Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻLàm thế nào để tạo được một con đường trong tâm mình?

Làm thế nào để tạo được một con đường trong tâm mình?

-

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO ĐƯỢC MỘT CON ĐƯỜNG TRONG TÂM MÌNH?

Có những người dù trong tâm có nhiều bụi lùm gai góc với vũng lầy, nhưng tâm họ đã có con đường. Họ lách qua bụi gai này, lách qua lùm cỏ kia rồi từ từ cũng đi tới. Còn có người trước mặt là vách đá dựng đứng, hàng rào dây thép gai dày đặc thì có bước đi, có cố gắng hết sức, cũng không bao giờ vượt qua được, cũng tuột xuống đứng im một chỗ mà thôi. Đó là người cả đời dụng công rất nhiều nhưng không bao giờ vào định được. Còn có người phía trước là vực thẳm, hễ bước tới là rớt xuống liền. Nghĩa là người đó bộ não có vấn đề, hễ ráng dụng công là lập tức phát điên. Vì vậy, không phải trong tâm người nào cũng có sẵn con đường. Và con đường tâm mà mỗi người có cũng không ai giống ai.

Những người không có con đường thì dù gắng đi cũng không thể tới, tức là người tu sẽ không bao giờ có kết quả. Vì vậy, vấn đề là chúng ta muốn đi và sẽ đi tới (có tiến bộ) thì phải có con đường. Ở đây ta chưa nói tới việc đến đích, vì cái đích đến còn khủng khiếp lắm.

Như vậy, vấn đề trước mắt của một người tu là tạo cho mình một con đường. Vậy làm thế nào để tạo được một con đường trong tâm mình? Làm sao vách đá tự nhiên sụp xuống, làm sao vực thẳm bỗng dâng đầy lên để có con đường cho ta bước tới?

CÔNG ĐỨC LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ MỞ RA CON ĐƯỜNG TÂM.

Ta cứ nghĩ muốn có con đường thì ta phải “làm đường”. Nhưng kỳ thực, muốn có con đường thì phải đi làm phước. Chúng ta muốn có cái này lại phải làm cái kia.

Ví dụ, theo nhân quả chúng ta muốn có xe đi thì không phải ngồi chờ cho chiếc xe, mà phải đi đắp đường làm phước. Đắp đường cho mọi người qua lại thì tự sau này mình có chiếc xe đi. Hoặc muốn có máy bay thì phải bắc cầu cho người ta “bay” từ bờ bên này qua bờ bên kia. Muốn có trí tuệ thì phải từ bi chứ không phải muốn có trí tuệ là cứ lo đi tìm trí tuệ. Hay muốn có sức khỏe thì không phải nghỉ dưỡng cho nhiều, mà đi phóng sanh, chăm sóc mọi người, đem sức lực mình có để phục vụ cộng đồng…

Như vậy, muốn có con đường hiện ra thì phải tạo thật nhiều công đức. Công đức là gì? Là ba điều căn bản:

  • Thứ nhất là đem an vui cho mọi người
  • Thứ hai là tu dưỡng đạo đức tâm hồn
  • Và thứ ba là hạn chế tối đa sự hưởng thụ cá nhân.

Tuy nhiên chúng ta để ý: Việc đem an vui cho mọi người và tu dưỡng đạo đức bản thân là hai cái khác nhau, nhưng đồng thời cũng bổ sung cho nhau. Một người có thể làm phước nhiều nhưng bên trong vẫn có những cái chưa hoàn thiện, vẫn chưa phải đạo đức. Cũng như có người tâm rất tốt nhưng không có cơ hội để làm phước. Chúng ta là người đệ tử Phật, đi tìm công đức để tu hành thì phải đầy đủ cả hai điều, nghĩa là vừa phải làm phước, đem an vui đến cho mọi người, vừa phải tu dưỡng nội tâm bên trong cho thuần thiện, đạo đức cho sâu sắc.

Trích sách “Con đường tâm” – Thượng Tọa Thích Chân Quang

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 19/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1): 19h00 chia sẻ đạo lý tại Quảng trường...

Tin mới nhất