn rời xa. Tín, Tâm, Hạnh, Nguyện, Trí, Cần, Niệm, Đạo, Định và cả chánh Hậu nữa, các con đều đã có những giây phút thiêng liêng, những tình cảm đẹp ở khóa hè 2016, chúc các con vững bước với những hành trang có được nơi đây, hãy cố gắng dũng cảm lên nhé các chiến sĩ nhí.

                                                    Đời nhiều cám dỗ
                                                    Nhưng sẽ không sờn
                                                    Dành trọn con tim
                                                    Cho non sông ngày sau
                                                    …..
                                                    Đất nước đang chờ mong ta
                                                    Thế giới không còn bao la
                                                    Yêu thương cuộc sống vô bờ
                                                    Những ước mơ còn bay xa…

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất