Ca dao TRUNG THU

0
Trung Thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn cũng đi hơi nhiều.
Người lớn thật là đáng yêu,
Vì yêu người trẻ nên yêu trăng già.

Sống đơn giản

0
Sống đơn giản – An vui
Sống đơn giản nghĩa là xài vừa đủ
Không đua đòi lãng phí xa hoa

Thời gian vô hình

0
THỜI GIAN VÔ HÌNH Ai biết thời gian ở chốn nào Mà sao khiến vật đổi thay mau Buồn vui thương ghét ngàn cơn sóng  Mới đó mà...

Ơn Thầy 20-11-2013

0

Có Phật trong đời

0
CÓ PHẬT TRONG ĐỜI Có những buổi trưa hè nắng gay gắt Đường gập ghềnh những khuôn mặt đăm chiêu Kiếp nhân sinh vất vả nghĩ suy...

Đức Phật – Tình thương tràn ngập, đầy ắp, bao trùm cả hư không...

0
ĐỨC PHẬT – TÌNH THƯƠNG TRÀN NGẬP, ĐẦY ẮP, BAO TRÙM CẢ HƯ KHÔNG PHÁP GIỚI Chúng ta thử hình dung trở lại hơn 2.500...

Hưng Yên: Chúng Thanh Niên nhặt rác tại ngã tư Dân Tiến – Hội...

0
Hưởng ứng tinh thần của thông điệp “Người Việt Nam không xả rác”, vào ngày 22/9/2019, các thành viên của Hội Yêu Rác thuộc...

TẾT TRUNG THU

0
Tết trung thu lên chùa Phật Quang
Nắng sớm lung linh đượm sắc vàng
Gío núi lao xao như chào đón
Cây rừng xanh ngát vẫy tay mừng

Sức khỏe và bệnh tật

0
SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT Thân từ cát bụi đến Cát bụi sẽ gọi về    Chỉ tấm lòng thương mến Gửi lại khắp sơn khê.   Nguồn: Bài giảng SỨC...

Đất nước tôi

0
Tôi yêu đất nước tôi
Nơi có những rặng dừa xanh
Có con sông Hồng phù sa đỏ nặng
Nơi Đồng Bào hai tiếng gọi thiêng liêng