Thầy giáo nói với các học sinh ở bãi biển bằng chiếc loa cầm tay: “Trò chơi lần này là các đội phải tìm cách đưa người đại diện của đội mình đứng lên ở độ cao 8 mét. Đội nào hoàn thành sớm nhất thì sẽ được phần thưởng là vé xem phim Mission Impossible 7 cho toàn đội vào tuần sau. ”
Thế là các đội kéo ra các góc, ngồi chụm đầu để bàn kế hoạch.
Sau 5 phút bàn bạc thì các đội túa ra đi tìm các vật liệu như cây, dây, kềm búa đủ thứ.
Chỉ có một đội Gấu nâu của Hùng là chọn một góc bãi biển và bắt đầu dùng thùng lấy cát ở chỗ khác để đem đến đổ lên bãi cát của mình. Cát được trộn với nước cho có thêm độ cứng chắc. Thêm khung xương giấu bên trong. Đội Gấu nâu vừa đắp cái gò tháp, vừa tạo hình bậc thang, vừa tạo hình mỹ thuật cho cái gò cát này.
Một giờ sau thì bắt đầu có vài đội khác đã reo lên là tạo được độ cao 8 mét để đưa người của mình lên đứng trên đó. Các đội đó tìm cây chồng chéo giằng cột với nhau, nhanh chóng đạt được độ cao 8 mét, và cho người can đảm nhất leo lên đứng chót vót để reo hò và chụp ảnh.
Thêm 15 phút nữa thì tất cả các đội đã hoàn thành được việc đưa người lên độ cao 8 mét, trừ đội Gấu nâu của Hùng vẫn khẩn trương lấy cát trộn nước về đắp cái gò tháp, bên trong cũng có dùng cây làm khung xương. Thầy giáo và tất cả học sinh hơn 150 em cùng đứng nhìn cái gò tháp lên cao dần, các vẻ đẹp bắt đầu hiện ra hùng vĩ.
Rồi với sự thấu hiểu, toàn đoàn kéo nhau đi lấy cát trộn nước về phụ đắp cái gò tháp, phụ tạo các nét phù điêu đẹp đẽ. Nhờ sự giúp sức của toàn đoàn, cuối cùng cái tháp cát đã hiện ra sừng sững uy nghi giữa bãi biển, với nhiều họa tiết độc đáo. Mọi người nhảy quanh reo hò hát các bài ca yêu nước. Các du khách tắm biển cũng kéo đến ngắm nghía trầm trồ chụp ảnh quá chừng...
Thầy giáo lại nói qua loa cầm tay:
“Các em chọn ai là hạng nhất để tuần sau lấy vé đi xem phim đây? ”
“Các em reo lên: Đội Gấu nâu !!! ”
Hùng được mời lên phát biểu, em nói:
“Con kính thưa thầy Khang, mình kính thưa các bạn. Trước hết, con xin cảm ơn thầy đã tạo ra trò chơi đầy thách thức này. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã giúp sức tạo nên cái gò tháp bằng cát ướt tuyệt vời này, rồi lại bầu chọn cho đội Gấu nâu được chiến thắng. Nhưng thực ra, vinh quang này thuộc về tình đoàn kết của toàn đoàn chúng ta, không của riêng ai cả. ”
“Thưa thầy, thưa các bạn, mình nghĩ rằng muốn lên cao, không phải là ngước nhìn lên cao, mà là hãy nhìn xuống, vun đắp mọi thứ ở dưới chân mình. Các bạn đã nhìn lên, nên cố gắng vươn lên thật nhanh, và các bạn đã làm được, well done. Còn đội Gấu nâu đã đi theo một triết lý ngược lại, là đắp bồi kỹ cái nền trước, bằng những gì mình đang có, cái đang có ở đây chính là cát và nước mặn. Cái thang của các bạn chỉ ai can đảm mới dám leo lên, còn cái gò tháp này ai cũng có thể leo lên được. Ngoài ra, với cái gò cát này, ta có rất nhiều không gian để tạo nên các nét họa tiết độc đáo nữa. Chúng ta đã tốn thời gian gấp 5 lần các bạn, nhưng thành quả thật là đáng tự hào. Cái hay của các bạn là ngay khi nhận ra kết quả sẽ có, các bạn đã nhanh chóng từ bỏ sự hơn thua để quay sang góp công tạo thành cái gò tháp này, lại còn góp công đắp các họa tiết thú vị. Nếu không có sự góp sức của các bạn thì có khi đội Gấu nâu phải làm đến nửa đêm mới xong. Ở đây, cái gò tháp bằng cát này đã thể hiện được đạo đức của các bạn, các bạn đã sẵn sàng ủng hộ cái hay cái đẹp cho cuộc đời chứ không khư khư giành giật vinh quang cho riêng mình. ”
“Cái tinh thần này của các bạn sẽ đưa đất nước mình tiến lên cùng với thế giới. ”
“Sau khi cùng nhau đắp xong cái gò cát này, mình mới giật mình hiểu được thâm ý và bài học mà thầy Khang đã muốn dành cho các học trò thân yêu của thầy. Bây giờ các du khách ngoài kia đang thích thú chụp ảnh cái gò cát, trong đây mình xin được cúi đầu trước các bạn, trước tấm lòng của các bạn, trước đạo đức của các bạn. Và con xin được quỳ xuống lạy thầy khi con hiểu được trí tuệ và tấm lòng bao la của thầy đối với chúng con. Cái tháp cát này vài ngày nữa sẽ không còn, nhưng bài học mà thầy dành cho tụi con sẽ đi theo tụi con đến hết cuộc đời này... ”
“Tuần sau, chúng con sẽ góp tiền để đủ mua vé cho tất cả toàn đoàn đi xem phim như thầy đã mong muốn. ”
Mọi người vỗ tay hoan hô vang dội. Các du khách đứng nghe cũng vỗ tay khen ngợi
***
Muốn tiến lên, đừng cứ chăm chăm nhìn lên, mà hãy nhìn xuống để vun đắp mọi thứ nơi bước chân của mình. Cái ước mơ tươi đẹp cho tương lai phải được xây đắp bằng từng việc nhỏ nhặt trong hiện tại. Mỗi một việc gì làm cho đúng việc đó, ngay trong hiện tại, thì cái tháp cao sẽ tự mọc lên dần dần.
Đôi khi ta hy sinh hiện tại cho tương lai. Vì tương lai mà ta bỏ mất tình nghĩa hiện tại, vì tương lai mà ta bỏ mất điều thiện cần phải làm bây giờ. Coi chừng, cái tương lai tưởng tượng đó sẽ không bao giờ hiện ra. Nhưng nếu ta chắt chiu từng chút việc lành trong hiện tại, giúp ai được điều gì thì ráng giúp, thương ai được chút gì thì ráng thương, vậy mà ngay trong hiện tại, mọi điều đẹp đẽ đã hiện ra dần dần.
Hiện tại có làm được những điều tốt đẹp thì tương lai tự nó sẽ tốt đẹp.
