Như chúng ta biết ai cũng mơ về một thế giới thanh bình; ai cũng mơ một thế giới mà trong đó không còn hận thù, ganh ghét, chiến tranh; ai cũng mong ước một thế giới được hạnh phúc yêu thương đầm ấm. Để có được điều đó thì chính chúng ta phải phấn đấu rồi, nhưng vẫn còn lệ thuộc vào tương lai của lớp trẻ. Chúng suy nghĩ gì? Chúng sống như thế nào? Đó là những gì chúng ta gửi gắm lại cho mai sau, cho người sau.
Tuy nhiên tình trạng hiện nay đang rất đáng báo động là lối sống đạo đức của trẻ bị xuống cấp trầm trọng, những vụ án giết người mà thủ phạm còn rất trẻ. Chúng ta xem phim cũng thấy hình ảnh con cái hỗn láo với cha mẹ, gắt gỏng với thầy cô, bất kính với anh chị…Chúng mê chơi game đến nỗi từ những đứa trẻ học giỏi thành đứa trẻ phải ở lại lớp, không học hành được gì, tâm hồn bị phá hoại, thác loạn…
Những đứa trẻ có đạo đức xuống cấp như vậy thì khi lớn lên, chúng xây dựng gia đình, gia đình đó dễ tan vỡ. Và cũng chính những đứa trẻ kém đạo đức này, khi xây dựng sự nghiệp, sự nghiệp cũng mong manh và dễ thất bại, vì chúng không có sức chịu đựng, không có bản lĩnh. Nếu từng con người cứ thất bại, cứ tan vỡ, đổ vỡ như vậy cộng lại hết thành cả một xã hội cũng tan vỡ theo.
Do đó, lúc này, việc giáo dục trẻ không còn là việc của riêng cha mẹ , của gia đình nữa, mà phải là của toàn thể xã hội, toàn thể đất nước và của cả thế giới này. Hiểu được điều ấy, chùa Phật Quang đã nhiều năm tổ chức khoá hè dạy đạo đức cho trẻ và đạt được kết quả ngoài mong đợi. Nối tiếp tinh thần này, Thiền Thất Bảo Quang là ngôi Thiền thất nằm trên huyện Củ Chi, trực thuộc chùa Phật Quang cũng thường xuyên mở những lớp học đạo đức, đón các em từ các khu vực Củ Chi, Bình Dương, Tây Ninh, TPHCM về tham gia.
Ngày Chủ nhật (20/11/2016) vừa qua, Thiền Thất đã đón hơn 300 em học sinh đến từ tỉnh Tây Ninh về tham dự lớp đạo đức một ngày.
Thời khoá chương trình diễn ra dày đặc, chặt chẽ. Các em được học rất nhiều kĩ năng và bài học đạo lý trong cùng một ngày.
Có một điều rất hay là ở tuổi không nhỏ cũng không lớn, độ tuổi có thể nói là rất khó để chỉ dạy các em, nhưng khi đến với Thiền Thất các em rất nghe lời, làm theo lời dạy của quý Thầy, sự hướng dẫn tận tình của huynh trưởng. Hơn 300 em học sinh ngồi ngay ngắn, thẳng hàng cùng lắng lòng trong những lời kinh thiêng liêng. Đáng quý hơn hết là em nào cũng cố gắng vượt qua cái đau của mình để học ngồi thiền.
Sau thời tụng kinh ngồi thiền các em được nghe Đại Đức Thích Khải Thành thuyết giảng các vấn đề về lòng hiếu kính đối với cha mẹ, biết ơn thầy cô giáo, vấn đề bạo lực học đường, những tác hại của game…Trong những phút ngắn ngủi, từng lời nói của Thầy như khắc vào trái tim của những đứa trẻ nơi đây, những bài học quý giá mà đôi khi trong cuộc sống hằng ngày không ai nhắc nhở cho các em. Hi vọng các em sẽ mang những bài học quý báu này đi theo suốt cuộc đời của mình và truyền đi cho nhiều bạn bè hơn nữa, để khắp nơi đều sống có đạo đức và tràn đầy thương yêu.
Khi mặt trời dần đứng bóng cũng là lúc các anh chị huynh trưởng phải làm việc vất vả nhất: chăm lo cho các em ăn, các em uống, các em ngủ, sợ các em nóng anh chị dùng quạt tay để quạt thêm cho các em. Chăm sóc từng em bị bệnh, bị mệt, chỉ mong các em có đủ sức tham gia chương trình buổi chiều.
Chiều đến các em được quý Thầy tại Thiền Thất Bảo Quang dạy võ Phật Quang Quyền. Tình thương của Đức Phật như phủ trùm khắp nơi đây, trời không nắng, gió nhè nhẹ, không gian thật lý tưởng để các em có thể cảm nhận được cái hay, cái hùng dũng trong Phật Quang Quyền mà không bị mệt. Hầu hết các em đều là lần đầu tiên tiếp xúc với Phật Quang Quyền và dường như em nào cũng rất thích, các em tập trung học, động tác mạnh mẽ, dứt khoát, tinh thần lại rất hào hứng.
Kết thúc giờ võ thuật, các em được tham gia trò chơi lớn với các trạm khí công, võ thuật, thoát hiểm, chuyền chanh, ghép tranh nhân quả…Ở mỗi trò chơi đều chứa nhiều bài học cho các em: tinh thần đồng đội, đoàn kết, khéo léo, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, kỹ năng tự giải thoát mình khi gặp nguy hiểm, hiểu thêm về nhân quả, rèn luyện thể lực, rèn luyện khí công…
Một ngày thấm thoát trôi nhanh! Lớp học kết thúc trong những giọt nước mắt nghẹn ngào. Các em chia sẻ: “Vô chùa chúng con mới học được yêu thương lẫn nhau, ở ngoài thì không ai yêu thương chúng con hết, con cảm nhận được những giọt nước mắt của chánh con đã rơi xuống và con cảm nhận các bạn đã yêu thương bằng cả trái tim”; “Con xin cảm ơn các bếp gia ở chùa, xin cảm ơn cô Dung đã tạo điều kiện cho chúng con đến đây, con thấy mình trưởng thành hơn về cách nhìn nhận, đánh giá một con người,đạo lý làm người, cách sống để hiểu bản thân và người khác, tinh thần đoàn kết, hiệu quả của làm việc nhóm, quan trọng hơn hết là lòng vị tha và đạo đức, nơi đây là một minh chứng cho điều đó, con xin hứa khi rời khỏi nơi đây sẽ truyền bá điều này đến khắp nơi”.
Xin cảm ơn những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của những trái tim còn non nớt, hãy như thế, hãy yêu thương, hãy thắp ngọn lửa yêu thương cho mọi người. Những mầm xanh hãy vươn lên mạnh mẽ, sống có ích từng ngày. Cái vẫy chào dưới trời mưa như trút nước sẽ đi theo mãi trong trái tim của anh chị, của các em, của chúng ta để nhắc nhớ những yêu thương vẫn hiện hữu trong cuộc đời này.
Chánh Giới
Những hình ảnh của một ngày ý nghĩa: