Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangCTN TP.HCM tham gia hỗ trợ công tác nhập liệu trong mùa...

CTN TP.HCM tham gia hỗ trợ công tác nhập liệu trong mùa covid

-

Từ những ngày đầu tháng 8 đến nay, Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang TP. HCM chúng con đã tham gia hỗ trợ các công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Hành trang mà chúng con mang theo là những lời dạy quý báu của Đức Phật, của Sư Phụ về tình yêu quê hương đất nước, yêu thương nhân loại, mong cho tất cả mọi người được sống ấm no, hạnh phúc. Khi mà cả nước đang gồng mình chống địch vô hình “dịch Covid 19”, những huynh đệ chúng con cũng mong muốn góp chút công sức nhỏ bé của mình để phụ giúp cho mọi người. Chúng con luôn ghi nhớ lời dạy của Sư Phụ, sống là phụng sự hết mình. Cùng với tinh thần xung phong của thanh niên Việt Nam từ xưa đến nay “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.”

Do lúc mới đầu chúng con chưa quen việc nên thao tác còn hơi chậm và mệt khi tham gia công tác nhập liệu. Nhưng những hình ảnh các anh chị, cô chú, y bác sĩ luôn ân cần, hỗ trợ từng người dân với trái tim ấm áp và yêu thương mặc cho cái nóng của buổi trưa hè làm ướt đẫm áo, chính là động lực cho chúng con vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu. Sau vài ngày với sự quan tâm, động viên và giúp đỡ nhiệt tình của cô chú Uỷ ban, đội ngũ y, bác sĩ và các anh chị tình nguyện viên trẻ, chúng con đã quen việc và công tác nhập liệu đã nhanh hơn rất nhiều.

Chúng con hạnh phúc biết bao khi được làm đệ tử của Đức Phật, của Sư Phụ. Người không chỉ đã ươm mầm cho chúng con những lý tưởng sống cao đẹp, sống phụng sự vì lợi ích của mọi người mà còn cho chúng con ngôi nhà chung đầy tình thương mến mang tên Chúng Thanh Niên. Và trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh hiện nay, chúng con càng cảm nhận được tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, chính nhờ tinh thần đó mà trước đây dân tộc ta đã đánh bại bao cuộc xâm lăng. Nay tinh thần đó lại trỗi dậy mạnh mẽ và lần này sẽ quyết thắng đại dịch “ Covid 19”.

“Ta nhìn thấy gì trong mắt nhau

Biển đời đầy ắp những khổ đau

Thương nhau cùng bước qua gian khó

Bỏ lại sau lưng những nỗi sầu.

Ta đặt tâm mình vào tâm nhau

Để niềm thông cảm rất đậm sâu

Ai cũng cần nhau điều tử tế

Đường đời chưa biết sẽ về đâu.

Còn phút giây nào trông thấy nhau

Duyên lành xin giữ đến nghìn sau

Mái chùa cõi Phật cùng nương tựa

Mơ ước một ngày thoát khổ đau.”

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất