Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻMãi theo chân Người

Mãi theo chân Người

-

MÃI THEO CHÂN NGƯỜI

“Con lạy Phật, xin Phật gia hộ cho con gặp được bậc Minh sư để Ngài chỉ lối cho con trên bước đường tu tập”. Trời tối thui. Đứa bé lớp 11 tranh thủ lúc bố mẹ đang chìm sâu vào giấc ngủ, rón rén xuống đất lễ Phật. Nãy nó nghe pháp, Thầy bảo muốn tìm được Minh sư thì cứ lễ Phật, xin Phật như vậy. Nó áp dụng ngay. Nhà không có ban thờ Phật, nó chỉ biết ngước mặt, hướng tâm về phía Tây thành kính chắp tay cầu nguyện. Có lẽ cầu nguyện riết như vậy nên nhân duyên dần đủ. Một năm sau, nó gặp được Chúng thanh niên. Đứa bé ấy chính là con năm xưa…

Sư Phụ đã dạy rằng ai sống trên đời mà không gặp được một đạo lý cao thượng để dẫn dắt tâm linh, không có một mục tiêu chân chính để theo đuổi, hướng về; không có một bậc Thầy vĩ đại để tựa nương, dâng niềm tôn kính thì đó là người bất hạnh. Bởi lẽ thiếu những điều đó, họ chưa thể định hướng cuộc đời mình sẽ đi về đâu, chưa đủ trí tuệ để phân biệt thiện ác đúng sai, chưa đủ sức mạnh để vượt qua những cám dỗ, thử thách của cuộc đời. Một lúc nào đó, trên dòng đời hối hả bon chen này, họ sẽ bị cuốn theo những thú vui tầm thường, sẽ mắc phải những lỗi lầm đáng tiếc để rồi khi kết thúc một kiếp người, điều họ mang đi chỉ là sai lầm, tội lỗi và sự trôi lăn trong vô số kiếp về sau. May mắn cho chúng con, kiếp này được gặp Người, được làm đệ tử của Người.

Nhờ Người, chúng con có nguồn giáo lý làm hành trang cho vô lượng kiếp, có lộ trình tu tập rõ ràng, có đại chúng để tựa nương. Chúng con biết nhìn lỗi mình trước, biết tôn trọng người hơn; biết sống tinh tế, tử tế, thực tế với mọi người. Lòng biết ơn trong chúng con cũng nảy mầm. Chúng con trân trọng những ân nghĩa nhỏ trong cuộc đời, cả những ân nghĩa vô hình khó thấy như Ơn Tam Bảo, ơn Quốc Tổ, ơn lãnh tụ, ơn cha anh đã chiến đấu quên mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Song, chúng con hiểu để chúng con được như vậy thì đằng sau đó là cả sự hi sinh vĩ đại của Sư Phụ. Không phút giây nào Người sống cho riêng mình, không phút giây nào mà Người không làm lợi ích cho chúng sinh. Dù cho bao năm kẻ xấu không từ bỏ dã tâm mưu hại, Sư Phụ vẫn luôn ở đó, vững chãi để chúng sinh có nơi nương tựa.

Kính thưa Sư Phụ, những khi chúng con được hạnh phúc ngập tràn trong ánh đạo mầu; những khi chúng con được hạnh phúc vì khởi lên được niềm xúc động, tôn kính lên Đức Thế Tôn, những khi mọi vấn đề trong cuộc sống đều được hóa giải bằng đạo lý là lúc chúng con hiểu công ơn của Sư Phụ với chúng con sâu nặng đến nhường nào.

Kính thưa Sư Phụ, có thật nhiều cách để thể hiện lòng kính thương dâng lên Sư Phụ, nhưng chỉ dừng ở câu nói con thương Sư Phụ thì thật là cạn. Chúng con xin hứa với Người sẽ luôn yêu thương, đoàn kết với nhau, đốc thúc nhau tu tập, chiến đấu với bản ngã, noi gương Người sống vị tha, giữ gìn công phu, siêng năng công quả và là cánh tay nối dài của Người trong công cuộc hoằng pháp. Chúng con nguyện cầu trên hồng ân Tam Bảo gia hộ cho huynh đệ chúng con gian nan không sờn lòng, thử thách vẫn kiên trung một lòng theo Sư Phụ.

Nguyện cầu trên chư Phật gia hộ cho Sư Phụ của chúng con thật nhiều sức khỏe, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, gặp nhiều thuận duyên trên bước đường hoằng hóa độ sinh. Xin cho chúng con được nép mình theo bóng Người mãi mãi đến tận cùng biên.

Chúng con nguyện theo chân Sư Phụ
Dẫu muôn trùng vũ trụ xa xôi
Nơi nào in dấu chân Người
Chúng con nguyện đến vun bồi chăm lo.

Hòa Chuyên Anh

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất