Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻCảm niệm Vu Lan 2012

Cảm niệm Vu Lan 2012

-

CẢM NIỆM VU LAN 2012

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Vu Lan Thắng Hội thập phương hiện toạ Đạo Tràng Chư Phật Chư Đại Bồ Tát lai lâm chứng minh.

Ngày Vu lan thiêng liêng lại về với đất trời, người con Phật lại suy tư về những ân nghĩa trong cuộc đời mà mình đã thọ nhận. Có những ân nghĩa mà chúng con suy lường được, nhưng cũng có những ân nghĩa mà chúng con không thể suy lường nổi. Có những ân nghĩa mà chúng con đền đáp được, nhưng cũng có những ân nghĩa mà chúng con không thể đền đáp được.

Có những bậc cha mẹ một đời yêu thương nuôi dạy con cái thành người; có những thầy cô giáo tận tuỵ một đời dạy dỗ học trò thành hữu dụng; có những người công nhân viên chức tháng ngày cần mẫn giúp dân lo việc nước; có những nhà khoa học ngày đêm lao động miệt mài đóng góp trí tuệ vào dựng xây cuộc sống; có những chiến sĩ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ quê hương.

Cũng có những bậc xuất gia tu hành chân chính làm mô phạm mẫu mực cho chúng sinh tựa nương học hỏi; rồi bất cứ những ai đã góp sức lực trí tuệ dựng xây cuộc đời, dựng xây đạo Pháp đều đáng cho chúng con mang ơn quý mến.

Vu Lan năm nay chúng con tưởng nhớ về hai bậc Cha Mẹ thiêng liêng của Việt Nam, đó là Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ. Một người đã dẫn các con lên núi để mở mang giữ gìn bờ cõi tận các vùng cao; một người đã dẫn các con xuống biển để mở mang giữ gìn bờ cõi  ngoài khơi xa. Đất nước này mãi mãi tôn thờ Cha và Mẹ, biết ơn Cha và Mẹ, giữ gìn những gì Cha và Mẹ đã truyền trao.

Chúng con nguyện tinh tấn tu hành, làm được nhiều công đức, chia sẻ đạo lý đến nhiều chúng sinh, để gọi là đền ơn của cha mẹ, của thầy cô, của vô số những ân nghĩa trên đời mà chúng con đã thọ nhận. Chúng con cầu nguyện cho thế giới hoà bình, con người buông bỏ súng gươm, cầm tay nhau xây dựng Trái Đất này thành cõi hiền lương thánh thiện. Chúng con cầu nguyện cho mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt hân hoan, nói với nhau những lời tử tế, nâng bước nhau cùng đi về ánh mặt trời giác ngộ.

Chúng con cầu nguyện cho những ai có lòng và có mặt trong ngày hôm nay được nhiều phước lành, gặp nhiều may mắn, tinh tấn bất thoái chuyển, cùng pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

Nam Mô Vu Lan Thắng hội Hiện Toạ Đạo Tràng thập phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát tác đại chứng minh.

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất