Thơ về tình yêu
THƠ VỀ TÌNH YÊU
Tình yêu như thể con dao
Léng pha léng phéng động vào đứt tay
Tình yêu như thể leo cây
Trèo lên hái quả...
Bài thơ “ĐỪNG TƯỞNG”
Trọc đầu đừng tưởng là sư
Có khi là kẻ giống như bụi đời,
“Dạ thưa” đừng tưởng vâng lời
Có khi trong dạ rối bời mưu mô
Có khi là kẻ giống như bụi đời,
“Dạ thưa” đừng tưởng vâng lời
Có khi trong dạ rối bời mưu mô
Một lần và mãi mãi
MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI
Nếu một lần đã cúi đầu lạy Phật,Mãi mãi xin được làm hạt bụi
Nơi bước chân Phật đã đi qua.Nếu...
Cảm niệm Thành Đạo 2024
KÍNH LẠY ĐỨC PHẬT VÔ VÀN TÔN KÍNH CỦA CHÚNG CON
Chỉ những ai lang thang ngoài trời mưa gió lạnh lẽo mới biết yêu...
Cảm niệm tri ân Sáng Tổ Phật Quang Quyền đầy xúc động 2019
Kính bạch trên quý Sư Bác, Sư Phụ và Sư Thúc!
Kính thưa Chư tôn đức Tăng Ni!
Kính thưa quý quan khách, quý Đại Võ Sư,...
Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI
Đời là bóng đêm bất tận
Mắt mở nhưng chẳng thấy gì
Vây quanh tham lam thù hận
Chìm trong...
Cuộc đời chúng con đã thay đổi khi có Sư Phụ kính yêu
CUỘC ĐỜI CHÚNG CON ĐÃ THAY ĐỔI KHI CÓ SƯ PHỤ KÍNH YÊU
Con kính bạch trên Sư Phụ!
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11,...
Ung thư
Trước hết chúng ta phải mở ra một khái niệm mới về cơ thể. Chúng ta, mỗi người, có một tâm hồn riêng của...