Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Khóa hè 2018: Hiếu kính cha mẹ

-

Vừa qua, tối ngày 16/06/2018, sau thời thiền các em khóa sinh trong khóa học hè tại Thiền tôn Phật Quang đã trải qua một tiết học với thật nhiều nước mắt xúc động và hối hận, qua sự giảng giải của Sư cô TN Vĩnh Thanh, đó là bài “Hiếu kính cha mẹ”

Bài học đã dẫn dắt các em đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Mở đầu, sư cô phân tích, theo bản năng tự nhiên, tình thương của người mẹ dành cho con thì dạt dào sâu đậm, và người phụ nữ cũng hay thể hiện tình cảm ra ngoài. Còn người cha thì nghiêm khắc và lý trí, nên con cái ít cảm nhận được tình thương của cha hơn. Tuy nhiên các em phải hiểu rằng, cha là người phải bươn chải, gánh vác, làm những công việc nặng nhọc khó khăn, làm trụ cột cho gia đình, chịu rất nhiều áp lực. Và đằng sau sự rầy la, trách phạt vẫn là một trái tim dạt dào tình yêu con, cha nghiêm khắc để dạy con nên người.

Nhân đây Cô cũng nói đến tâm lý đua đòi của trẻ, vì chạy theo bạn bè mà trẻ hay vòi vĩnh cha mẹ mua cho thứ mình thích, nếu không được thì giận lẫy, tức là hưởng thụ trên chính mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình.

Hoặc đôi khi các em trách cha mẹ không quan tâm đến mình, đâu biết rằng cha mẹ phải dành thời gian lao vào cuộc mưu sinh vì quá thương con, mong con được cuộc sống đủ đầy. Có thể nói, vì con mà cha mẹ vắt cạn nhựa sống của mình.

Cô cũng nhấn mạnh rằng, chúng ta có thể dễ dàng nói lời cảm ơn với người xa lạ, nói lời xin lỗi với người bạn, chăm chút món quà sinh nhật cho ai đó… nhưng có thể chưa bao giờ làm những điều đó cho cha mẹ.

Con cái thường xem tình thương của cha mẹ là điều hiển nhiên, không bao giờ sợ mất, nên dành nhiều công sức để chăm chút cho những mối quan hệ bạn bè, yêu đương… Nước mắt chảy xuống, cha mẹ thì cứ thương con, còn con dường như không hiểu tình thương cha mẹ. Đến khi qua độ tuổi sôi nổi bồng bột, thực sự biết thương cha mẹ thì nhiều khi đã muộn rồi.

Cho nên, từ bây giờ, thay vì dành quá nhiều thời gian cho bạn bè, facebook, game, phim ảnh.. các em hãy quan tâm đến hai đấng sinh thành của mình hơn.

Theo đó, nhiều câu chuyện được minh họa bằng clip. Dựa vào những câu chuyện kể có thật đó, các em liên tưởng và cảm thấy mình cũng vi phạm lổi lầm y như thế. Cái hay của sư cô là tự nói lên những lỗi mình đã phạm phải khi còn nhỏ, điều đó nó khế hợp với tâm trạng các em bây giờ, cho nên các em dễ nhận ra lỗi lầm của mình và cảm thấy hối hận.

Tại lớp, các em đứng lên nói lời yêu thương cũng như sám hối những lầm lỗi mình từng gây ra, khiến cha mẹ đau lòng trước sự chứng kiến của thầy, cô và bạn bè. Và nước mắt ăn năn cứ tuôn rơi từ tấm lòng hối hận chân thành.

Hy vọng các em có thể giữ gìn trong tâm suốt đời và hơn nữa nó sẽ phát triển thành những tình cảm lớn hơn, cao thượng hơn, đó là tình yêu thương nhân loại đầy ắp trong tim, để tạo động lực cho các em phấn đấu hơn nữa trong học tập, đồng thời quyết tâm hơn để thay đổi chính mình và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Cuối cùng, sư cô nhắc nhở các em rằng: hơn triệu triệu lần tình thương mà cha mẹ dành cho con là tình thương của Phật dành cho tất cả chúng sinh, rất vĩ đại thiêng liêng, dù cũng âm thầm nhưng luôn bao phủ ngập tràn.

Tóm lại, qua bài đạo lý này, các em học được cách báo hiếu gần là chăm ngoan, vâng lời, và cách báo hiếu sâu sắc hơn là mang Phật pháp đến cho cha mẹ, giúp cha mẹ tin hiểu nhân quả, biết tạo phước, biết tọa thiền. Cuộc đời vốn dĩ vô thường, chính niềm an vui từ chánh pháp mới là món quà quý giá mà các em dâng lên cha mẹ mình./.

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi học:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất